1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngắm hoa đào Sa Pa 3-4 ngày (đi 2 Tết)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi nguvanbaochi, 21/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Chào các bạn!

    Tự nhiên mình có hứng đi Sa Pa vào dịp Tết này. Mình dự định đi 3-4 ngày. Tối mùng 2 Tết sẽ lên tàu (là tối thứ 6 ngày 4 tháng 2 dương, tối mùng 5 âm lại lên tàuvề HN (là thứ 2, ngày 7 tháng 2 dương). Sáng mùng 6 lại đến cơn quan chúc Tết, nhận tiền lì xì đc rồi (hoặc nếu về tối mùng 4 âm thì được nghỉ ngơi 1 ngày trước khi đi làm - đi 3 hay 4 ngày là tuỳ vào ý kiến của những người tham gia chuyến đi này nhé).

    Lịch trình cụ thể mình sẽ post sau, mình từng đi Sa Pa rồi nên có kinh nghiệm, ko sợ gì nữa. Kinh phí 3 ngày thì tầm 8-900K, còn đi 4 ngày thì khoảng 1 triệu (có thể hơn 1 chút thôi).

    Bạn nào đi đăng ký với mình, nhớ để lại YM của các bạn trên này. Hoặc add nick mình vào: Nguvanbaochi@yahoo.com nhé. Khi chat chúng ta sẽ trao đổi số đt cho tiện liên lạc.

    Hiện tại, đã có 2 người đi. Hoan nghênh tất cả các bạn tham gia!
  2. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    em đi với
    nik yh : luckysar_35
    e hóng cái lịch trình cụ thể của bác xem ntn
  3. ongnaunau83

    ongnaunau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đăng ký với,
    Nick YH: ongnaunau83
    Có gì liên hệ với mình qua YH nhé, cảm ơn ^^
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    [FONT=&quot]SAPA VÀ CHÚNG TA [r32)][/FONT]
    Nằm ở phía Tây Bắc của Việt Nam, thị trấn Sa Pa ở độ cao 1.600 mét so với mực nước biển, cách thành phố Lào Cai 38km và 376km tính từ Hà Nội.

    Sa Pa có khí hậu mang sắc thái ôn đới và cận nhiệt đới, không khí mát mẻ quanh năm. Thời tiết ở thị trấn một ngày có đủ bốn mùa: buổi sáng là tiết trời mùa xuân; buổi trưa tiết trời như vào hạ, thường có nắng nhẹ, khí hậu dịu mát; buổi chiều mây và sương rơi xuống tạo cảm giác lành lạnh như trời thu và ban đêm là cái rét của mùa đông.

    Chúng ta sẽ được gặp Sa Pa vào những ngày gần giữa tháng 12, khi cái lạnh ngọt ngào đã hoàn toàn phủ xuống miền đất duyên dáng và ẩn chứa nhiều bí mật này. Hi vọng tất cả chúng ta sẽ có được những phút giây thư giãn, để đắm mình vào cảnh sắc Sa Pa, tạm quên đi cuộc sống ồn ào thường nhật, chỉ còn lại niềm vui và sự ấm áp:-*.


    [FONT=&quot]LỊCH TRÌNH ĐI SAPA NGÀY 04-06 (hoặc 07) THÁNG 02 năm 2011[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot] * THỨ 6: 04.02.11
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- Tối 04/02/2011: Tập trung tại ga Trần Quý Cáp [/FONT]
    [FONT=&quot]- 21h10: Đi Lào Cai. (Đoàn sẽ chuẩn bị vài bộ bài, các bạn nhớ chuẩn bị tiền lẻ):-bd[/FONT]

