1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi nào mình hâm mình sẽ san bớt vào đây nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafe4hchieu, 19/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe4hchieu

    cafe4hchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tuyết rây rây rắc trắng tinh. Chẳng biết đâu là cỏ xanh đâu là bụi hồng nữa, chỉ có mấy hàng thông thỉnh thoảng run lên mỗi lần gió du nhẹ. Tớ thèm ăn mì Y’ với sốt cà chua nóng hôi hổi phủ thật nhiều, thật nhiều mozzarella nữa, thế là phải ra ngoài mua mấy thứ. Có xe búyt miễn phí trong kí túc nhưng tớ thích đi bộ hơn. Đeo headphone, bước hằn trên tuyết trắng theo từng hơi thở phả đầy những khói.


    Tớ thật xấu tính. Tớ muốn vang đỏ [r2)]. Tớ muốn Black Captain. Gần như chẳng động đến bao giờ mà lần ấy cũng lâu rồi. Thật còn muốn chửi thề nữa ấy[r23)]. Nhưng cũng chỉ là muốn một cảm giác khác thay cho bây giờ thôi. Đầu mùa đến giờ chưa có hạt tuyết nào rơi trúng cả mà mũi cứ đỏ dựng lên. Lạnh mà nắng chan hòa. Quên kính râm rồi nước mắt nước mũi sắp sửa ròng ròng đến nơi. Xấu phết J. Có bạn trai cao to bảnh chọe thỉnh thoảng có chạm mặt cười cười chào rồi tớ cũng chỉ hừ hừ gật đầu một cái qua chuyện. Còn thì ban ngày mà cứ như rủ nhau đi ngủ đông cả, im ắng quá mà tớ lại đang nghe mấy bài hát mủi lòng. Thế nào lại nghĩ về ấy.
    <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
    “I can be your hero” , who then, and when?

  2. cafe4hchieu

    cafe4hchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tớ không biết ấy có cảm nhận gì khi tớ từng nói "Nhiều khi tớ không biết tớ coi ấy là gì nữa"...là gì nhỉ, có lẽ ấy cũng thế? Mà có khi chỉ là ngộ nhận, cảm giác quen thuộc và một chỗ dựa tinh thần mà sự cô độc đem lại? Ấy có thấy luôn luôn là "tớ và ấy" chứ không phải "bọn mình" ? Chẳng có một ràng buộc nào cả. Với tớ có lẽ là những cảm xúc ban đầu kì lạ. Không nói gì nhiều và thậm chí còn chẳng có một cái nắm tay.

    Ấy có biết cái cảm giác xa tất cả những gì thân thuộc, cảm giác dè chừng với tất cả, cảm giác bất lực trước những mất mát, cảm giác cô đơn dù có những cánh tay sẵn sàng giang rộng?

    Tớ đã chán cái sự "nhẫn nại" đếm ngày đếm tháng của ấy.

    Một khi nhiệt huyết đã qua đi thì khó mà nóng trở lại.
  3. cafe4hchieu

    cafe4hchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm kia xem My sister's keeper, nhớ và thương ba quá...
    Béo lên một tí thì càng xinh nhỉ, ngày mai gặp may nhé!
  4. cafe4hchieu

    cafe4hchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay gặp may thật, hú hồn còn chẳng dám đến lớp mà thỏ đế đắp chăn gọi điện hổn hà hổn hển...
    Đỗ rồi! Cứ như chết đi sống lại, chấm dứt chuỗi ngày sống trong sợ hãi, ngày mai cô gái đi mua máy giặt \:D/ ô là la :))
    Đi chơi với Haneul, Chong Pil ồ pa và Fu và quyết định nhận lời đi chơi với 1 em trai (mình phải rủ thêm đứa nào thôi, ngại chết, ha ha)
    Mình biết là mình chưa tận mạng, ở hiền gặp lành mà...
    Vui kinh, chả mấy mà nên nhỉ :x
  5. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu hâm là thế nào nữa
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nhìn nick bất chợt thấy chạnh lòng, 4h chiều mình vẫn bị nhốt
    bất chợt có ai nói nhỉ "i can be your....superhero"... chắc speechless. :-??
  7. nowhere2run

    nowhere2run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ cảm giác em này tên là Ly ???
  8. cafe4hchieu

    cafe4hchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cứ tạm gọi những lúc có chút cảm xúc bất chợt là hâm vậy bạn ạ :)

    Tưởng bạn cũng có sở thích 4h đi cafe giống mình :D - à, các người hùng... [-X

    Thường thì các bạn tên là Ly với Linh rất là xinh (các bạn mình toàn thế), mình thì tên khác bạn ạ \:D/

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay nấu cơm tiễn ông Táo lên trời, mỗi tội không có cá chép mà thả :-
    Lại bị nhớ nhung vớ vẩn...ngu ngốc ngu ngốc :|
    Gọi điện về nhà mà cứ thấy nao nao, hix.
    Phấn đấu ngộ chữ một tí rồi tung tẩy về nghỉ cho bõ nhé!
    -----
  9. nowhere2run

    nowhere2run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nghĩ là xinh hay gì, but .... chỉ cảm giác vậy thôi ^^
  10. naunong04

    naunong04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Ngày còn là sinh viên, tớ cũng hay uống caphe lúc 4h chiều vì đó là khung thời gian tớ ghét nhất ngày. Bây giờ đi làm rồi, chẳng còn thời gian để nghĩ đến việc chán một khung giờ nào trong ngày nữa nên cũng quên luôn thói quen uống caphe lúc đó. híc....

Chia sẻ trang này