1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự đêm đông

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lantuhn, 18/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại có thời gian lên diễn đàn với mọi người. Vậy là một năm nữa lại sắp qua đi, mình cũng chuẩn bị bước sang tuổi mới. Theo cách nhìn của những người lớn tuổi thì mình đã trưởng thành hơn, còn theo cách nhìn nhận của mình thì mình đã già thêm 1 tuổi. Mình là một con người bận rộn với công việc,với học hành, phấn đấu. Mặc dù mình đã đi làm, đã có một công việc nhưng mình vẫn đang là SV theo học Văn bằng 2 ngành Kinh tế tại một trường ĐH. Mình đã xác định hiện nay việc học vẫn là chính và đi làm là phụ nên thu nhập cũng chẳng có là bao, đi làm để kiếm tiền đóng học phí, chính vì vậy mình vẫn là một anh chàng SV thuần tuý. Nhiều khi cũng thấy nản vì cái chữ "Sinh viên", nản là vì bạn bè tầm tuổi mình đã đi làm chính thức hết rồi, có người yêu, cũng bắt đầu lập gia đình hết rồi trong khi mình vẫn mải mê đi học. Điều nản nữa là vì chữ "Sinh viên", vì chưa có thu nhập ổn định nên mình chẳng có nổi 1 cô người yêu. Chuyện thật mà như đùa. Con gái bây h thực dụng lắm, anh nào "cưa cẩm" là soi ngay xem hoàn cảnh, thu nhập ra sao. Nói ra thì mọi người bảo mình suy nghĩ tiêu cực, nhưng đúng là thực tế nó thế... Mình đi làm, đi học nhiều nên tiếp xúc, quen biết nhiều girl nên mình biết, các em chẳng thèm quan tâm tới mấy thằng Sv như mình đâu. Biết vậy...nhưng có lần mình cũng thử liều tấn công một em mà mình thích xem sao, kết quả là yêu đc vài tháng rồi em ý bỏ mình, chạy theo một thằng nhiều tiền. Mình cũng ko bất ngờ cho lắm vì mình đã đoán trước đc rùi. Thế đấy...theo sách vở, người ta bảo là tiền ko mua nổi tấm lòng con người nhưng thực tế nó khác xa cái mớ lý thuyết giáo điều đó. Mình nhớ lại hồi xưa khi mới vào Đh năm thứ 1, nhìn cuộc đời cái j cũng đẹp, cái j cũng màu hồng nhưng rồi đến khi tốt nghiệp Văn bằng 1 đi làm thì thấy xã hội thật phức tạp và đầy cạm bẫy, cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo toan, ngưới tốt thì ít mà tiểu nhân thì nhiều. Hazza...nhiều lúc thấy chán muốn có người tâm sự chia sẻ thì ngoảnh lại thấy mình chẳng có ai để tâm sự, người yêu thì ko có, bạn bè còn bận rộn lo toan chuyện của nó, bố mẹ thì ko thể hiểu hết đc những j mình phải đối mặt hàng ngày.
    Hàng ngày, mình tất bật với công việc, với chuyện học hành, chẳng có thời gian rảnh, mình chỉ ước gì một ngày có 48 tiếng để mình có thể có thời gian làm những gì mình thích. Ngày nào cũng đi từ sáng đến tối mịt mới về nhà, chẳng có thời gian để nghĩ vẩn vơ, chẳng có thời gian để có cảm giác cô đơn. Thế nhưng, những khi có thời gian rảnh như lúc này, giữa lúc trời Hà Nội rét thế này, sao mà mình thấy cô đơn thế...muốn có một ai đó để nói chuyện, để tâm sự, để chia sẻ nỗi niềm...rút cuộc là bao năm nay mình cô đơn vẫn hoàn cô đơn...Hazza
  2. namnd86

    namnd86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời vốn dĩ không công bằng. Bạn ở các tp lớn thì cs đúng là bon chen cạnh tranh hơn.
    Nhưng mà đàn ông con trai cứ phải mạnh mẽ lên bạn ạ, tự tin vào. Tiền quan trọng thật nhưng ko phải là tất cả đâu. Hơn nhau cái đầu. Chưa có tiền, rồi sẽ có. Cứ cố gằng đi nhé.
  3. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0


    Thanks bạn nhé! Mình cũng đang cố gắng đây...có lẽ phải tiếp tục tạm quên cái cảm giác cô đơn này...phải cố gắng hoàn thành cho xong cái Văn bằng 2 này...mình có động lực, có quyết tâm là vì mình thích ngành Kinh tế mà mình đang học :D Được học cái mình thích đúng là có động lực lớn thật :D
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình ko phải lo lắng về tiền nên ko biết :D
  5. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hihi...rồi bạn cũng sẽ phải lo lắng về tiền thôi :D
  6. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Vậy à? Hi vọng ngày đó sẽ đến. Nhưng mình nghi là sẽ ko có ngày đó [:P]
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hihi...bạn này chắc là con nhà giàu, con nhà đại gia rùi nên lạc quan quá...:)) Nhưng bạn ơi...ai rồi cũng phải lo kiếm tiền thôi...ko ai trốn đc đâu :D
  8. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Vài nét của bạn giống mình!
    chẳng biết viết j,vì viết cho bạn cảm thấy như viết lại cho mình
  9. Raumahanoi

    Raumahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Tien?
    Minh cung uoc co that nhieu tien, Minh da di lam nhung thu nhap khong cao lam, luc nao cung tinh toan den tien....
    Neu nhu ban chua co su nghiep on mot chut thi dung voi lap gd....
    Hic.... co gd thi viec tien bac cang la van de nan giai...............
  10. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    "Vài nét của bạn giống mình..." Mình nghe câu này của bạn là mình biết cũng có người đồng cảm với mình rùi. Cảm ơn bạn nhé! :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn nói rất hợp ý mình...quả thực trong thời buổi này ko có tiền là chẳng làm được j cả, thậm chí là cả việc lấy vợ cũng vậy...mình còn hơi tiêu cực ở chỗ là ko dám yêu vì ko có tiền cơ...Hazza...Chung quy lại là phải có tiền...Hazza

Chia sẻ trang này