1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ trụ này chỉ có anh và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_ham, 23/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chong_ham

    chong_ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày 23/1/2010 , và anh sẽ bắt đầu cho cái topic tâm sự của chúng mình , như điều em muốn nhé , tình yêu của anh[r32)]

    Tình yêu của chúng mình diễn ra chưa phải là lâu , nhưng cũng đủ để cả hai chúng ta biết chúng ta đang là gì của nhau . Anh có rất nhiều điều muốn nói với em trong những ngày đầu gặp mặt , nhưng vì có vài rào cản ban đầu mà anh đã chưa nói được lòng mình . Nhưng bây giờ anh và em đã có thể chia sẻ với nhau một cách thoải mái , và a hạnh phúc vì điều ấy . Tuy chúng ta còn nhiều điều để tìm hiểu thêm về nhau , nhưng anh tin chúng mình sẽ cùng nhau làm được .

    Thế là sắp qua năm cũ rồi , nhiều chuyện đã xảy ra với chúng ta trong năm đó , mọi việc đã xảy ra cả vui cả buồn đều đó , nó đã hình thành lên một con đường tình yêu mà anh và em đều đang đi trên đó .

    Sắp tới chúng mình sẽ còn có nhiều tâm sự , nhiều ngày đi chơi với nhau , nhiều công việc cần sự giúp đỡ của nhau , nhiều tâm sự cần sẻ chia với nhau . Thế là chúng ta sẽ luôn bên nhau .

    Tình yêu là khó hiểu , tình yêu là tự nhiên , tình yêu là cảm nhận ..thật là nhiều lí giải phức tạp phải không em , anh cũng không thể giải thích nổi tình yêu anh dành cho em như thế nào , lớn ra sao , nhưng anh biết trái tim anh chỉ có mình em , có một cách rất tự nhiên , và em yên tâm , sẽ không ai lọt vào đó được đâu . Cái gì tự nhiên cũng sẽ rất bền chặt , em hãy tin như thế , anh cũng sẽ chứng minh cho em thấy điều đó , tình yêu của anh à !

    Chúc em trên con đường sắp tới có anh ở đó , sẽ luôn thành công trên công việc , vui vẻ trong cuộc sống và hạnh phúc trong tình yêu .
    Chúng ta đã cho nhau nhiều bài hát em nhỉ , trong bài đầu của topic này , a tặng e bài này nhé , là bài đầu tiên của topic này - Bản Tình Ca Đầu Tiên :


    Ngày không em không lung linh nắng trên con đường.
    Dòng người lướt qua riêng anh ngẩn ngơ miên man.
    Và em hỡi có biết tim anh ngẩn ngơ bóng hình đợi mong.
    Nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em.
    Vì sợ em hững hờ hay vì sợ làm em xuyến xao.

    Ngày không em quán vắng không vang tiếng đàn.

    Ngày không em sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em.
    Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ khôn nguôi.
    Lòng anh khát khao sẻ chia buồn vui cùng em.

    Vì nếu em cần một bờ vai êm.

    Nếu em cần những phút bình yên.
    Anh sẽ đến ngồi kề bên em.
    Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.
    Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.
    Cho dù không làm em cười.
    Anh sẽ đến để được khóc cùng em.
    Vang tiếng em cười nụ cười long lanh.
    Con tim anh hạnh phúc rạng ngời.
    Anh sẽ đến như bao lần.
    Để mình cùng tựa vào vai nhau.


  2. vo_chapmach

    vo_chapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Oánh dấu chủ đề... hiii ^_^
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    topic tràn đầy tình yêu, chúc mừng 2 bạn :D
    yêu và được yêu là bản nhạc mà nghe mãi không thấy chán .
  4. vo_chapmach

