1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm gì khi đọc được tin nhắn trong máy người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SmartDevil, 20/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SmartDevil

    SmartDevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình và người yêu mới quen được 6 tháng và yêu nhau đc 2 tháng. Vì làm việc cùng nhau nên thời gian ở bên nhau của tụi mình rất nhiều. Trước đây khi mới quen, 2 đứa chơi với nhau vô tư lắm, ng yêu mình gọi mình là chị mặc dù mình kém tuổi nhưng để dễ làm việc hơn (vì mình là sếp của ng ấy). Khi chơi với nhau, ng yêu mình hay nhắc về 1 bà chị có gia đình nhưng 2 ng thân với nhau. Những lúc đi ăn uống nhậu nhẹt say say là ng ta lại gọi điện cho bà chị kia nói chuyện, tâm sự. Hồi đấy mình cũng ko để ý lắm đến chuyện riêng của ng ta. Ng ta bảo là quý chị ý hơn mức chị em bình thường nhưng cũng ko phải là yêu, vì chị ý còn gia đình, còn con cái. Sau này khi yêu nhau, ng ta cũng hay nhắc đến chị ý và rất muốn đưa mình đến giới thiệu.
    Khi yêu, tụi mình ko có thói quen đọc tin nhắn của nhau, rất tôn trọng cuộc sống của nhau. Nhưng 1 lần vô tình mình mượn điện thoại để nhăn tin Thấy trong phần tin nhắn toàn tin nhắn của: "chị iu" mình lại tưởng là tin nhắn của mình đc ng yêu lưu lại (khi yêu rùi, trong khi làm việc ng yêu mình vẫn gọi là chị nên mình tưởng ng yêu mình lưu tên mình là chị iu) mở ra xem ng ta lưu tin nhắn của mình thế nào thì hóa ra là tin nhắn của chị kia, nhắn tin rất nhiều, sáng nào cũng chúc 1 ngày tốt lành, trưa thì nhắn tin hỏi thăm ăn cơm chưa, tối về thì nhắn tin hỏi có lạnh không, về nhà chưa, và chúc ngủ ngon, thậm chí sáng ngủ dậy định mặc quần áo gì ngày hnay cũng nhắn tin "khoe" với nhau. Mình rất bất ngờ vì ng yêu mình cũng ko nhắn tin cho mình nhiều và quan tâm hỏi han như thế. Sau đấy mình hỏi thì ng ta bảo vớ vẩn, ghen với chị ý thì ghen làm j, chị ý là chị đúng nghĩa đấy. Mình tin ng yêu mình, và ko thắc mắc j nữa. Đợt này công việc nhiều, đt mình hay bị hết pin nên thỉnh thoảng lại phải mượn máy ng yêu thay sim vào. Và mình cũng đọc được nhiều tin nhắn 2 ng họ nhắn cho nahu, Vì ng yêu cũng gọi mình là chị, gọi chị kia là chị nên mình cảm giác cái cách nhắn tin cho mình và cho bà chị kia là như nhau. Thỉnh thoảng nhắn tin hỏi mình: "về nhà chưa kưng" thì cũng nhắn tin gọi chị kia là "kưng" như thế với chị kia. Hay sáng ngủ dậy, bao h cũng nhắn tin cho chị kia:" chúc chị iu 1 ngày tốt lành, iu chị iu nhất" .... Mình đọc được những tin nhắn như thế cảm thấy rất khó chịu vì cảm giác như đang nói với người yêu ý, ko khác j những tin nhắn nhắn cho mình.
    Giờ mình ko biết phải làm thế nào, nếu mang ra hỏi thì ng ta sẽ bảo là bạn bè, và chị ý có chồng, có con rồi còn sợ j, phải biết tin ng yêu chứ. Và như thế ng ta sẽ biết là mình đọc tin nhắn của ng ta, và sau này ng ta sẽ xóa hết đi, để mình khỏi phải lăn tăn. Mình cũng ko thể bảo là ghen mà bắt ng ta ko liên lạc với chị ý đc, vì chị ý là "chị bạn thân" của ng yêu mình và có lẽ hiểu ng yêu mình hơn là mình hiểu. Đối với ng ta thì chị ý là như thế, và mình là ng yêu, nhưng cái cách ng ta đối xử với 2 bên khiến cho mình tự nhiên nghĩ rằng: có khi nào vì ko yêu đc chị ý nên mới yêu mình, vì tính cách của mình và chị ý khá giống nhau.
    Mình cứ tự dằn vặt mình với những câu hỏi mà ko biết phải trả lời thế nào, mình làm sao bây giờ, các bạn giúp mình 1 lời khuyên đi

