1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mọi người thường không căm hoa huệ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi freakie, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Cái này bạn shogatsu hơi bị "chảnh" [:P]. Tại vì shogatsu cũng không biết shogatsu đang thích gì. Hẹn gặp lại bạn ở Hà Nội.
  2. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Sai gì mà sai thưa các bác :-B
    Bạn chủ topic có nói với chúng ta là tây hay ta đâu, bức tranh đó cũng có ghi là "thiếu nữ bên hoa Huệ Tây" đâu [r24)]
  3. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Sai là vì không ai gọi nó là "hoa Huệ" cả. Ngoại trừ ông Tô Ngọc Vân. Nếu cứ khăng khăng hoa Huệ Tây là hoa Huệ thì con gà Tây cũng là con gà... công nghiệp.
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Em rất thích quan điểm của anh Khongaihet01, kể cả quan điểm không cưới không đăng ký kết hôn (lại nhớ Bốn đám cưới và một đám ma :D)! Con người nhiều khi cứ tự đặt ra các luật lệ và định kiến để tự trói buộc và làm khó cho mình, để rồi cuối cùng đi đến những bế tắc không đáng có.
    Đó là suy nghĩ thầm kín trong em thôi, cũng như em muốn thể hiện sự ủng hộ hết mình về tinh thần với anh Khongaihet.
    Nhưng mà trong hành động thì đa phần em vẫn chẳng dám làm trái với những gì bố mẹ và xã hội vẫn dạy từ thuở bé (trừ một số việc không dám kể ra ở đây). [:D]
    P/S: thực sự là mình thấy hoa huệ cả tây lẫn ta đều đẹp. Riêng hoa huệ ta, nhìn nó thanh khiết, sang trọng và trang nhã. Nhiều lúc mình tự dưng xúc động khi nhìn thấy hoa ấy và muốn mua về cắm, nhưng sau đó, thì "con người xã hội" đã ngăn lại cái ý tưởng hoang dã bản năng ấy.[:P] Nói thêm là nhiều lúc mình cũng hay bị ám ảnh, tự dưng cứ có nỗi sợ mơ hồ nào đó khi nghĩ rằng hoa huệ ta là thứ hoa chỉ cắm trên bàn thờ, nên cảm giác cõi âm lẩn quất bên hoa huệ ta (khi nó được cắm vào lọ) hơi bị nhiều. :(
  5. nuhoncuagio

    nuhoncuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    1.151
    Đã được thích:
    1
    Những bức ảnh Shogatsu up lên đẹp quá,mình vẫn nhìn ra đc những nhánh hoa Huệ đc cắm xen lẫn.Bên Nhật chắc họ ko hay kiêng kị hoa Huệ như bên mình nhỉ.Mình cũng đồng quan điểm với khongaihet, hoa nào đẹp thì mình cắm thôi.Dạo trước cũng hay cắm Huệ tây trong phòng,nhưng mùi nó nặng quá, cắm 1 lúc mà ruồi bay tới ầm ầm.Còn Huệ ta mình cũng chưa cắm bao giờ, vì ko thích mùi Huệ ta lắm.[:D]
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Vậy thì khi nào ra HN, shogatsu nhớ liên lạc trước với KCB.:P
    Chủ topic hỏi hoa huệ, và người đọc ai cũng hiểu chủ topic muốn nói đến hoa huệ nào. Mình cũng không muốn nói đến quan điểm của Khongaihet, vì quan điểm là của mỗi người. Khác với Khongaihet, KCB luôn tôn trọng những nguyên tắc, và không phải cái gì cũng cứ thích là làm. Nhưng khi có ai đó hỏi thường, với nên, thì ta sẽ trả lời thường, với nên là thế nào, còn lại, làm gì có cái gì mà 100% đều đồng ý?
    Tôi hiểu kiểu quan niệm của Khongaihet về một vấn đề, từ đó mạn phép suy ra được quan niệm của bạn về một số vấn đề khác, cho nên chuyện bạn căm hoa huệ, bình thường thôi. Đã nói là về quan niệm, cũng đã nói ở trên về câu hỏi của chủ topic, nên không nói lại nữa. Tôi cũng có ví dụ với bạn một chuyện thế này: Cách đây một số năm, trong một đám ma, sau lời cảm ơn của đại diện gia đình, có một số người vỗ tay đấy. Mà đúng là người đại diện nói hay quá cơ. Chắc là một số người đó nghĩ vậy, nên thể hiện ra như vậy. Và họ thích, nên làm vậy thôi, bạn nhỉ.
    Còn tôi, tôi nghĩ rằng, đó là sự thiếu hiểu biết.
  7. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    :x
    Không phải là "con người...tự đặt ra" mà là "vài kẻ nào đó..." đã tạo ra đủ mọi loại định kiến; bạn Redtulips nói thế oan cho con người quá [:D] Đôi khi mình hay quan sát các thủ tục nghĩ lễ nào đó, và mình tự hỏi - nghi lắm, có khi mấy cái quan niệm này là từ bà bán rau, các bà đấy là chúa hay rỉ tai nhau ngoài chợ, rồi vài thứ nữa đến từ mấy ông thầy bói, các bà đồng bóng, đồng cô bà vãi là chủ yếu ...v.v.. có khi thế thật cũng nên, thế rồi mọi người cũng quan niệm theo.

