1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tham khảo các lý do đi du học :D

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Blueriverhp, 19/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Thích xây dựng hình ảnh gia đình hoàn hảo thì đích thị là một trong những nét nổi bật của những người mẹ quan chức này. Tạo dựng hình ảnh quá nên nhiều lúc sống nó không thật, mẹ không hiểu con mà chỉ làm những gì có lợi cho hình ảnh của gia đình, chối bỏ mong muốn thật của con và át những mong muốn của con để phục vụ mục đích của mình. Còn về không mềm mại thì tớ cũng chưa có điều kiện quan sát chị này xử lí vấn đề với chồng thế nào. Nhưng tớ nghĩ khó nhất là những thời điểm bước ngoặt. Hồi xưa hai vợ chồng chị này mới làm ăn, chồng cũng làm chủ, vợ làm phó. Nhưng có một vài lần chồng quyết lớ ngớ thế nào mà thua lỗ, vợ xông vào gạt chồng ra xử lí lại được, rồi dần dần chồng làm thì hỏng, vợ làm thì thắng, thế là dần dà đổi chỗ luôn.
  2. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    đi học cho bố mẹ vui lòng :D làm tròn chữ hiếu :-"
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế tại sao bố mẹ bác lại muốn bác đi :D
  4. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    vì bố mẹ vẫn quan niệm học nước ngoài về thì tốt hơn ạ :Dnhưng k phải em nhá, mà là các bạn của e ;))
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ;))

    Vấn đề là tại sao lại tốt hơn? Tốt hơn để làm gì? Để xin được việc tốt hơn? Như vậy là mình có ý đúng, thế mà bạn mình cứ cãi là ko ai đi vì mục đích đấy :|
  6. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa chị có 2 thằng bạn đi du học vì hai lý do .

    1 chú do lỡ nghiện nên cai rồi phải tách lũ bạn ra ...bố mẹ cho đi du học ở Anh . Hiện giờ chú ý khá lắm cai nghiện hẳn rồi và làm ở dầu khí
    1 chú do trượt đại học trong nước thế là đi du học thôi ....giờ về cũng oách lắm , bằng xịn mà ngoại ngữ nói như gió .
    Có môi trường cũng khác xưa so với cái bằng trong nước thì hơn hẳn rồi lại còn ngoại ngữ và môi trường giao tiếp hiện đại hơn đỡ thụ động như sinh viên tốt nghiệp ra trường như ở trong nước .

    Cả 2 giờ rất khá cho dù xuất phát điểm vấn đề du học của họ rất kém .

    Biết thế này mình cũng cố đi nhỉ ....:D
  7. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Bạn chủ topic thiếu 1 lý do rất quan trọng: Có cô gì chú bác bên nước ngoài.

    Với nước khác thì mình ko biết, chứ đi Đức, nhiều người bảo với mình ( hồi học tiếng cùng ở vn), rằng họ đi vì có cô dì chú bác bên Đức đài thọ. Thường những người này bên Đức kinh tế cũng khá, hiếm con, thương con cháu, nên dủ sang.
  8. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Hoặc là đi làm osin cho ông anh trai he he=D>
  9. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Tớ phấn đấu đi học để lấy kiến thức:D
    Đi làm vài năm rồi, giờ muốn đi học để mở mang tầm hiểu biết, thay đổi tác phong làm việc vốn đã ì trệ của bản thân
  10. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận thêm 2 lý do nữa, mà tớ nghĩ có thể gộp chung vào 1. Có người nhà ở nước ngoài :D

    Còn bạn haitotbung thì lý do này tớ nghĩ rất phổ biến, chắc đa số người đi học là vì điều đó. Nhỉ :D

Chia sẻ trang này