    [FONT=&quot]* THỨ 7: 05.02.11[/FONT]
    [FONT=&quot]- 5h30: Đến ga Lào Cai. [/FONT]
    [FONT=&quot]- 5h45: Xe khách của khách sạn sẽ đón, hoặc bắt xe lên Sa Pa (nhiều vô kể, xua tay không hết xe).[/FONT][FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- 7h30: Nhận phòng, ăn sáng nhẹ (tự do).[/FONT]
    [FONT=&quot]
    - 8h30: Đi Núi Hàm Rồng, Vườn Hồng (cách đó 1 km -> đi bộ), Nhà Thờ, thác Thủy Điện. [/FONT]
    [FONT=&quot]- 12h: Ăn trưa, nghỉ ngơi bù lại 1 đên sát phạt trên tàu.[/FONT]
    [FONT=&quot]- 2h30: Bản Cát Cát; Thác Mây, Cổng trời (lúc đi nên đi bộ ngắm cảnh, lúc về mệt rồi thì thuê xe ôm, có 25K/2người thôi), Thác Bạc. (Tuy nhiên mùa này là mùa khô, Thác Bạc chắc ko hoành tráng lắm=(([/FONT][FONT=&quot])[/FONT][FONT=&quot]
    - 19h: Ăn tối, thưởng thức các món của SP như: cải mèo, ngọn su su xào, đậu phụ xì xèo, lợn Mường cắp nách nướng, nếm thử rượu táo mèo... [/FONT]
    [FONT=&quot]- 20h: Chương trình lửa trại (ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều trò chơi vui và các phần thưởng hấp dẫn). Nếu không có địa điểm đốt lửa trại, sẽ thay bằng hát Karaoke giao lưu. [/FONT]
    [FONT=&quot]- 22h: Đi chợ tình người Dao đỏ. (Ai muốn chơi trò “Tay ải tay ai” [/FONT]:P[FONT=&quot] thì… mặc kệ đấy, không nỡ cấm)[/FONT][FONT=&quot]. Nhưng nghe nói là chợ không có gì, trở thành nơi buôn bán chém đẹp khách du lịch rồi, không còn “tình” nữa. Sau đó đi ăn đêm, thưởng thức một số món như cá hồi và các món nướng như trứng nướng, lòng nướng, dạ dày nướng, hạt dẻ nướng, cơm lam nướng, gà nướng…( tự túc nhé. Nghe đồn giá cả rất “hạt dẻ”! Ực…!) [/FONT]
    [FONT=&quot]- Tiếp đến là chương trình ngủ tập thể (4 người 1 phòng).[/FONT]

    [FONT=&quot]* CHỦ NHẬT: 06/02.11[/FONT]
    [FONT=&quot]- 6h: Dậy ngắm cảnh, đi dạo trong sương mù buổi sớm và ăn sáng tự do.[/FONT]
    [FONT=&quot]- 7h30: Trả phòng, chỉ giữ lại 1 phòng để giữ đồ.[/FONT]
    [FONT=&quot]- 7h30: Đi[/FONT][FONT=&quot] Tả Van. (Thuê xe của khách sạn, đến Tả Van sẽ xuống xe đi bộ vào bản. Mục đích là để “đi sâu đi sát” xem “đồng bào dân tộc” Dao ăn ở thế nào, đồng thời giao lưu tiếp xúc để cảm nhận sự hồn nhiên đến ngây thơ của người dân tộc, giúp chuyến đi có ý nghĩa hơn. Tất nhiên, ai không muốn đi bộ thì ngồi trên xe, đợi mọi người ở Nhà Sàn cũng được).[/FONT]
    [FONT=&quot]- 12h: Ăn trưa tại Nhà Sàn, chơi trò chơi và ra bờ suối chụp ảnh. (Khuyến cáo các bạn không nên tắm tiên, lạnh lắm![-X)[/FONT]

    Nếu đi 3 ngày, thì lịch trình của chúng ta là:
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- 14h30: Về SaPa, tự do mua sắm tại thị trấn. (Bạn nam nào thừa tiền, có thể mua một cô dân tộc đưa về HN. Tuỳ![/FONT][FONT=&quot]:P)[/FONT][FONT=&quot]. [/FONT][FONT=&quot]
    - 16h30: Đi bus về Lào Cai. Ăn tối tại ga.
    - 20h: Lên tàu về Hà Nội. [/FONT]

    Nếu đi 4 ngày, thì chúng ta sẽ giãn lịch trình ra 1 chút, cụ thể là sáng hôm sau sẽ đi Bãi đá cổ và hang Tả Phìn. Sau đó nghỉ ngơi và tối ngày 07/02 sẽ lên tàu về HN như bình thường.

    [FONT=&quot]MỘT SỐ LƯU Ý CHO CÁC BẠN NÈ

    [/FONT]
    [FONT=&quot]- Tuyệt đối không mang giày cao gót đối với các bạn nữ. (Tất nhiên, nếu mục đích là để “đối phương” dìu đi thì no vấn đề). Chỉ nên mang giày thể thao.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Mặc ấm, SaPa lạnh hơn Hà Nội nhiều.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Mang theo áo mưa, ô đề phòng trời mưa.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Không mua các loại trang sức bằng bạc trên SaPa, toàn đồ Trung Quốc, không có hàng nghiêm chỉnh đâu.[/FONT]
    [FONT=&quot]- Lưu ý riêng với các tay ảnh, là chụp ảnh người dân tộc chỉ nên chụp lén thôi, không là bị xin tiền đấy. Người dân tộc giờ còn khôn hơn cả người Kinh, hic[/FONT][-(