    Redtulips hôm nào mà có điều kiện thử ra nhìn vào một luống hoa Huệ xem (xin mở ngoặc là hoa Huệ là hoa Huệ là hoa Huệ tức là bạn hiểu là Huệ nào cũng được) và bạn xem những hoa Huệ đấy có quan tâm gì đến bàn thờ nhà của con người không, hay có âm hồn nào quanh đấy không [:D]

    Nhưng nói chung quan điểm thì thế thôi, chứ ko cần phải rơi vào cực đoan, ko phải đấu tranh cho điều gì cả, một ngày nào đó nếu chúng ta cứ nhận ra và nhận ra những thứ không bản chất thì tự có ngày nó rơi xuống. Nhưng vấn đề là nhiều người vẫn thích tin vào bất cứ quan niệm nào đấy hơn là tự hỏi bản thận mình. :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ví dụ chán chết, mặc dù ở trình độ rất cao nhưng chả ăn nhặp gì cả. Nếu ví dụ của bạn là thật thì sao bạn lại biết là họ thích vỗ tay nào, bạn đã hỏi họ àh? bởi vì họ đã trong vô thức quá, kiểu cứ thấy ai nói gì đây hay ho là họ vỗ đến quên cả hoàn cảnh. Mình cá với bạn, những người vỗ tay này cũng đồng quan điểm không đc cắm chơi hoa Huệ. Nếu bạn đã hỏi họ được thì cứ thử hỏi thêm về điều này mà xem. [r2)]
    Nói chung là chẳng ăn nhập gì cả [r2)]
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Tôi chẳng cần hỏi, tôi cũng nghĩ chắc do họ quen vỗ tay, quen với kiểu cứ có ai đó nói, thì dù ở không gian nào, thời điểm nào, nói hay hay dở, cũng đều vỗ tay hết. Nếu tôi hỏi được họ, thì tôi đã nói họ nói là..., chứ không Chắc là một số người đó nghĩ vậy, nên thể hiện ra như vậy. Và họ thích, nên làm vậy thôi.
    Còn tôi không có thói quen ví dụ bằng cách bịa chuyện hay đưa ra giả thuyết, mà tôi sẽ dùng từ giả sử. Cám ơn bạn đã cho rằng đó là một ví dụ ở trình độ rất cao. Tôi vẫn nhớ được ánh mắt của mọi người với mấy người vỗ tay đó. Cũng như đó sẽ là ánh mắt của tôi nhìn một người nào đó, nếu chẳng may vào một ngày đẹp trời nào đó, tôi có hứng đi mua hoa và nghe một ai đó nói với người bán hoa, hoặc nói với nhau: em thích mua hoa huệ về cắm cho đẹp. Đó cũng là quan điểm riêng của tôi thôi, nhắc cho bạn nhớ ạ.
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn khongaihet :D

    Chúng ta vốn đặc biệt, tại sao cứ phải vì một vài nhận xét của ai đó mà hoãn lại mong muốn hay ko dám thực hiện ý thích của mình? :D

    Mình thấy hoa huệ đẹp. Có điều vẫn đặc trưng là thích màu vàng, hoa hồng vàng nên trước nay chỉ cắm loại này. Cùng lắm là cúc vàng :D

    Lại nói hoa hồng vàng. Mình thích vô cùng. Ai tặng hoa mình cũng chỉ thích được tặng hồng vàng. Nhiều người lại bảo, hoa hồng vàng tượng trưng cho sự căm thù sao lại thích? Là vì với mình nó đẹp, và mang ý nghĩa khác chứ ko phải ý nghĩa mọi người vẫn gán cho nó. Thế thôi.
  10. shogatsu

    shogatsu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/10/2010
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Ủa??? ke_chien_bai và khongaihet01 đang cãi nhau cái gì vậy?

Chia sẻ trang này