1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nào tự cảm thấy muốn lấy chồng vào tham khảo đi - tôi muốn lấy vợ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khita30, 25/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thấy ghét, em ngu và em biết điều đó nên vẫn còn chút tỉnh táo, còn mụ này rất ngu cực kỳ ngu nhưng lại không nhận ra điều đó. Nói với mụ điều này nhé, dù người ta nghèo nhưng vãn sẽ có những cuộc hôn nhân, gia đình khá đẹp và đầm ấm, còn với tư tưởng và cách nghĩ của mụ thì dù mụ có no nê thì mụ cũng là kẻ rất đáng thương, mụ không thể nào có được sự ấm áp trong tim mình, khối óc mụ hoạt động một cách khô khan dù nó có thể hoàn thành tốt nhiều công việc, sống để hưởng cái hay cái đẹp nó thầm đượm vào trong tim của mình. Hồi còn bé em rất nhạy cảm, rất dễ hoà mình vào với mọi thứ, rất dễ cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống, từng tia nắng, từng làn gió, từng cử chỉ....nhưng đi làm, suy nghĩ, bon chen với cuộc sống làm những cảm xúc đó nó chai lỳ đi, lúc đó mới nhận ra là dù mình có cả trái đất này, nhưng con tim đã chết thì mình chỉ là một kẻ ngu, sống bằng cái đầu là vô cùng ngu ngốc
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vậy là rất đáng tiếc cho em đã không giữ được niềm vui trong cuộc sống cùng một cái đầu tỉnh táo.

    Mà em cũng chẳng giữ nổi sự bình tĩnh lẫn sự bình thản nữa.

    Chắc em đi làm quá mà lại ít tiền nên ức chế rồi xả stress lung tung.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Anh chủ topic đừng bi quan, trời sinh voi trời sinh cỏ, chỉ sợ chính bản thân mình cũng yêu cầu cao thôi, chứ thế nào rồi anh cũng sẽ gặp được ng` hợp với mình.

    Về khoản chiều cao, chiều cao trung bình của con gái VN thế hệ trước chỉ khoảng mét 52 - mét 55 thôi mà. Thế nên đừng ngại khi anh thấp, có nhiều thứ "thấp" còn đáng sợ hơn thứ có thể đo bằng thước kia lắm. Xưa, em gặp 1 anh cao trên mét 8, ng` thì dài, nhưng suy nghĩ ngắn, tầm nhìn ngắn, sự rộng lượng ngắn, thì cái mét 8 của anh ta cũng chẳng để làm j. Giờ anh chủ topic chỉ cần luyện tập thể dục thể thao cho khỏe mạnh, đủ sức khỏe để làm trụ cột cho gia đình, ko cao nhưng vững, là được.

    Về khoản lương lậu, nói thật chẳng biết ng` ta cao xa thế nào, chứ tầng lớp bình dân như bọn em thì cánh đàn ông được 5tr/ tháng đã là tương đối yên tâm rồi. Đầy ng` xung quanh em, vẫn thuê nhà, vẫn nuôi con, mà lương cũng chỉ chồng 4tr vợ 2tr vẫn chẳng thấy kêu ca j. Nhiều tiền tiêu kiểu nhiều tiền, ít tiền tiêu kiểu ít tiền. Ng` ta mua sữa ngoại thì mình mua sữa nội, ng` ta mua cái áo bảy tám trăm thì mình mua cái hai ba trăm, ng` ta chạy đua cho con học trường điểm thì mình dạy con thi được vào lớp chọn của trường bt... Quan trọng là vợ chồng con cái cùng nhận thức hoàn cảnh, để vẫn thông cảm vui vẻ, biết vun vén và ko tủi thân, ko đòi hỏi quá mức.

    Nhưng có 1 điểm cần lưu ý là, đàn ông có thể ko nhiều tiền, nhưng dứt khoát ko được thiếu ý chí. Ít tiền mà còn thời gian thì có thể kiếm j đó làm thêm tùy khả năng. Ng` yêu em, nói thật, lương tháng cầm tay chỉ bằng 2/3 bác chủ topic, tiền thưởng thì cuối năm mới được 1 cục, chia nhỏ chi li ra cũng chỉ hơn bác chủ topic tẹo. Biết thế, nên thời gian chơi bời ngủ nghỉ thì lại đi cày thứ nọ thứ kia, đồng ra đồng vào tăng thêm là 1 chuyện, nhưng ng` ta ko lười nhác ko nhu nhược, mà vẫn hết sức cố gắng để chăm lo đời sống cho gia đình, vậy mới thực đáng quý.

    Nhưng dù thế nào, quan trọng là anh chủ topic nên tìm đến các cô gái phù hợp với hoàn cảnh của anh hiện giờ, là cô gái ko tham vọng, ko đòi hỏi, giàu tình thương và chăm chỉ hiền lành. Có lẽ một cô gái nào đó trong làng xóm gần nhà chăng? Tuổi này thì "tình yêu" là gắn liền với "kết hôn", với "gia đình" rồi, nên vẫn cần nhất là sự đồng lòng của 2 ng` trước tương lai đã nhìn thấy rõ đó. Chúc anh chủ topic sớm gặp được ng` vợ phù hợp :)
  4. hoalacanh

    hoalacanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lương 5tr một tháng không đủ, chắc là người nhà giời
  5. nowhere2run

