1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm giác chán nản, mệt mỏi!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVD2004, 21/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaffanculo

    vaffanculo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dạo này công việc ko nhiều, tranh thủ sếp đi vắng hóng hớt tí.

    Ông này 27t tuổi là sinh năm 83,84 gì đấy, cũng như mình mà sao gà thế nhỉ?

    Chỉ khuyên ngắn gọn 1 điều, khi yêu nhau là phải vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc, còn ko thì giải tán. Lằng nhằng thế này thì nghỉ luôn đi. Lại còn là gái cơ quan nữa, đừng bao giờ dính vào gái cơ quan. Sau này lấy nhau về, nhìn nhau cả ngày ở cơ quan, về nhà lại nhìn thấy nữa, ko chán à?

    Tôi vừa lấy vợ nên tôi biết, nghĩ cảnh 1 ngày nhìn thấy vợ 10 tiếng thì hãi lắm.

    Vợ tôi nói thật so với cái em ông đang cưa, hơn cả 100 lần, về mọi thứ. Nói cho ông biết ngoài kia còn nhiều em gái rất tốt chờ đợi mỏi mòn, tự tin lên, dứt điểm chuyện này, tìm em khác tử tế mà lấy vợ đi.

    Tôi ko hiểu các ông thích con gái cá tính, mạnh mẽ, vô tư thế nào chứ với tôi con gái lớn 25 tuổi ( bằng tuổi vợ tôi ) ko vô tư như cái em kia đâu, làm đàn bà quan trọng nhất là phải đoan chính, với đàn ông phải luôn có 1 khoảng cách nhất định, ỡm ờ như em kia là ko được, chọn vợ yếu tố đấy đặt lên hàng đầu. Sau đấy là hoàn cảnh gia đình ( lấy vợ kén tông, các cụ nói ko sai đâu ), rồi đến tính tình, hình thức, học thức, công việc.

    Tôi thì chắc chắn ko bao giờ yêu và lấy 1 em như em bạn ông làm vợ, kể cả là xinh như Tăng Thanh Hà, chứ đừng nói là nhan sắc cũng bình thường thôi.

    Mà mẹ ông này khác hẳn mẹ mình, cả đời chẳng bao giờ tâng bốc con trai, lúc nào cũng bô bô mày đầy thói hư tật xấu, có chó nó lấy. Thế mà mình bây giờ lại lấy đc vợ ngon lành cành đào, lại sắp có thằng cu nữa chứ hehe.

    Vài lời cho ông bạn như thế, hi vọng ông sớm tỉnh ngộ.
  2. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0

    Dòng đỏ đỏ em nghĩ nếu cáo vẫn giành thời gian nhiều cho bác như thế, vẫn quan tâm đến bác .... thì cáo có yêu bác. Tuy nhiên do tính trẻ con, vô tâm nên gây ra nhiều hiểu lầm. Giờ bác nên nói thẳng cho cáo biết về những điểm bác không hài lòng rồi cho cáo 1 cơ hội để làm lại (cũng là tự cho mình 1 cơ hội). Nếu cáo vẫn còn như cũ, chứng tỏ lời nói của bác không có trọng lượng. Vậy lúc đó quyết định cũng chưa muộn. Em là em rất ái ngại cho những cặp yêu nhau mà chia tay khi cả 2 vẫn còn tình cảm [r2)][r2)]
  3. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    "vô tư đến mức trong phòng khi 1 anh đồng nghiệp đang thay quần áo" -
    Đây là điêu : KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC - DƯỚI MỌI HÌNH THỨC :D
  4. prehistory

    prehistory Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thế, chả hiểu ai thích gái vô tư, chứ tớ thì coi đó là vô duyên. Nó cứ vô duyên cả đời thế thì sớm muộn cũng bị thằng nào đó nó xơi. Em này theo tớ là hỏng [r23)]
  5. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu các bác nghĩ gì. Chính em cũng nghĩ như các bác mà. Nhưng sau khi góp ý + để ý em ấy thì em không thấy tái phạm nữa, vậy nên em mới tiếp tục. Yêu em ấy sẽ phải vất vả dậy bảo nhưng đành cố gắng thôi. Đến khi không cố được nữa thì chia tay cũng chưa muộn
  6. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em xin có vài lời (nữa) với bác chủ top thế này:

    Hoàn cảnh, tích cách, nhu cầu, chuyện tình cảm của mỗi nguời là khác nhau, vì vậy bác nên cương quyết đi theo con đường mà bác chọn. Nếu bác đã yêu em ấy thì cứ yêu và cố gắng hết mình đi, chứ vừa yêu người ta vừa nghĩ đến chuyện sau này đá người ta, theo em là ko phải đạo lắm đâu. Chừng nào mà bác đã cố gắng "cải tạo" em người yêu của bác nhưng em ấy vẫn cứ chứng nào tật nấy thì coi như ko phải lỗi của bác, bác có quyền ra đi. Chứ bây giờ xét 1 con người, nhất là người yêu, mà đặt người ta lên bàn cân, so sánh với người này người kia, đặt tiêu chuẩn thế này thế nọ, thì chẳng biết đâu mà lần. Có thể em ấy cũng có những điểm tốt mà bác chưa khám phá hết, hoặc không đề cập ở đây thì sao? Cái chính là em này có khả năng thay đổi hay ko, và những khiếm khuyết của em này là thuộc về bản chất bất di bất dịch hay là có thể cải thiện. Nhân vô thập toàn. Có khi bác cũng có những điểm khó chấp nhận thì sao? Vấn đề là sự hòa hợp thôi.
  7. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Vô tư với vô duyên chỉ cách nhau một nấc thôi. Em này của cậu chủ top hình như chuyển sang nấc vô duyên rồi chứ dek phải vô tư nữa :)). Thêm nữa cái trò cứ động tí là mở miệng đòi chia tay là (chủ quan) mình ghét nhất. Lần 1, lần 2 là phải đe cho sợ ngay, còn có lần sau nữa thì lượn. Yêu nhau muốn giữ nhau còn chẳng ăn ai nữa là hở tí lại ngoạc mồm ra. Thế là hỏng, cứ phải sút liền cậu ạ.

    Mà nói thế thôi, nhiều khi cũng là do cậu ko biết cách dạy người yêu. Để người yêu ngồi lên đầu rồi thì giờ cũng chịu. Khâu chọn nguyên liệu của cậu có vẻ đã sai lầm, đến khâu xử lý sản phẩm cũng ko làm được nữa thì chịu. Đảm bảo đầu ra hỏng bét, dùng ko được mà bán cũng chẳng ai mua.

    Em gái winter ở trên này lại theo quan điểm lý tưởng hoá tình yêu rồi. Nên hiểu tình yêu ko phải là quyền lực tuyệt đối, muốn thay đổi cái j cũng được. Tính cách con người được xây dựng hai mươi mấy năm trời, đâu phải yêu nhau dăm ba ngày mà sửa được. Thay vì mua một cái xe cũ, hỏng rồi tìm cách sửa chữa tân trang cho nó gần giống như xe xịn thì mua luôn một cái xe xịn có hơn ko?
  8. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Không phải em lý tưởng hóa, thay đổi thì rõ là rất khó rồi. Nhưng khi yêu nhau, dù đối tượng có là ai, chắc chắn phải có vài ba điểm mà mình ko thích và cảm thấy khó chấp nhận. Vấn đề là nó có nghiêm trọng không và mình có chấp nhận được không. Vậy thôi ạ. Vì anh ko thể cầu toàn trong chuyện này được, đó là vấn đề của cảm xúc. Có thể bác chủ top gặp nhiều em tốt tính hơn nhiều nhưng bác í lại chẳng thích thì sao? Nên dù sao cũng phải cố gắng, nếu đã cố gắng rồi mà chẳng được thì lúc đãy hẵng bàn chuyện chia tay.
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nghĩ như thế này là hỏng. Không yêu được nữa thì thôi, sao các anh cứ ôm tham vọng dạy bảo được người yêu thế nhỉ? Nói chung nếu đã có tư tưởng này thì vào xem topic dạy gái của anh Fix hoặc Pm trực tiếp cho anh Fix đấy.

    Lại cả cái tư tưởng không cố được thì chia tay. Con gái nhà người ta là mớ rau đấy phỏng? [r23)]
  10. DVD2004

    DVD2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    + về cái vô tư - vô duyên của cáo: Em nghĩ cáo sai 1 lần nên cho qua, chứ thường xuyên thì k chấp nhận đc
    + dạy dỗ thay đổi con người. Quan điểm của em là dạy dỗ, bảo ban chỉ là 1 phần, họ tự nhận thức được là chính. Vì thế nên ít nhất họ phải biết nghe (làm theo hay không tính sau) và không được bảo thủ.
    + Em nói không cố được thì chia tay có ý là không chịu đựng được, không hi sinh được nữa thì lúc đó mới tính đến chuyện chia tay

Chia sẻ trang này