1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác chán nản, mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVD2004, 21/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với bác là ấn tượng đầu tiên của em khi tiếp xúc với cáo là thật thà, thậm trí thật thà đến mức ngô nghê. Nhưng công nhận là càng quen với cáo em cũng thấy không đơn giản. Có điều do tâm lý chưa yêu bao giờ, mà mình cũng thích thích cáo, lại do làm cùng, hàng ngày gặp nhau nên vẫn cứ tiếp tục. Tuy nhiên từ trước đến giờ, dù vẫn yêu cáo nhưng em luôn để ngỏ khả năng có thể chia tay. Nhưng chia tay mà hàng ngày vẫn gặp nhau 8 tiếng thì em cũng thấy khó xử [r23)][r23)]
  2. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Thế bh bác nghĩ thế nào, hay bác lại có cả cái mớ bòng bong trong đầu, ko biết phải làm sao, e nghĩ thế này này:
    Thư1: Nếu bác vẫn xác định với cáo thì bác phải trị cáo ngay từ bh, nắn gân, dìm hàng, kể cả gia trưởng cũng phải làm, để chứng tỏ cái uy, và làm gái biết mình là ai. Nếu nó làm căng thì bảo chúng ta nên xa nhau 1 tg đẻ kiểm định lại tình cảm, lúc ấy cứ bơ nhiệt tình vào.
    Thứ 2: Xác định chia tay là giải pháp tốt, bác ko thể sống trong tình trạng mệt mỏi căng thẳng mãi như thế này dc. Có thể lúc đầu sau chia tay hơi hụt hẫng tí, lại hay gặp gái trên cơ quan, nhưng sau quen thôi.
    Thứ 3; Câu muôn thởu: gái còn nhiều. Có thể thời gian sau khi chia tay bác đi học tiếng trung, nhật hay hàn gì đó vừa để nâng cao trình độ, lại vừa dễ quên cáo hơn, cũng có thể mở rộng mối quan hệ của mình, tìm kiếm nhiều cơ hội hơn. Lúc ấy bác sẽ thấy, gái nhiều vô kể, e nó chả là quái gì đâu.
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Khiếp các bác trên này cứ như kiểu tìm bạn gái/trai giống như mua mớ rau ấy nhỉ? :)) Em nghĩ nếu bác chủ top đến tuổi này mới có mối tình đầu thì cũng thuộc loại khó rung động đấy. Chưa chắc byebye em này bác í đã tìm được em nào thay thế trong vòng 1, 2 năm đâu. Trai/gái thì nhiều nhưng trai/gái đúng gu mình, khiến mình rung động thì không phải lúc nào cũng available. Tình cảm với 1 số người thì dễ nhưng với 1 vài ng` khác thì khó phết đấy ạ.
    Nói chung chuyện của bác chủ top cũng nan giải nhỉ. Người yêu bác sao mà nhiều vấn đề và "khả nghi" thế nhỉ. Thôi thì bác cứ thẳng thắn với em nó, nhưng đừng quá nặng lời ko lại đâm ra căng thẳng mệt mỏi cho cả 2 bên. Bác lựa lời nhẹ nhàng, dịu dàng thôi, nhưng phải dứt khoát. Ai lại để người yêu gọi điện tán tỉnh suốt ngày với 1 jai khác là thế nào. Nếu em nó ko thay đổi thì bác biết bác phải làm j rồi đấy.
    Mà bây giờ người ta chuyển cơ quan, nhảy việc dễ ko ấy mà với bác thì khó quá nhỉ?
  4. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Hjhj. Chú mày nghĩ lầm về anh rồi, a ko nghĩ nó dễ, cũng ko nghĩ nó khó, cái ấy tùy người thôi. Chú mày bảo đây là mối tình đầu của bác ấy, chứng tỏ bác ấy khó rung động. A nghĩ chả phải như thế, chẳng qua bác này tính nhát thôi, ít tiếp xúc, chưa chủ động cưa gái bh nên chưa có ng yêu. Chú đọc lại đoạn đàu đê. Khi e này vào cơ quan đã nhắm bác này rồi, vì bác này lành, nên nó chủ động nhắn tin tán đấy. Chứng tỏ e này của bác cũng cao thủ đấy, và nó biết phải làm gì với con mồi này. Tóm lại khổ bác này thôi.
  5. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dạ em là gái ạ. :D

