1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con chó có phân biệt được tên gọi của nó không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 22/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimboss

    kimboss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mèo và cún 2 chân thông minh nhất :D
  2. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là phân biệt được, con cún nhà mình tên là Khoai, nếu gọi nó bằng tên khác thì nó đâu có lại, còn gọi là Khoai thì cun cút tới ngay.
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Bạn thử để 2 bát cơm gần gần nhau. Xong cầm sẵn cái roi, con to mà ăn tranh con bé thì quật cho 1 roi (đừng thương, cứ quật sau đó lại vuốt ve nó). Dần dần nó sẽ biết là ko được phép ăn sang bát của mèo con.

    Mình cũng chẳng biết mình huấn luyện thế nào nữa, cứ tự nhiên nó thế! :-??. Có lẽ tại mình yêu mèo thì rất yêu, nhưng con nào mắc lỗi mình cũng thẳng tay phạt. Phạt xong lại vuốt ve nói chuyện, gọi tên nó nên nó hiểu là đang nói với nó.

    Còn con mèo trong avatar của mình này mới cực thông minh. Ngày bé nó chuyện bậy ra gầm ghế. Mình đánh cho 1 trận, rồi vuốt ve, thủ thỉ vài ngày, từ đó nó không bao giờ bậy ra gầm ghế nữa, toàn... sang nhà hàng xóm :)). Mà mình đảm bảo là mèo và chó hiểu tiếng người. Rất nhiều lần mình định bắt về quê cho mẹ nuôi đều ko được, vì lần nào nó cũng nghe thấy mình nói chuyện với mẹ là: "Sáng mai con cho con Miu này về quê, ko nuôi nữa!". Thế là sáng hôm sau, gọi thế nào nó cũng ko về nhà! Trong khi bình thường, cứ buổi sáng là nó theo chân mình xuống tầng 1 đòi ăn:x.

    P/s bạn kể chuyện chuột hiểu tiếng người: Chị cùng cơ quan mình cũng kể chuyện, nhà có 2 con chuột chuyên quậy phá. Một hôm bố mẹ chị ấy đánh chết 1 con. Thế là hôm sau vợ/chồng nó trả thù, cắn rách hết quần áo của 2 ông bà, và cắn gẫy hết mấy cái cây ông bà trồng trên sân thượng nữa :))
  4. goigiacmove

    goigiacmove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhà em có 3 con chó
    - khoai lang
    - khoai mì
    - khoai mỡ
    em kêu tên nào là con đó biết ngay
    ===> túm lại là CÓ[r32)]
  5. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    nhà em cũng chỉ có 1 con chó
    em gọi Lucky nó đến ngay
    em gọi Meomeo nó ko đến
    em gọi cục tác nó ko đến
    em gọi cạ p cạ p nó ko đến
    ===>> chó phân biệt được tên gọi của nó >:)>:)>:)
  6. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    nhà mình nuôi 2 con Ngỗng
    một hôm có khách đến chơi định thịt 1 con
    thì đầu tiên con trống đạp con mái ngã dúi dụi rồi lao ra cửa ra điều hãy bắt tôi để thịt
    con ngỗng cái chồm dậy lao ra đứng chắn trước ngỗng đực
    trông tội nghiệp quá nên thôi không thịt nữa
    Ngỗng còn biết phân biệt huống chi là chó
  7. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    vậy cuối cùng cho khách uống trà rồi về ah [r23)][r23)][r23)]
  8. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    cuối cùng đi mua thịt chó về ăn he he
  9. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này