  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Chuyện vớ vỉn như thế này mà đã tự dằn vặt , chứng tỏ là chưa trưởng thành . Với người trưởng thành , chuyện đó hoá giải đơn giản . Mà công ty mà gái làm sếp là của gia đình gái tặng cho à?
    Cố mà luyện làm sao cho có gì đó hơn , vượt trội so với mợ già kia thì thằng ranh đó sẽ nghiêng lại về phía gái .
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Thế chồng chị kia có biết chuyện kg?
  4. nov27

    nov27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    1
    Ôi yêu 1 thằng ku ranh con mệt người thế đấy
    Khuyên chân thành chủ thớt: hãy thể hiện quyền làm chủ của mình với thằng ranh này trong tình yêu cũng như công việc. Dứt khoát và quyết liệt.
    Đàn ông khi đã nhắn tin kiểu như vậy thì không còn đơn thuần là bạn thân hay chị thân nữa, họ còn làm những chuyện gì gì nữa thì có chúa mới biết.
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Gọi là "chị iu" thì ko sao nhưng sáng, trưa, chiều, tối suốt ngày nhắn tin như thế thì có mùi rồi. Khả nghi lắm.
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm của mình ( có lẽ hơi cực đoan), không có tình cảm nào là tình cảm trên mức bạn bè nhưng chưa phải là yêu. Đó là cách gọi bóng bẩy để biện minh cho một mối quan hệ không minh bạch, vì mục đích nào đó thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nhất.
    Mà sao mình cực có ác cảm với những người cứ mang những mối quan hệ đa đoan như thế này vào người, mất thời gian, vô bổ, lại hứa hẹn những tình huống dở hơi cho cả mấy bên...
    Không biết mối quan hệ này sâu sắc đến đâu, nhưng nếu là mình, với 1 mối quan hệ được 2 tháng, nếu như mình đã bóng gió về mối quan hệ với "chị yêu" mà anh ngy không đủ tế nhị để nhận ra nên làm gì, trái lại còn nói ngược lại như anh ngy của bạn, mình cũng sẽ vui vẻ chấp nhận thôi, không bao giờ nhắc lại về chuyện đó nữa,nhưng mình sẽ tìm một lí do khác để từ bỏ anh ta một cách nhẹ nhàng,không để anh ta nghĩ là do mình ghen tuông với "chị yêu" của anh ta (vì là 2 bạn làm cùng nhau nên mọi cái nên cư xử tế nhị tránh sau này khó xử trong công việc). Mà thực tế đây cũng không hoàn toàn là ghen đâu, trong tình yêu bạn cũng phải có vị trí và chủ quyền riêng cho mình, nếu ngay cả quyền lợi đó không được đảm bảo thì tình yêu này sẽ đi đến đâu?
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hit, làm sếp mà sao kếm mấy pha nắn gân đối tác quá vậy. Anh chàng đã muốn giới thiệu "chị iu" thì cứ bẩu anh ấy dắt đến, bảo "chị iu" mang theo chồng nữa, rồi trong lúc nói chuyên tạ cao hứng khoe tình cảm của "chị iu" và "anh iu" sâu đậm, thắm thiết thế nào cho ông xã năm-bờ-ăn của "chị iu" là có kịch hay ngay ấy mà.

