1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nào tự cảm thấy muốn lấy chồng vào tham khảo đi - tôi muốn lấy vợ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khita30, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Khiếp quá , lạm phát chóng mặt, 5 triệu vẫn bị gọi là thấp kìa , bảo sao VN đíu phát triển được vì rình rình đục khoét tí "lậu". Nói chung bao nhiêu tiền cũng sống được thôi, yêu nhau thì sẽ đến được với nhau, chứ lúc nào cũng tiền tiền thì mệt lắm
    " sống đơn giản cho đời nó thanh thản"
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, không biết bác Bảo Châu ngày xưa được nuôi bằng sữa gì nhỉ, phải điều tra mới được :D

    @Cao boi mien Tay: cơ chế nó thế rồi bác ạ, đi làm nhà nước không lậu thì các em ý bảo là không thông minh. Người ta lậu thì mình cũng phải lậu thôi, cái này gọi là nhà nhà làm lậu, người người buôn lậu mà. Cứ thẳng băng ra thì làm sao mua nổi nhà Hà Nội. Ah, nhưng mà làm nhà nước nghe nói cuối quý cuối năm đều có thưởng cơ mà, làm gì đến nỗi. Làm dần dần tiết kiệm được ít vốn sang Tàu nhập hàng lậu về Việt Nam buôn là ok rồi, lãi gấp 3 gấp 4 lần còn được tiếng giỏi kinh doanh nữa chứ. Nói chung là truyền thống dân tộc rồi, bác không nên bức xúc thế, anh em mình cứ bình tĩnh mà tiến thôi :D
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hai đứa người lớn nhịn ăn yêu nhau sống vẫn được, nhưng trẻ con thiếu sữa thiếu tã thiếu giáo dục thì không được. Lại phải cho con đi học vẽ, organ, đánh trống, múa, bơi lội, karatedo, tiếng Anh...Đến lễ thì phải có chút xíu quà gửi tặng các thầy cô (vốn cũng đói vạc người vì cái nghiệp mà vẫn phải trả tiền học cho con chính họ.) Đấy, mà học vẽ thì phải mua màu mua cọ, học đàn phải mua lấy cái đàn còi, học múa phải mua áo bơi, học tiếng Anh phải có cái CD-player, cái TV, cái máy tính.

    Yêu nhau mà đừng đẻ thì không cần lắm tiền, dám có khi 1,2tr-2tr/tháng 2 mạng cũng lay lắt sống đến bạc đầu răng long được. À, mà 1,2tr-2tr/tháng thì miễn tiền báo nhé, đọc báo ké của hàng xóm, vì tiền báo không đã phải 2-300k/tháng rồi còn gì.
  4. echloichoi

    echloichoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    20
    Bác chủ Top sống ở đâu? Tại Hà Nội hay Hà Nam?
    Bố mẹ bác chủ top sống ở đâu? Lấy vợ bố mẹ có giúp đỡ về kinh tế hay không hay tự lực cánh sinh ?

    Nếu ở Hà Nam thì với mức thu nhập đó thừa sống. 2 vợ chồng cộng lại cũng tầm 6,5-8 tr. (Giả sử lấy vợ ít học, làm công nhân may mặc hay công nhân dây dẫn cáp điện ở khu CN Đông văn lương lậu bét nhất đã 1,8- 2,3 tr rồi)

    Cá nhân mình thấy đại đa số các mem sống và làm việc ở Hà Nội nên các bạn có cái nhìn hơi khác về thu nhập và mức phí sinh hoạt so với những người sống và làm việc tại tỉnh lẻ. Thực tế thu nhập 2 vợ chồng dưới 4 tr vẫn sống tốt. Khéo co thì ấm
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn chủ topic đọc thử tâm sự của một ng vợ, ng mẹ phải đắn đo xem nên giữ hay bỏ con vì thiếu tiền nhé (dĩ nhiên là còn có thêm 1 lý do nữa là cô còn có 1 con nhỏ khác, vẫn còn đang hay đau yếu): http://ttvnol.com/HanhphucGiadinh/1290563

    Đừng có cố lấy vợ VÌ MÌNH (sợ ế) mà rồi sau này lỡ rủi vợ chồng lại phải bỏ con VÌ TIỀN. Chối tai lắm.
  6. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Đây nè.
    Bác chủ Topic cứ cưới quách cái cô này về.
    Hơi tốn tiền mua sữa 1 chút, nhưng tậu trâu được cả nghé. Có ngay 1 nhóc gần 1 tuổi mà khỏi phải nhấp nhổm.
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em Sao thông tin ở đâu ra thế.
    Tính tạm nhé.
    Tháng hết khoảng 1 triệu tiền sữa( trẻ con nhỏ nhé, lớn rẻ hơn)
    Dưới một tuổi thì dùng cả tã, cả bỉm, cứ cho 1 tháng khoảng 150k nhé.
    Thuê nhà cho cả trẻ con ở, ít cũng khoảng 1 triệu nhỉ.
    Tiền điện 1 phòng, có trẻ con thì phải có quạt sưởi...: thôi cứ cho tạm 150k/ tháng
    Dưới 1 tuổi có phải thuê người không, hay ai trông? Nếu có người trông coi như thêm 1 suất ăn, ko tình tiền thuê người.
    Hêt 2 triệu 3.
    Đi làm theo kiểu gì? đi bộ, hay xe bus, hay xe máy( 1 xe đèo nhau hay sao), làm gần hay xa...?- cái này có mất tiền.
    Quần áo cho con.
    Nếu một tuổi, đã có ăn dặm rồi, phải mua đồ riêng để nấu.Rồi các thứ để ăn thêm, hoa quả... cho đủ chất