    nowhere2run Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    nồi nào cũng có vung đó thôi các bác ạ ... ko phải lo đâu, mà bác chủ topic "pro" nhỉ .... lên tuyển cả vợ trên này, keke
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Vãi hàng bạn Anx, thế giữa một người 5tr độc lập, với một người để bố mẹ nuôi cơm và nuôi cả vợ con (bố mẹ không giàu và không làm to), bạn thà chọn người thứ 2 là tớ làm chồng à. Thế mới biết gái thời nay tiền là trên hết ý.
  7. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    cái này gọi là suy diễn lệch lạc quá đáng í, bạn Anx từ đầu đến cuối chỉ lập luận trung dung không nói gì về bản thân cả, khả năng đọc hiểu của tôi không cần cao lắm cũng thấy bạn nói vô lý, nên tôi dự là không phải bạn hiểu lầm mà bạn cố tình chụp mũ lung tung

    mà chụp mũ lung tung thì không đủ trình tranh luận với Anxi
    còn để trả lời dùm (tôi biết bạn không hỏi tôi, mà Anx cũng không cần tôi lanh chanh, nhưng tôi thích chọt ngang một tẹo), thì cả 2 người như bạn nói Anx đều không để vào mắt mà chọn đâu
  8. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Hà hà, tôi chả muốn tranh luận gì với Anx, đây không phải box Thảo luận bạn ạ, đây là box Tâm sự nhé, tôi không sỉ nhục gì bạn Anx của bạn, không dùng từ ngữ gì quá đáng, tôi cũng không care trình này trình nọ. Anx không để tôi và chủ topic vào mắt, bạn dễ tưởng chúng tôi để một người như Anx vào mắt sao =)). Không một người con gái lý trí, thích tranh luận, vật chất, và... già như Anx có thể lọt vào mắt tôi ;))
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn jesuisbanal lại cay cú rồi. Toàn bộ cái chụp mũ "chắc Anx thích ng dựa vào bố mẹ chắc, con gái thời nay chỉ nghĩ đến tiền" của bạn thì bạn lơ đi. Lại chỉ thích xoáy ngược rằng "nếu Anx không thích tôi và chủ topic thì thật ra chúng tôi cũng có thích Anx đâu."

    Chưa kể, bạn cũng chả biết gì về tôi, chẳng qua vì ghét người "lý trí, thích tranh luận" như tôi mà thích bỉ bai rằng tôi già. Ôi, đàn ông như bạn, hễ ghét ai là phải lập tức dựng chuyện bỉ họ ngay, dù không hề biết 1 tí thông tin gì về họ. Chuyện bạn không thích ng "lý trí, thích tranh luận" là một sở thích cá nhân. Chuyện bạn vì ghét ai đó mà phải đì đọt bỉ rằng họ già, họ xấu, họ ế, họ chồng chết, họ cha chết, hoặc bất cứ thông tin không được bất cứ ai kiểm chứng nào, thì là một cách cư xử hèn hạ và nhỏ nhen.

    Tóm lại, tôi không hề nói rằng "hễ cứ anh nào đủ 5tr nhưng có cha mẹ nuôi ăn là đủ sức lấy vợ", mà tôi nói là "đủ" - ý là 5tr là đủ tiền túi tiêu xài cá nhân một tháng.

    Đừng vì mình không thu nhập cao mà đâm ra thù oán những ai vạch ra rằng "thời nay muốn chăm em bé thì tài chính phải đủ, chứ 5tr ba miệng ăn lúc vợ vừa sinh con là quá ít." Thù oán kiểu bạn thì tôi phải thù người nhà tôi lắm, vì nhà tôi có 1 người đi làm tiền lương cao ngất trời (so với những người khác trong nhà, tuy vẫn còn chưa bằng những người VN mỗi năm đóng thuế thu nhập 1 tỉ.) Cay cú như bạn thì chắc hễ cứ ai lương trên 5tr hay lương cao hơn lương tôi là tôi phải bỉ "già." Ồ ồ...
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Đọc ở đây, lại nhớ cái câu nói nổi tiếng của ông M. Goóc - ki. và mấy câu hỏi tự dưng bật ra....
    -Ai có khả năng thông cảm nhiều với ngươì khác? Ai đãgần cạn khô những rung cảm tự nhiên của tình người?
    -Ai đã nói ra những lời như bàn tay nâng đỡ người khác? Ai nói ra những lời như muốn nhấn chìm thêm người khác? Như muốn mạt sát, phỉ nhổ người khác?
    -Ai đã nhìn cuộc sống này với những bao dung, nâng niu , trân trọng; thấy cuộc sống là xanh hy vọng? Ai chỉ biết lèn chặt cái dạ dầy, nhìn cuộc sống với cặp mắt ráo hoảnh, xem cuộc sống như những bãi hoang?

    Và Di cứ nghĩ, những người cay nghiệt với người khác thường đã từng rất thiếu tình thương, đã từng đau đớn trong nhiều năm tháng vì ý nghĩ rằng mình đã phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Thiệt thòi vì mình sinh trưởng ở một vùng quá xa xôi, nghèo khổ. Thiệt thòi vì mãi gần đây mới có cơ hội được tiếp cận đô thị, văn minh....

    Có lẽ, điều cần chú ý nhất, trong cuộc sống này vẫn là tấm lòng vơí nhau, với cuộc đời nói chung, các bạn nhỉ?[r24)] Cuộc sống này ấm áp hay lạnh lẽo , một phần phụ thuộc vào những điều trên, đúng không nào?

Chia sẻ trang này