    Cũng có thể là bác í nhát thật nhưng 27 tuổi đầu mới biết yêu là gì thì...có vấn đề lắm. :D

    Em chỉ nghĩ chuyện yêu đương vốn ko bao h đơn giản, không phải lúc nào người ta cũng dễ dàng gặp được người mình thực sự thích nên đã gặp rồi thì nên cố gắng work it out trong khả năng của mình. Nhược bằng mình cố gắng rồi mà người ta vẫn cứ đùa giỡn thì giải pháp đã quá rõ ràng. :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  7. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Thế hả, thế chào e gái xinh đẹp nhá, hjhj. A nghĩ thế này này vì bác ấy nhát, chưa cò cưa kéo xẻ bh, trong khi bạn bè có đôi có lứa, vợ vợ chồng chồng , chắc chắn bác ấy sẽ cô đơn, thèm cái cảm giác đối lứa nhất là tầm tuổi này rồi. E này vào cơ quan, đang cần gây dựng mối quan hệ, cần kéo bè kết cánh trong môi trg làm vc mới(nhất là đang thực tập cần lấy lòng mọi ng, xây dựng mối qua hệ), thấy bác lành hiền, chưa mối tình nào, chứng tỏ nhát. E vì đã trải qua 2,3 mối tình, kinh nghiệm có, thấy bác này gà thì bắt đầu chiến dịch cầm cưa. Vì bác này nhát nên đầu tiên e nó sẽ hỏi công việc, sau đó khi bác ấy đã quen hơi ít ngại hơn rồi, sẽ quay sang giai đoạn 2 là đi ăn chung, nc, tâm sự nhiều hơn. Vì bác này chưa yêu ai bh nên rất dễ ngấm đòn này. Kết quả bác này thinh thích và chuyển sang cầm cưa, nhưng trên thực tế e nó đã chấm bác rồi nên đổ là chuyện thg, vc nó tà lưa 1 số thằng khác trong cơ quan chỉ là động tác giả làm bác này càng xoắn thôi. Cho nên a ko nghĩ cái tình cảm sâu đậm kia chỉ là cái bác ấy tự ảo tg thôi, sau này có e khác rồi, bác ấy cũng thấy chuyện qua bt mà.
  8. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hj! Về chuyện 27t mới yêu lần đầu thì em nghĩ trong hoàn cảnh của em thì đó cũng là chuyện bình thường:
    - Số là từ nhỏ đến lớn, em được các cụ bơm vào trong đầu tư tưởng là người như em thì "gái theo hàng đàn" (dựa trên một thế mạnh của em), thành ra em nảy sinh tính kiêu [:D][:D]. Trước giờ em cũng có để ý 1 số bạn nữ, nhưng cứ gặp bạn nào làm giá là em cho nghỉ (trong khi khi tán thì đa số cáo nào cũng thế [r23)][r23)])
    - Em ít bạn bè,nên cơ hội để quen biết nữ giới không nhiều, đa phần chơi nhiều với nam. Mà những thằng chơi thân nhất đều như em (tình trường quá ít, hiện tại vẫn chưa có ai), thành ra em cũng chẳng lo lắng gì nhiều
    - Trước đây em có 1 niềm đam mê là vi tính, em có thể ôm máy tính 16h/24h (8 tiếng giành cho ăn và ngủ [:D][:D]). Sau gặp 1 số sự việc + với bắt đầu đi làm nên em mới từ bỏ thói quen này.