    vo_chapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    E vừa mới lập nick nè. Hôm nay e định viết một chút về bộ phim Nàng dâu câm, bộ phim cảm động lắm, lúc ý e nhiều cảm xúc, định viết để chia sẻ với anh, dzưng lại phải đi.. nấu cơm, không được ngồi viết nữa..nên..cảm xúc "tạm thời" bị trôi tuột đi đâu ý.. hii:x
    Từ hôm a lập topic này, e bận quá, việc gần tết cứ ltung, một ngày trôi qua nhanh quá, cộng thêm việc kia của e có vấn đề như vậy nên e chưa viết được gì cả. Chắc a đã chờ e viết gì đó, phải không a? [:P]
    E cứ nghĩ mãi cái nickname, khó quá, a tự nhiên đặt nick là "chồng_hâm", làm e khó nghĩ quá cơ, không "dám" đặt cái nick "vợ_chập mạch" này đâu, dzưng mà nếu đặt cái khác thì nó lại chẳng hợp với nick anh gì cả. Thôi, cứ lập cái này, dzưng a không được nghĩ "nhận vơ" gì xa vời nhé... hii, tính a là hay bay bổng quá... :P Hôm nay a ngoan quá, dọn dẹp nhà chuẩn bị đón tết ý. ;) Dzưng mà e bùn cười vì a dọn lâu quá trời lun ý... (thì thầm thôi chứ nói với a thì a lại nhăn nhó cho mà xem ^_^ ) hie hie.
    A nhớ nhé.. nhớ đấy...chăm sóc topic cẩn thận a nhé!!! Topic khang trang, e sẽ thưởng nhiều nì... hii :x
  5. chong_ham

    chong_ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    em ngắn gọn , xúc tích quá nhỉ >"<

    Thế là sắp đến tết rồi , đợt này dọn nhà mình ì ạch quá , mọi năm dọn nhà chỉ có trong khoảng 2 ngày là xong mà năm nay mình bừa bộn ra đến gần cả tuần liền . Dù sao thì đến bây giờ cũng đã gần hoàn thành rùi ^^

    E đã nghe những gì chị P nói nhé , a thấy cũng đúng và a cũng sẽ thay đổi , thay đổi để phù hợp , để thích nghi . Cuộc sống này là một món quà , cái món quà đó lớn hay nhỏ , chất lượng ra sao thì tùy người . Anh hi vọng dần dần em sẽ biết cuộc sống muôn màu như thế nào , tươi đẹp như thế nào .. E sẽ luôn vô tư với mọi việc xảy ra , em sẽ là chính em :x

    Life is beautiful :x
  6. buisao12350

    buisao12350 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
  7. chong_ham

    chong_ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  8. chong_ham

    chong_ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là anh chờ em viết gì đó rồi , còn việc đặt nick , em cứ hay "nhận vơ" thì đúng hơn ý :-" Anh sẽ luôn chăm sóc topic cẩn thận như việc a chăm sóc em , như việc xảy ra tối qua và sáng nay , anh sẽ chăm sóc , sẽ như thế .

    Mọi việc đã xảy ra với em , tuy là 1 vấn đề k đến mức nghiêm trọng , nhưng e có thấy cách xử lý và cách nghĩ của em chưa được hợp lý ? E hãy như sáng nay nói với anh :
    - Em có quyết tâm không ?
    - CÓ
    - Em có chắc chắn không ?
    - CÓ

    Em trả lời thế là em đã có được hướng đi cho chính mình , chỉ cần niềm tin và sự quyết tâm ấy , em sẽ làm được nhiều việc hơn chỉ là ngồi buồn vu vơ mà không có một hướng giải quyết nào cả . Anh đã đến , anh đã làm được điều gì đó thay đổi ở bản thân em , điều em cần nhất mỗi khi em buồn là gì ? Điều em muốn được nhân đôi lên mỗi khi em vui ra sao ? Anh đã thấy cả rồi .

    Nếu ví cuộc đời con như như 1 cuốn sổ nhật ký thì những trang đã viết thì cũng đã đi qua rồi , những trang giấy trắng ở phía trước , giờ là lúc em bắt đầu viết lên những trang đó . Em không thể viết lại được những trang em đã viết . Và anh đã là có phần trong những trang tiếp theo rồi đấy :x

    Anh biết em rất cần lời hứa xa xôi của anh , anh muốn nói với em rằng , anh rất muốn hứa ngay điều đó với em . Nhưng có lẽ không quan trọng bằng việc từng ngày từng ngày đang trôi qua , và anh trao cho em những yêu thương , sự sẻ chia trong từng ngày này . dần dần em sẽ hiểu được điều gì là đáng quí nhất trong cuộc đời , trong tình yêu người ta cần nhất điều gì ? Người yêu em , muốn em hạnh phúc , người đó sẽ làm gì cho em ?

