1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham khảo các lý do đi du học :D

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Blueriverhp, 19/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cho vào mục đú đi ^:)^
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Hồi ở Vn thì đi với lý do mong muốn có cơ hội ở lại. Nhưng sang rồi thì sự mong muốn đó không còn lớn như vậy nữa ( cá nhân). Tuy vậy vẫn muốn được ở lại nhưng không phải bằng mọi giá.

    Nhưng nói chung đi được sẽ được rất nhiều. Nếu chịu khó quan sát thì sẽ học được rất nhiều. Kiến thức trên trường chỉ là 1 phần thôi. Học ở ngoài đời cũng quan trọng không kém.

    Kể cả đi lau dọn trong 1 nhà máy, đi làm bồi bàn. Cũng sẽ học được khá nhiều điều.
  3. freebird8x

    freebird8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    1.813
    Đã được thích:
    1
    Cũng còn nhiều lí do mà
    thằng bạn em đi cũng vì muốn dứt tình + các lý do khác nữa:D
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    nghe chừng chả thấy có lý do vì kiến thức nhỉ? :D

    xếp theo thứ tự mức độ quan trọng:

    Có bằng bên Tây về VN thành bố tướng, về làm sếp luôn ( ta đây học tận bên Tây mà :D )> giải quyết khâu oai > được đi du lịch chơi bời mua sắm đú đởn> kiến thức học được
  5. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Khâu oai cũng là 1 yếu tố quan trọng đó. Không những oai cho mình, mà oai cho cả dòng họ nói chung và gia đình nói riêng.

    Nhất là mấy người tỉnh lẻ như nhà em. Nói vậy hơi bốc mùi nhưng nó là sự thật.

    Mà nhà em là dân kinh doanh, cái '' tiếng'' nó cũng quan trọng lắm các bác ạ. Bố em với anh trai em đi đâu, giao tiếp thì cũng kể có thằng con, em đang du học bên Tây. Như vậy đối tác cũng nhìn bằng 1 con mắt khác.
  6. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    còn 1 số nữa là học là phụ, kiếm tiền là chính, đi du học lấy cái tiếng, bỏ học đi làm kiếm tiền ( vì kiếm được ít hay nhiều chắt chiu tiết kiệm về VN cũng thành trọc phú. ở VN rửa bát thuê, dọn hố xí là nhục) nhưng sang Tây mà làm thì ai biết mình là ai, thấy mình sang Tây tưởng đi học mát- tơ này nọ mang ánh sáng văn minh về quê hương, ai ngờ sang đó làm bồi bàn, lau cửa kính, thông bể phốt.. làm vài năm kha khá hòm hòm quay về Vn mua đất Hà LỘi 2 xáo đi vài quả lời lãi mua cái 4 bánh thỉnh thoảng phóng lên bờ hồ ăn sáng :D
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    9. Gái đang ở nước ngoài muốn sang vừa học kiếm bằng vừa chinh phục.
  8. LeeKumKee

    LeeKumKee Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    2.276
    Đã được thích:
    1
    nhớ là phải ăn phở bò Kobe 750k hoặc phở voi tái Tây Nguyên nhá [r23)][r23)][r23)]
    nhưng mà đi học rồi đi làm thêm để trang trải việc học đâu có gì xấu đâu bác
    mà em cũng chưa nghe ai đi du học mà làm thêm lại giàu được cả :-ss:-ss:-ss
    túm lại 1 bộ phận nhỏ du học sinh đú thôi chứ phần lớn em thấy cày bừa, học hành cật lực lắm
    chị Blue là 1 tấm gương sáng ;));));))
  9. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0

    nó là sự thật chứ có gì mà " hơi bốc mùi" hả bác, ở thành phố còn ha oai nữa là ở quê, có chăng ở TP dân có đk kinh tế nhiều hơn nên du học cũng nhiều, chứ ở nhà quê, tiền ăn còn chả có, nữa là tiền sang tận bên Tây
  10. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Hê hê. Nói thật chứ làm đủ ăn tiêu là may lắm rồi đó. Bình thường chỉ đủ 60-70% tổng chi phí thôi.

    Chắc cậu chưa đi nên ko biết. Ai cho phép được nghỉ đi suốt như thế. ^:)^

    Thế cậu nghĩ họ sẽ có thể làm những gì??? Người nước ngoài khác và người bản sứ họ cũng làm như vậy mà :).

    Năm ngoái mình đi rửa bát trong khách sạn 4 sao. mỗi tháng được 400€, trong khi tổng chi phí gần 600€. Tháng làm 8 buổi thôi. (4 cuối tuần). Có muốn làm họ cũng không cho làm thêm. Luật là vậy. Rồi xin mãi vào kỳ nghỉ làm thêm cái 400 € nữa, nhưng phải mượn được giấy phép lao động của đứa khác.

    Hix, mượn mãi chẳng đứa VN nào cho mượn[r23)]. Rồi cuối cùng mượn được của 1 thằng người Đài Loan. cơ mà làm có 1 tháng hè thôi. Vì vào lúc học cũng chẳng có thời gian mà làm.

    Nó là làm rửa bát nhưng mà cực nhàn. Toàn rửa bằng máy hết. Chỉ việc đứng rồi xếp vào khay, khay được đẩy tự động vào máy. Rồi máy tự động cho ra bát sạch, khô, rồi cho vào xe. có bọn khác chở đi.

    Việc đi làm như vậy rất tốt mà.

    Thứ nhất: Khả năng giao tiếp tiếng của mình nâng cao rõ rệt, vì toàn cùng làm với dân bản sứ.

    Thứ 2: Tìm hiểu rõ nét cuộc sống của dân bản sứ.

    Thứ 3: Có đồng ra đồng vào, muốn tiêu gì cũng thoải mái.

    ......:)>-

Chia sẻ trang này