    Chuyện của em và cáo: không biết các bác nghĩ sao chứ với em, về mặt xã hội thì em nghĩ cáo không phải là người nhạy bén, khôn ngoan (qua việc cáo thi trượt đợt tuyển sinh vừa rồi trong khi em đã tư vấn hết mình cho cáo, qua ý tứ trong quan hệ nam nữ - việc ở trong cùng phòng với đàn ông thay đồ ...). Còn trong chuyện tình cảm thì em nghĩ chắc cáo cũng có ít nhiều kinh nghiệm. Hồi đầu tiên em tin tưởng cáo tuyệt đối (em còn nghĩ cáo chưa yêu ai bao giờ), nhưng càng về sau niềm tin ấy càng giảm dần.

    Hiện tại em nghĩ cáo 25t rồi, năm nay được tuổi để cưới, nếu không lại chờ 2 năm nữa. Trong khi bạn bè cáo cưới gần hết. Mà dự tính 1 năm nữa mới nghĩ đến chuyện cưới, nếu có không thành thì cũng thiệt thòi cho cáo. Vậy nên ngoài em ra cáo mới tìm cho mình phương án dự phòng như thế (lúc mới chính thức, em cảm giác tình cảm của cả 2 đều không nhiều, đang chỉ thích thích, em thì đang muốn có người yêu (chứ chưa muốn có vợ), còn cáo chắc thấy em là ứng cử viên sáng giá nhất đảm bảo tương lai của cáo). Bây giờ nghĩ chuyện lấy vợ thì chắc em không thể chọn 1 người quan hệ nam nữ mập mờ, lại chi tiêu không hợp lý như vậy. Thành ra nó cứ là một vòng luẩn quẩn, đi vào ngõ cụt mà em chưa tìm được cách thoát ra.

    Đối với tình cảm của cáo em nghĩ mình vẫn đứng vị trí cao nhất (chứ không phải là duy nhất [r23)]). Hàng ngày gặp nhau ở cơ quan xong, tối đến lại đi chơi cùng nhau, không đi chơi thì cũng alo + SMS, thời gian ở cạnh nhau cũng phải chiếm 70-80%, mà cậu kia lại ở cách xa cáo. Đa phần chỉ liên lạc với cáo qua di động (cậu ta chủ động gọi nhiều). Cáo thì cà nể, chắc cũng tham, không muốn cắt hẳn, lại cũng muốn có dự bị nên sinh ra như thế.

    Em nghĩ trước hết nên xa cáo một thời gian để xác định lại tình cảm của mình, sau đó tính tiếp (thú thật em chưa thật sự yêu bao giờ, nên em cũng chẳng biết mình có yêu cáo không, chỉ biết cảm giác gì cũng có, từ nhớ, mong, hay nghĩ về cáo đến lo lắng, buồn, giận, chán, vô cảm - nhiều lúc cáo dọa chia tay mà cũng chẳng cảm thấy gì)

    Hj. Có lẽ em viết theo dòng suy nghĩ nên nó hơi lủng củng. Thật sự thì trong đầu em đang rối rắm, không biết nên làm thế nào, mong các bác thông cảm [r2)][r2)]
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này không nên chén vì gái cơ quan, sau này nhìn mặt nhau lại tưởng tượng đến cảnh 3x thì lại ngại [:D]. Với cáo còn cả 1 series các anh đi qua đời em thế kia thì tình đầu cái L giề. Nghe qua thì chắc chủ tốp chưa đủ kinh nghiệm dạy gái, với cả gái này cũng chả nết na lắm, lấy về nó chỉ có dắt mũi bác. Sau này lại cho vào sách đỏ, người lai hươu cần đc bảo vệ nữa thì toi.
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bác chứ, cáo nhà bác mới có 25 tuổi chứ thậm chí 30 tuổi thì bác cũng KHÔNG có trách nhiệm phải cưới cáo khi bác chưa chắc chắn về mối quan hệ của 2 người + mới yêu nhau chưa được bao lâu như thế. Bác đừng tự gây áp lực cho bản thân mình vô lý quá như vậy.
    Em nghĩ bác nên để thời gian trả lời, đừng vội vàng quyết định một cái gì cả. Còn khi đã quyết định thì hãy dứt khoát, ko nuối tiếc. Vậy thôi.

Chia sẻ trang này