    Nhà ba người( trừ trẻ con, có một người trông là người nhà mà): mất 60k 1 ngày là ít hay nhiều, tháng là 1,8 triệu.
    Trẻ con phải nấu nhiều, một tháng tính nửa bình ga nhỉ, hết 180k/ tháng.
    Chưa tính tiền dầu, gạo, nước mắm, muối....
    Hết 4,3 triệu, chưa tính 4 cái bôi đậm.
    Năm triệu mà thoải mái được thì cũng giỏi đấy em ạ. Hay là...bố mẹ tạm nhịn để nuôi con?
  8. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mụ này đầu óc bị vật chất hoá quá, ai nói với mụ là phải có một đám cưới tươm tất với 200-400 khách thì mụ sẽ hạnh phúc, ngày xưa em chả có giọt sữa nào vẫn sống tốt tới bây giờ, chả nhẽ các cụ nhà mình ngày xưa không có sữa nên không lập gia đình à

    @chutopỉc Chúc bác sớm tìm được vợ hợp với mình, sống một cuộc sống an nhàn vui vẻ.
  9. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Xung quanh Di, thấy thu nhập 5tr/ tháng là bình thường mà.
    Có lẽ vấn đề là tình cảm, ý chí của bạn thôi.
    Nhiều người tài giỏi, thậm chí là danh nhân, có chiều cao như bạn thôi.
    Rất nhiều người cũng chỉ có thu nhập như bạn, những họ vẫn tổ chức được cuộc sống gia đình ổn thỏa.
    Về vật chất, sướng- khổ chỉ là tương đối. Vả lại, khi mới bước vào cs gia đình, nói chung mấy ai đã có đầy đủ!
    Bạn gái nào hiểu bạn, tính tình và hoàn cảnh; có thể chia sẻ cùng bạn? Đó mới là vấn đề, bạn ạ.[r24)]
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này suy diễn hơi xa. Tôi thường đi các đám cưới từng ấy khách nên đưa ra con số từng ấy, chứ tôi không bảo rằng "quan niệm của tôi là đám cưới từng ấy khách thì sẽ hạnh phúc dài lâu".

    Chủ topic nếu gặp đc ng HỢP Ý thì đã chẳng phải ế thế này. Còn đã đi chào hàng ế thì phải liệu cơm mà gắp mắm. Hai người đã chẳng gắn kết vì một tình yêu cuồng si mãnh liệt, chẳng qua là ế rồi gán ghép vào, thì ít ra về mặt hình thức phải tươm tất thì cô kia mới THÈM lấy anh ế này. (Còn yêu nhau cuồng si mãnh liệt thì chả cần đám tiệc cưới cũng có thể cả đời hạnh phúc.)

    Ngày xưa bạn không có 1 giọt sữa là 1 sự thiếu hụt cho bạn, một sự tủi cực cho mẹ bạn vì không lo được cho con mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ thế mà bạn cho rằng DÙ thiếu sữa cho con VẪN CỨ NÊN đẻ sòn sòn. Mẹ bạn ngày ấy vì hoàn cảnh, vì thiếu tiền, hay vì cả xh nghèo...mà không có sữa cho bạn thì mẹ bạn cũng buồn lắm chứ. Giờ bạn canh theo chuẩn (xui rủi) cũ để bảo là "đẻ con thời nay cũng chả cần sữa" thì e là bạn không có tâm đức để làm cha, làm mẹ rồi.

    Mà nữa, trc khi quyết định có thai (dĩ nhiên là áng chừng thôi), là phải đi chích ngừa một loạt bệnh, phải tăng sức khỏe bằng thuốc và bằng chất dinh dưỡng. Tóm lại là nhìn đâu cũng thấy tiền hết, bạn ạ. (Tôi đâu đề cập chuyện áo quần giày dép chảnh chọe của phụ nữ, tôi đề cập vấn đề tiền để đảm bảo sức khỏe phụ nữ mà bạn.)

    Bạn ghét gì tôi từ lâu hay sao mà reg nick mới "mụ này", "mụ nọ" rồi suy diễn xa thật xa để xỉa xói tôi vậy? ;)) Tính tôi hay hô hào bảo vệ nữ quyền (ít nhất là quyền được chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ em) từ lâu rồi, chuyện tiền nong chỉ là 1 trong các cơ sở để đảm bảo quyền lợi này mà thôi.

Chia sẻ trang này