1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vũ trụ này chỉ có anh và em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chong_ham, 23/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chong_ham

    chong_ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Trời này cũng k rét cho lắm . Rét nữa thì vẫn k thấy rét cho lắm . ấm ấm lại thấy rét rét . kì lạ thế chứ .
  2. vo_chapmach

    vo_chapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hâm! Hâm! Hâm!!!!
    Hii, gọi cái tên này thik lắm ý, a biết không? ^.^
    Cảm ơn a, cảm ơn a nhiều lắm vì đã động viên e, đã giúp e vững tin hơn, e vui hơn.. và đặc biệt hơn rằng, a đã khích lệ e tìm lại ước mơ mà e đã lãng quên từ rất lâu.. E sẽ cố gắng, sẽ quyết tâm.. Em sẽ làm được!!! Chi-a-ki!!! [:P]
    "Ở đời, ai cũng có ước mơ"- a đã nhắc e điều đó, e sẽ nhớ, sẽ luôn nhớ.. và, a cũng vậy nhé! Hâm của e cũng có những ước mơ, cũng đang ấp ủ kế hoạch lâu dài để thực hiện nó.. A nói "A tin a sẽ làm được!".. và, e cũng muốn nói rằng "E tin A sẽ làm được!!!" E không biết đâu, nhưng điều gì a nói e cũng muốn tin, và thực sự e tin hết a ạ! A có ước mơ, a có tham vọng của cuộc đời a, a đã chuẩn bị cho ước vọng đó lâu rồi.. Bây giờ, a đang lên kế hoạch chi tiết, và chỉ cần chờ thêm thời gian, cơ hội đến nữa thôi... Chỉ cần CHỜ ĐỢI!!! :x
    Không có gì là quá muộn màng, hay chậm quá cả.. Cái gì cũng cần thời gian và thời điểm thích hợp, a hãy kiên nhẫn và không ngừng cố gắng nhé a! :x
    E đến với a, hay làm a buồn lắm, a suy nghĩ nhiều lắm.. E thật là đáng trách quá! Híc. Làm sao đây? Làm sao để a vui, a cười được nhỉ?! E thik nghe tiếng a cười, thik cảm nhận nụ cười thầm của a qua điện thoại.. hii, e cảm nhận được đấy, tin hem?! :P
    Sắp tết rùi, a tranh thủ đi chơi bạn bè, rũ bỏ mọi nỗi buồn phiền lo lắng đi nhé... Tận hưởng thời gian này cùng gia đình đi anh! Ra tết, a còn nhiều việc phải làm nữa mà. Thế nên bjo chơi nhiều vào a nhé, a đừng chỉ ở nhà thôi! "ko được lazzy đâu nha!" @_@ hii. "VÌ CUỘC SỐNG LÀ KHÔNG CHỜ ĐỢI!!! >:D<
    Thuii, pipi hâm của e, e out đây, hnay e phải đi ngủ sớm, cả ngày hnay ở trên hàng, e nhớ cái giường của e thía chứ.. hii.. ngụ ngon thôi nào!!!!
    Chúc a cũng ngủ ngon và có giấc mơ thật đẹp ná! P/s: mơ gì thì phải nhớ để còn kể cho e nghe nữa nhé, nhớ đấy ạ! hii [:P]

    [r32)]
  3. chong_ham

    chong_ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua khó ngủ quá mà chả lẽ lại ntin cho tyeu mũm của mình ( chắc chắn h í nàng đang tít mắt , ôm con fina bằng bông iu quí ) ! Chiều qua đi cùng với mấy bà chị , các bà ấy ăn linh tinh khiếp quá mức làm cho mình k chịu nổi nhiệt, thế là ban đêm cái bụng nó nổi loạn, thế là mình k thể ngủ nổi ..
    Sáng nay tiếp tục cùng làm với bố mẹ để chuẩn bị cho công cuộc đón năm mới 2011. Mệt mệt nhưng dù sao cũng là cả gđ cùng làm với nhau. Mai là gói bánh trưng rồi . Hihi , muốn gói cùng ng yêu quá í :">
  4. vo_chapmach