    [FONT=&quot]CHÚC CHUYẾN ĐI CỦA CHÚNG TA VUI VẺ VÀ Ý NGHĨA![/FONT]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Wellcome bạn Ongnaunau83 và Thuhntl! [r2)]
    Mình post tạm cái lịch trình lên đây. Bạn nào có ý kiến sửa thì post vào topic nhé. Mình dự tính cuối tuần này hoặc đầu tuần sau sẽ off để chúng ta làm quen và đóng tiền mua vé tàu. Bạn nào muốn tham gia thì đăng ký ngay, hết hạn chốt danh sách là mình ko chịu trách nhiệm đâu nhé!:-"
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  5. nirvanainheaven

    nirvanainheaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt cho xin 1 gạch nhé, Tết lên Sapa cho mát :))
  6. linh_0983243404

    linh_0983243404 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại lần đi SaPa với mấy bạn trên này vui thật,có điều mới mùng 2 tết làm sao đi nổi...
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Nào, xin 1 gạch thì để lại YM, hoặc add nick mình vào chứ: nguvanbaochi. Ko nhanh người khác add mất phần bây giờ[-X. Tổng cộng đã có 6 người đi rồi nhé cả nhà.

    Mình sẽ liên lạc vé thử xem tình hình thế nào rồi sẽ update cho mọi người biết. Rất nhiều khả năng sẽ phải đi ô tô giường nằm. Chúng ta chuẩn bị tinh thần trước nhé!

    @linh_0983243404: Nếu có máu giang hồ thì có thể đi bất cứ lúc nào, không cứ Tết. Miễn là có thời gian và 1 chút money (cái này thì Tết ai chả có). Đi với cả nhà ko bạn?
  8. stevepham78

    stevepham78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  9. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình xin thông báo với cả nhà một số thông tin như sau;

    - Hiện tại, đã có chính xác 4 bạn nữ và 2 bạn nam. Đang chờ hồi âm của bạn nirvanainheaven và một anh trên box du lịch của mình nữa. Nếu cả hai cùng đi đc thì quân số là 8 người, quá đẹp cho 1 chuyến đi rồi!:-bd

    - Hết sạch vé tàu (mình đã liên lạc vé với nhà ga và cả các công ty du lịch - hết :( ). Do vậy chúng ta sẽ đi bằng xe bus giường nằm của hãng Việt bus. Giá vé là 180K lên đến Sa Pa.

    Về việc đi off gặp mặt và đóng tiền mua vé, mình sẽ báo lại với các bạn sau. À, còn dự trù chi phí ngày mai mình post nhé. Hiện tại đang bận quá ~X
  10. MaayMaay

    MaayMaay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    chào bạn ^^
    Tình cờ vào đọc topic của bạn, nhân thể năm ngoái mình cũng mới đi Sapa dịp Tết nên có đôi lời góp ý hy vọng chuyến đi của các bạn thành công và nhiều niềm vui, nếu là những điều bạn đã biết thì mong bạn bỏ qua ^^

    thứ 1: bạn nên chạy ngay ra ga mua vé tàu cả 2 chiều, mình sợ bây h ko còn chỗ tốt nữa rồi, tiện thể nhớ đặt cả phòng KS luôn ^^

    thứ 2: mua bài để lên Sapa sát phạt thì hợp lý hơn, lên tàu chả có chỗ chơi, lại còn ko có đèn :P (mình mua vé ngồi mềm, mình nghĩ thời điểm này vé ngồi mềm chắc cũng gần hết rồi)

    thứ 3: bạn nên tính chi phí di chuyển trên Sapa nữa, đi bộ đến các điểm tham quan như Cầu Mây, bản Cát Cát, Thác Bạc... là 1 vấn đề đấy, nếu ko đi bộ quen chắc ko chịu nổi. Lên đến KS hãy liên hệ đặt xe cho hôm sau (nếu thuê xe KS) vì hôm sau tìm xe là cực khó, xe KS còn bận đi đón khách khác từ LC xuống

    thứ 4: trước khi nhận phòng KS nên làm rõ giá cả tránh bị chặt chém với lý do "ngày lễ"

    thứ 5: mình nghĩ ở Sapa mà buổi sáng dậy từ 7h có vẻ ko khả thi cho lắm :D

    thứ 6: ở gần trường tiểu học của thị trấn, đường lên Thác Bạc có 1 cửa hàng cho thuê đĩa, có thể thuê đĩa phim ma về xem giết thời gian :D

    chúc các bạn vui ^^

Chia sẻ trang này