    Cả anh và em đều có điểm chung về chuyện cũ của mình , chính xác nó là chuyện cũ , sau bao điều xảy ra , nó đã là quá khứ . và đã là quá khứ , thì sẽ mãi là quá khứ , mãi là kỉ niệm . Giờ anh chuẩn bị đưa em đi chơi với bạn bè em , và chẳng biết a có nói đc gì không , đi với em làm anh câm như hến ấy >"

    [/CENTER]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cho em hình ảnh hiếm có nè , chuột và mèo yêu nhau , trông yêu lắm :x



    http://www.youtube.com/watch?v=7ikm3o5hDks&feature=player_embedded#
  9. chong_ham

    chong_ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em là 1 cô bé rất yếu đuối mỏng manh trong tâm hồn , tình cảm . Em thực sự cần 1 người quan tâm , chia sẻ , động viên em , cho em thấy cuộc sống là như thế nào . Chỉ cần 1 người đàn ông như thế .. Và thực sự là chỉ cần 1 người , nhưng đôi khi chỉ ít như thế mà thực sự là k dễ dàng để tìm được người đó .

    Ngoài lề : Trong đời người con gái , k phải cô gái nào cũng tìm được người đàn ông đúng nghĩa là đàn ông để ở bên cạnh mình . Ngta yêu , rồi ngta mù quáng , người ta nhận vơ rằng đó là ng đàn ông ,người ta cho rằng ngta hiểu được người đó . nhưng ..... sau 1 thời gian nhìn nhận thì ...

    Có người sẽ chịu đựng khổ đau , cam chịu , cười nụ cười k phải là hạnh phúc nhất .. có người lại vẫn cứ tìm kiếm cho mình 1 người đàn ông đúng nghĩa để chỉ bảo mình cái sai , bên mình khi mình cần nhất , hiểu chính bản thân mình , giúp đỡ , an ủi , tạo niềm vui trong cuộc sống gia đình ... Sự tìm kiếm không bao giờ là dừng lại , và cũng k bao giờ là quá muộn . Đi tìm kiếm người đàn ông cũng chính là đi tìm lại chính sâu thẳm trong bản thân mình cần gì , muốn gì , thiếu gì ! Đừng bỏ cuộc !

    Trong lề: E là 1 ng có ước mơ , có những ý tưởng táo bạo , mạo hiểm .. E sẽ cần những j đây ??
    Live to Fight !
  10. chong_ham

    chong_ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em có biết tại sao ai cũng muốn trở về tuổi thơ của mình không ? Nhiều người , người ta mơ về cái thời đó lắm , còn có cả những câu : Cho tôi một vé trên chuyến tàu trở lại tuổi thơ , Tôi sẽ đánh đổi cả quãng đời còn lại để được về tuổi thơ , v...v...
    Sâu thẳm trong cái mong ước đó chính là người ta muốn được làm chính mình .
    Cái chính mình ở đây thể hiện ở chỗ :
    - đầy sự hồn nhiên , ngây thơ , muốn làm gì , thích làm gì là người ta làm cái đó .
    - một cuốn sổ dày mà mới chỉ viết được có vài trang , nên cái độ hiểu biết , cái sự thông thái còn quá là xa xỉ với cái tuổi thơ ấy , chính vì thế mà k có sự phức tạp , k có sự lo nghĩ là làm cái này thì ích lợi hay hậu quả ra sao .. vẫn chỉ đơn giản là bản thân nó nghĩ thế nên nó làm thế .
    - Yêu đời là một điều mà chỉ có mình mới nhìn thấy ở trẻ thơ , mà chính chúng không nhìn thấy điều đó , chúng vô tư , hồn nhiên , đáng yêu quá . Chúng làm mọi việc theo chính cái chúng nghĩ , chính cái chúng muốn , và chính cái chúng cần được bố mẹ và người thân yêu thương dành cho chúng .