    vo_chapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hâm ơiiiị
    Cái đầu của e đau quay cuồng... híc híc. Nhóm bạn cấp 2 của e cứ í éo gọi đi ăn tất niên mà e ko đi được, ko bít bọn nó có "ghét" e ko nữa.. @_@
    Hnay a nói đi mua đồ, có mua được nhiều ko nhỉ? Nhà a chuẩn bị tết chắc cũng ổn ổn rùi đúng ko? Nhà e cũng thế! Tết đến nhanh quá... Năm mới sắp sang đến nơi rồi... Tự dưng thấy giật mình, vì thời gian trôi nhanh quá a àh.. Ước gì có phép hô biến cho thời gian ngừng lại hoặc ít nhất là trôi chậm thôi.. híc... E tiếc thời gian quá ý.. P/s: e đang bị "hâm" rồi, lại nghĩ ltung rồi... :(
    Tặng a bài nì.. CUTIE!!! ^_^

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ôi, hâm của e, a hư quá... Sao bị đau bụng đêm đến mức ko ngủ được mà ko gọi đt hay nhắn tin cho e? Gọi một lúc thôi chứ lại nằm một mình àh?! :( Chắc tại hôm qua đi ăn các món vặt nhiều nên mới bị thế ý.. Lần sau đi ăn thì a nhớ cẩn thận hơn nhé, ăn đồ vặt mà khi kết hợp với nhau cũng sợ lắm, phải cẩn thận nhất là những đồ rán/ nướng nhé! [r32)]
    E vui lắm khi a enjoy thời gian cùng gia đình như vậy a ah, cảm xúc khi gia đình quây quần thật hạnh phúc phải ko a?! A nói a vui khi tận hưởng thời gian đó lắm, a vui nên e cũng thấy vui lây... P/s: bệnh lây này được coi là có ích cho cộng đồng nhá! [:P]
    Hii, năm nay e cũng gói bánh trưng cùng Ông Bà e, e mà gói bánh thì tuy không đẹp lắm bằng ở hàng dzưng mà được cái là ngon, vì e hay cho nhiều nhân.. ;)) hie hie, e thik gói các cái bánh nhỏ nhỏ xinh xinh ý, không gói to giống bình thường để ăn và bày cho đẹp đâu.. E chưa bjo thấy a gói bánh đấy.. đang tò mò ý! :-??
  5. chong_ham

    chong_ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này của em hay đấy nhỉ chập mạch ! Anh rất thích .. Anh copy lời bài này nhé , thỉnh thoảng vừa nghe vừa hát theo , vừa đọc :x

    Ngồi một mình em hay ngẩn ngơ tự hỏi trong lòng
    Từ ngày mình yêu nhau đã lâu mà chưa thấy chán
    Là tại vì em ngoan, thường hay làm cho anh thấy vui
    Hay bởi anh yêu thương em nhiều hơn trước?

    Ngồi một mình em hay làm phép so sánh trong lòng
    Rằng là mình yêu nhau cũng như cùng nhau nấu soup
    Cần một nồi yêu thương thật to, ngày ta quen biết nhau
    Và nấu sôi như ngày mình trúng tiếng sét ái tình.

    Một thìa “chăm sóc”, một thìa “muốn bên nhau”
    Hòa chung vào nấu sẽ thấy được màu “thương nhớ”
    Em thêm chút nghi ngờ, cùng một chút giận hờn
    Khuấy cho đều tay ôi hương thơm nào ngất ngây

    Cần nhiều hơn cả là một thìa “thứ tha”
    Để cho nồi soup sẽ mãi nồng nàn hơi ấm
    Em thêm chút “chân thành”, cùng một chút “chia sẻ”
    Nấu cho tình yêu thành một món ngon nhiệm màu
    Dành mãi cho riêng anh thôi…
  6. vo_chapmach

    vo_chapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  7. chong_ham

    chong_ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
  8. chong_ham

    chong_ham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    H này chắc tyeu của mình ngủ rùi , chỉ muốn ú oà cho cái , hí hí ! Nhưng thôi , tyeu ngủ ngon nhé , thoải mái trg mọi việc đã xảy ra nhé ! Have nice dream :x my luv ^^
  9. vodkaman

    vodkaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Anh thấy bạn chủ topic rất có vấn đề về giới tính. Đặc biệt là sự ám ảnh về cái đầu xuất hiện trong 1 loạt nick. Văn phong thẩm du.
  10. vo_chapmach

    vo_chapmach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Là sao nhỉ? Pác này nói chả hỉu gì luôn!!! [r23)]

Chia sẻ trang này