1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham khảo các lý do đi du học :D

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Blueriverhp, 19/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Nhưng để đi học ở Mĩ điều kiện chứng minh cũng khủng lắm mà (nếu mình ko nhầm)

    @bạn haigokeo: cái này thì hình như là đúng. Hồi xưa mình có gia sư cho 1 em con của sếp mẹ mình. Mình thì lười dạy học nhưng mẹ ép quá thì phải đi. Trả cao nữa chứ =P~. Nhà ko cần gì cả, chỉ cần tổng điểm trên 15, được đỗ vào 1 trường ĐH dù là lởm nhất. Đỗ ko cần học mà, đỗ xong là đi du học Đức. Hồi đấy dạy em nó khổ quá, sùi hết cả bọt mép, mắng thì ko nỡ vì em nó cũng chịu khó chỉ tội cái hay ... quên *_*.

    Sau thi vừa đẹp đủ điểm, nhà họ mừng quá thưởng tiền (nhưng ko dám lấy :D). Là vì trước mình phải ít nhất là 3 gia sư bỏ cuộc, thầy giáo trả về rồi :-s
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chiên da Lee thì cứ học ngành chém gió là ổn. Chém thế này ko chết cũng có thằng bị thương ;))
  2. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác bớt net đi. 1 ngày học 3-4 lớp tiếng Anh mới mau gỉỏi được.

    Xin làm CS đi. Tha hồ đeo súng. :))
  3. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Vì thấy bế tắc nên phải làm một cái gì đó chứ :-??
  4. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Ngoài khoản oai của nhà giàu ra thì tớ còn thấy có một trường hợp tớ quen biết là thế này. Nhà đấy giầu nhưng bố mẹ đều có bồ bịch riêng lâu năm, sống với nhau là vì con cái và chót dựng nên cảnh gia đình hoàn hảo cho con cái yên tâm. Nhưng con thì đến tầm 13-14 tuổi là chúng nó biết tỏng rồi, thế nên cho cả hai đứa sang Mỹ học, sợ nó ở nhà nhìn bố mẹ trướng quá lại sinh hư. Đứa con gái đầu cho sang Mỹ học hồi 15 tuổi, thằng con trai sau mới 13t đã rục rịch cho đi rồi.
  5. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.960
    Đã được thích:
    183
    1 trg hợp khác: trượt đại học ở VN 2 năm liền + gia đình cũng tương đối có đk. Mà thằng này thông minh vđ, mỗi tội k thích học.
  6. Giang_meo

    Giang_meo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    2.534
    Đã được thích:
    21
    Huhu, em 27t, 1 nhóc 2t. Bố nó ở bển nên cũng tính khăn gói sang theo dạng du học. Chắc tính vào trường hợp số 9??

    Đi vì tương lai con mình.
  7. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Đi du học vì muốn thoát khỏi gia đình, có thể do gia đình lủng củng, bố mẹ hà khắc... Có người yêu nhưng không dám vác về, phải lượn đi du học để chờ thời quay về báo thù ...
    Đây gọi là lý do cá nhân.
    Muôn màu muôn vẻ, nhưng quan trọng là cá nhân đó đối mặt với cuộc sống như thế nào thôi. Cả cuộc sống ở bển và cuộc sống ở VN ( lúc về).
    Tóm lại nếu có điều kiện thì nên đi cho biết ( lý do của đa số :D), thường là chọn đi học Thạc sĩ 1-2 năm mở mang đầu óc.
  8. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này thì khủng rồi :D. Giấu làm sao được nhể? Ko tôn trọng nhau nữa thì giải phóng cho các bên cùng thoải mái, trẻ con thực ra rất nhạy cảm, nhất là thời buổi bây giờ, khôn như ranh ý. Tầm đi học là bắt đầu nhận thức được rồi, mà càng ngày suy nghĩ của tụi nó càng theo trường phái hiện đại thế nên thấy cảnh gia đình thế còn chán ngán hơn. Thà giải phóng cho nhau mà còn tôn trọng, cùng quan tâm đến con cái còn hơn nhiều. Giải thích dần là chúng nó sẽ hiểu, nhiều người lớn cứ coi thường bọn trẻ con ko hiểu gì, thực ra khéo nó hiểu còn rõ ràng hơn khối người lớn (cứ hay làm phức tạp hoá vấn đề)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Dạ trường hợp này xin liệt kê vào TH đi theo tiếng gọi của tiền tiêu (lộn tình yêu) :D. Yêu chồng, yêu con @}
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cái ý 1, thế thì đi làm gì, đã ko dám thì kiểu gì chả tạch nhể bạn :D

    Cá nhân thấy đi du học dễ ... yêu nhau. Dễ tìm 1 bờ vai hoặc cái bờ gì đó đó ;)) để nương vào. Tâm sự, an ủi. Nhất là những người tính tình uỷ mị, yếu đuối. Thế nên đa số yêu nhau xa, người yêu đi du học hay tạch lắm. Mình thấy nhiều lắm rồi, trừ khi có kế hoạch sang với nhau sớm thì đỡ hơn (nhưng vẫn dễ tạch)

    Học Master thôi, lên PhD hói đầu đấy (joking) :D
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Tớ thì biết có vài bác tại Mỹ ghi tên vô mấy lớp anh văn vớ vẩn để có cơ hội tán mấy em du học. Tớ biết 1 cặp lấy nhau qua lối này.
  10. smackxxxthat

    smackxxxthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đi làm có dễ không bác ơi, cần phải chi phí gì mà những sáu củ thế?[-X[-X

Chia sẻ trang này