    Càng lớn , người ta tuy có tầm hiểu biết rộng ra , nhưng dần dần đa số đánh mất đi chính bản chất của mình , họ muốn tiến mình trong công việc , họ k dám làm điều họ nghĩ , và họ luồn cúi , họ phạm pháp , họ bợ đỡ cấp trên , dần dần "tha hóa" . Có những người vì muốn có hạnh phúc , họ đã bất chấp nhiều thứ để đạt được hạnh phúc ấy . Có những người lại vì người khác để rồi quên mất chính mình , họ bắt đầu buồn chán , tuyệt vọng để rồi vào rơi vào những trạng thái không làm chủ được mình , quá yếu đuối ..v...v...


    Anh yêu em , anh k muốn biến em thành người theo ý của anh . Anh luôn nói và làm dựa trên tinh thần công bằng , anh không ích kỉ , và anh muốn là chính anh , em cũng thế ,Em sẽ là chính bản thân em ! Em không phải sống theo người khác muốn gì , mà là theo chính em ! Anh sẽ luôn tôn trọng lời nói của mọi người , đặc biệt là em nữa , từ đó a sẽ hiểu e như thế nào , muốn gì , cần gì .. Sau đó chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết , qua nhiều sự việc , a đã làm được điều đó . Anh nghĩ đó là điều quan trọng nhất . Bố mẹ đã cho chúng ta nhìn thấy mặt trời , và chính chúng ta phải tự sống để tận hưởng ánh sáng mặt trời đó . Không ai cướp đi được những cái quyền thiên liêng , duy nhất đó .

    Anh muốn em là chính em , muốn em nghĩ được , làm được , muốn em thấy cuộc sống này rộng lớn ra sao . Anh sẽ giúp em làm điều đó . Muốn sống vì người khác , trước hết phải sống thật với chính mình đã , lúc đó mình mới có thể vì người khác được . Cuộc sống của em , gia đình của em , bạn bè của em , các mối quan hệ xã hội của em , tất cả đều xoay quanh em . Hãy tự tin là chính mình nhé .

    Là con gái thật tuyệt !

    Ngày gọi tia nắng lóng lánh wa hàng mi
    Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
    Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười,
    đôi chân em cất lời , tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên
    Vui là con gái, ha, Vui là con gái ha
    Dịu dàng đôi mắt biết hát thay lời ca
    Để mùa thu qua buông hương lên mái tóc
    Nhẹ nhàng em nghe trên cao kia nắng về
    Xuân tan đi chút buồn, là em hờn ghen chờ mong tình yêu
    Vui là con gái, ha, Vui là con gái ha
    Nắng cho em ngày iu Vui là con gái, ha,
    Vui là con gái ha Nắng cho em màu iu
    nà ná na nà nà ná na h...o....w.... em xinh thướt tha. để cho ai ngẩn ngơ
    Ngày gọi tia nắng lóng lánh wa hàng mi
    Chở nụ cười em tươi lung linh trên phố
    Ngại ngùng như thế, đôi môi em khẽ cười,
    đôi chân em cất lời , tình yêu ngày xanh là em hồn nhiên
    Vui là con gái, ha, Vui là con gái ha
    lạnh lùng em bước cứ bước như làm lơ
    Để mặc cho ai kia theo em xuống phố
    Ngập ngừng em biết con tim đang rối bời,
    trông em như hững hờ, là em sợ thương, sợ vương lòng ai.
    Tiếng thương, tiếng yêu, tiếng ca, tiếng lòng, nhẹ thôi người ơi,
    hát em nghe mùa yêu
    Vui là con gái, ha, Là con gái thật tuyệt
    vừa thấy em tinh của trẻ con
    Vui là con gái, ha, Là con gái thật tuyệt
    lại thấy em u tư trầm ngâm
    Vui là con gái, ha, Là con gái thật tuyệt
    thấy em phiêu du cùng mây



Chia sẻ trang này