1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phụ nữ thế này là phụ nữ gì?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Huouvuon, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    kết hợp cả 4 lại thì là tuýp người đang ở trong danh sách đỏ, sắp tuyệt chủng, hoặc đã vào chuồng, hoặc đang trốn ở đâu đó mà rất nhiều lâm tặc đang truy lùng,....
    nếu bác hiêu vượn có cơ may vớ được, thì đó là lộc trời cho, đừng để sổng mà uổng :), nghi là bác đang khoe ;))
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Có mềnh ;))

    Nhưng người thế này cảm giác trong lòng thường hay xa cách với thế giới, kiếm được tri kỉ thường là rất khó thế nên thường một mình ;))
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    [/FONT]
    [FONT=border=]Để làm gì?[/FONT]
    [FONT=border=]Mẫu thứ 3 mình chẳng thích lắm, có gì mà sắp tuyệt chủng?[/FONT]
    [FONT=border=]Mẫu 4 cũng thấy bt.[/FONT]
    [FONT=border=]Thích mỗi mẫu 1 và 2, cộng những điểm tốt của mẫu 3, những điểm tốt của mẫu 4.[/FONT]
    [FONT=border=][:P]
    [/FONT]
  4. ktslien

    ktslien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Haha, làm sao mà bạn có thể liệt kê được hết tất cả các loại phụ nữ thế được! Mỗi ng 1 tính cách, đánh đồng chung chung vậy là toi đấy!:) Một người phụ nữ có thể là tất cả những điều mà người đàn ông họ yêu muốn:) Nhưng điều đó sẽ không là mãi mãi nếu như người đàn ông đó không xứng đáng có được điều đó:)
  5. Huouvuon

    Huouvuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    5-
    “Đối với bản thân em, trên thế giới này về cơ bản không có việc gì là quan trọng cả, nên em có thể thay đổi nhiều thứ, chẳng cần gì phải o ép, bắt buộc mình quá làm gì, anh ạ!
    Anh biết không, đau khổ là do ta tự tìm đến! Tổn thương là điều khó tránh khỏi! Biết lạc quan sẽ sảng khoái. Niềm vui rồi sẽ đến khi ta biết hài lòng!
    Anh à, bản thân em sinh ra đã không phải là người vĩ đại; vậy tại sao phải tủi thân , tủi phận làm gì, anh nhỉ? Đời người chỉ khoảng 20 ngàn ngày. Ngày nào qua đi, đường đời ngắn lại ngày ấy. Hiện tại mới là những gì chân thực nhất, quan trọng nhất với em. Cho nên, em thấy là hãy làm những gì mình muốn, đừng quá lo lắng rằng ngày mai sẽ ra sao. Và em luôn cố gắng trân trọng, nâng niu chính ngày hôm nay, anh ạ”[:D]
    <FONT face=[/IMG]

    Chiều nay, khi ánh dương chiều tà lấp loáng trên mặt hồ, Huouvuon đã im lặng ngồi nghe một em gái tâm sự như vậy. Ý kiến các bạn ra sao?[r24)]
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    em ý đang tỏ tình với bác có phải hem ;))
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Bạn cho hỏi, cô ta sinh tháng 1 đúng không?
  8. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Bạn này tính coi chiêm tinh à?
    To chủ topic: có phải bạn đang/đã đọc quyển sách có tên là "....phụ nữ tinh quái..." của Trung Quốc phải ko? Những lý thuyết đó ko phải mới. Thực tế bây giờ khá nhiều phụ nữ có những cá tính như vậy, chỉ là gộp tất cả vào 1 người thì e hơi khó.
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Bạn chủ topic không phải là đang đọc sách đâu, mà cái người phụ nữ bạn ấy đang yêu đang mang lại cho bạn ấy cảm giác như vậy đấy.
  10. anamow

    anamow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2010
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    1
    Cũng có thể bạn chủ topic có cảm giác như vậy về người phụ nữ bạn ấy đang có tình cảm và mượn lời sách nói để diễn giải. Nhưng việc viết y nguyên từng câu chữ và dấu chấm, phẩy trong sách ra hơn 1 lần mà ko ghi nguồn trích dẫn, hoặc để nó trong "...." thì mình đọc và biết, thấy ko thoải mái cho lắm.

Chia sẻ trang này