    Nhưng chú ý, đã diễn thì phải cho ra diễn, ko thôi anh chàng biết được âm mưu của bà chị thì đừng có vào đây lập topic kêu giời nhá
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giờ mình ko biết phải làm thế nào, nếu mang ra hỏi thì ng ta sẽ bảo là bạn bè, và chị ý có chồng, có con rồi còn sợ j, phải biết tin ng yêu chứ. Và như thế ng ta sẽ biết là mình đọc tin nhắn của ng ta, và sau này ng ta sẽ xóa hết đi, để mình khỏi phải lăn tăn. Mình cũng ko thể bảo là ghen mà bắt ng ta ko liên lạc với chị ý đc, vì chị ý là "chị bạn thân" của ng yêu mình và có lẽ hiểu ng yêu mình hơn là mình hiểu. Đối với ng ta thì chị ý là như thế, và mình là ng yêu, nhưng cái cách ng ta đối xử với 2 bên khiến cho mình tự nhiên nghĩ rằng: có khi nào vì ko yêu đc chị ý nên mới yêu mình, vì tính cách của mình và chị ý khá giống nhau.

    Ôi bạn gái chữ in font to in nghiêng ơi,

    Mình thấy tồi tội bạn. Bạn là cô bạn nhỏ tuổi hơn nhưng chính vì nhỏ hơn mà cứ gồng người lên để cư xử cho chín chắn, cho "người lớn", trong khi chị già kia thì lại nũng nịu nhõng nhẽo với bạn trai bạn, chiếm thời gian của bạn trai bạn.

    Có bao giờ bạn nhận ra là thế mạnh của những phụ nữ hơn tuổi (thậm chí là có địa vị xã hội, có gia đình đề huề, có con cái) lại là "tỏ ra bé thơ" trước mặt một anh đàn ông nhỏ tuổi hơn không? Chính ở điểm này mà các anh nhỏ tuổi "chết" vì các chị già đấy.

    Mình mong bạn sống đúng với...tuổi của bạn. Chả tội gì mà bạn phải làm "người lớn" với bạn trai của bạn trong khi chị kia được nhận vị trí "em gái bé bỏng" của bạn trai bạn.
  9. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0


    Vào chỉ để xác nhận cái nài của Anx là đúng nhá ;))
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đọc xong những gì bạn viết tự nhiên mình cũng nghĩ đến trường hợp bạn là người thay thế. :)

    Mình nghĩ nếu bạn thực sự yêu anh chàng này thì bạn phải dứt khoát tách anh ta ra khỏi bà chị kia. Bạn nên nhớ đó là quyền của bạn, chẳng việc gì phải chịu đựng cả. Mình không tung hê lên nhưng cũng phải " dằn mặt " cho anh người yêu biết rằng không có cái loại tình cảm nào trên tình bạn dưới tình yêu cả. Không họ hàng ruột thịt thì " chị em " cái gì? Đến bạn thân còn chẳng hàng ngày nhắn tin như thế. Vớ vẩn và ngụy biện.

    Bạn cũng thôi suy nghĩ rằng anh người yêu quen chị kia lâu thì có nhiều cái tâm sự vì chị đó hiểu anh ấy hơn bạn. Tâm sự chia sẻ cũng không phải nhắn những cái tin : ăn chưa, ngủ chưa,... như thế. Bạn cứ nói thẳng với anh ta rằng : bạn là người duy nhất ( hiện giờ ) được nhận những tin nhắn tình cảm ấy, không chia sẻ. Bạn là người mà anh ta cần chia sẻ mọi điều trong cuộc sống này chứ không phải chị kia, chị ấy còn có chồng để chăm, để tâm sự, không đến lượt người yêu bạn phải làm. Nếu anh ta nói : chị ấy hiểu anh ấy như 1 người bạn thì bạn cứ nói rằng : em có thể vừa làm bạn anh, người yêu của anh. Nếu anh thấy em chưa hiểu anh thì anh phải để em hiểu anh chứ đừng có chạy đi tìm người khác.
    Bạn phải mạnh tay lên bạn ạ. " Lạt mềm buộc chặt " cứ dịu dàng mà đánh ghen vì đó là quyền của bạn.
    Bạn cứ nỏi thẳng em đã đọc những tin nhắn trong máy của anh. Em không muốn kiểm tra anh, em tin anh, nhưng em phải bảo vệ tình yêu của mình....

    Đùa chứ, ông này rơi vào tay mình thì chết không kịp ngáp :P :D

Chia sẻ trang này