1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nào tự cảm thấy muốn lấy chồng vào tham khảo đi - tôi muốn lấy vợ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khita30, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Xin lỗi chủ topic, mình chỉ muốn động viên chủ topic nhưng Anx làm mình không nhịn được cười =)). Anx chuyên gia đi tranh luận lấy được nên Anx biết ai cay cú ai không rồi đấy :)). Còn chuyện già, đơn giản là tớ biết tuổi Anx, và "sở thích cá nhân" của tớ là vợ trẻ, bạn gái tớ ít hơn Anx gần chục tuổi, chứ ko có ý gì bỉ Anx, sorry nếu làm Anx hiểu nhầm;)). Chuyện lương thì lương 1/3*5tr của tớ, đến giờ luôn là niềm tự hào của tớ, chưa từng ganh tị với người khác nhiều tiền hơn. Cuối cùng, tớ không định tranh luận gì cả, và tớ đồ chủ topic cũng thế, nên Anx xem xét thế nào tha cho tớ và người ta, để người ta còn tiếp tục kiếm vợ.:x
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mà Anx lê la nhiều nơi thế, nên quên cố nhân rồi, tớ biết kha khá về Anx đấy...
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Theo tôi hiểu thì vì bạn tự hào về thu nhập 1,7tr/tháng của bạn (bạn chắc đi làm đã 5 năm là ít?) nên bạn khó chịu khi tôi (hoặc ai khác) vạch ra các khó khăn của 1 gia đình gồm 3 người (2 vợ chồng và 1 em bé) khi sống bằng 5tr/tháng. Bạn có quyền tự hào về con số 1,7tr. Bạn cũng có quyền khó chịu khi nghe về các khó khăn. Và các khó khăn tài chính mà tôi nêu lên thì hoàn toàn có thật.

    Chúc mừng bạn có bạn gái trẻ, mong là cô ấy trẻ tuổi nhưng không hề trẻ người non dạ. Cô ấy có lẽ chưa đi làm (kể cả làm thêm) nên chưa ước đoán được rằng với 1,7tr/tháng + nhà ở và cơm do bố mẹ chồng chu cấp thì 2 vợ chồng trẻ và 1 em bé khó có thể sống thoải mái được. ~X

    Bạn có vẻ thích lôi những thông tin mà bạn cho là bạn biết để trình bày trên mạng nhằm trả đũa cho những phần nào bạn lý luận không lại. [:D] Chuyện thông tin cá nhân tôi thì từ trước đến nay tôi không xác nhận cũng không đính chính điều gì trên net, nên bạn có nói gì thì tôi và những người khác cũng không xác nhận và đính chính gì đâu. :)>-
  3. susu12

    susu12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
  4. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    sorry nhầm =))
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vài bạn cho là tôi lạnh lùng, vậy không hiểu là sự "nhân hậu" của các bạn để vào đâu khi mà người mẹ nghỉ ở nhà nuôi con nhỏ còn người chồng đi làm tổng thu nhập chỉ có 5tr/tháng, chưa kể là còn phải chi tiền nhà và tiền cơm?

    Sự nhân ái nên đặt đúng chỗ. Tôi không dành sự ưu ái cho 2 ng lớn được, họ có thể nhịn ăn nhịn mặc, đó là sự quyết định của họ, nhưng nếu vợ chồng có em bé thì với 5tr thì cả 2 vợ chồng và em bé có sống thoải mái không? Rồi rủi xảy ra sự gì nữa, thì tiền đâu mà đắp vào? Rồi khi con đến trường, bao nhiêu là thứ tiền, tuy không dồn một cục, nhưng rải ra thì cũng vẫn nhiều.

    Tôi không chê người lớn đi làm ít tiền. Một mình thì đói no tự chịu. Tôi chỉ trách người nào (cả nam lẫn nữ) định xây dựng gia đình mà chưa thể hình dung trọn vẹn bài toán tài chính của gia đình. Đấy chính là chỗ "cao / thấp" của người này so với người khác, chứ không phải cái centimet đâu. Tôi từng thấy người đàn ông cao chỉ có 1.47-1.49m lo cho gia đình vẹn tròn thế nào rồi.
  6. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Anx ạ, vì bạn là người của lý trí, phần nào là người vật chất, nên bạn làm sao hiểu được niềm tự hào của tôi, tôi tự hào là vì tôi từ chối mức lương 800USD khi tôi mới ra trường 1 năm, để nhận được mức 1tr7 ở thời điểm hiện tại, nhưng tôi được theo đuổi giấc mơ, theo đuổi công việc tôi thích. Bạn gái tôi luôn hiểu, thông cảm với điều đó, và chúng tôi luôn biết những khó khăn mà bạn nêu. Giờ không phải là thời đại 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng, nhưng cũng không phải là thời đại mà ngừơi như tôi, như chủ topic không thể sống hạnh phúc với những người con gái tôi yêu, đảm đang và tình cảm, không vật chất như ai kia. Những điều đơn giản như thế làm sao mà Anx hiểu được, khi bạn còn mê mải tranh luận để lấy lý lẽ cho mình, còn tôi thì không lý luận gì với bạn, nên chẳng có gì lại với không lại, chiến thắng với trình độ ở đây. Mục đích các bài viết của tôi là dành cho anh chủ topic, còn lại hay không lại với bạn thì kệ bạn chứ, tôi không quan tâm. Tôi đã khẳng định rồi, người như bạn, không đáng để lọt vào mắt tôi - sở thích cá nhân đấy.
  7. bi_lonely

    bi_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em thấy những comment của bác đều rất đúng, rất thực tế. nhưng bác ơi nếu như bác nói thì chắc chỉ những người cs thu nhập trên 15tr/ tháng mới nên kết hôn??? mà em thấy như bác phân tích thì 15tr cũng chưa chắc đã là đủ.
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Có người thích Gorki giống tôi [r2)], mình thích câu này hơn : "Sống tốt hơn trước khi sống sướng hơn"
  9. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    ơ, hay nhỉ sao mấy bạn tranh luận, cãi nhau trong đây vậy? có bạn gái nào thì các bạn giới thiệu cho chủ topic đi chứ, cãi nhau lằng nhằng loãng hết chủ đề. 5t/1 tháng là kết hôn được rồi, gì phải lăn tăn. kể cả nuôi con nhỏ. Tôi cho rằng đến 3/4 nam dân số vn mình cũng chỉ kiếm được 5t/1 tháng thôi. Khi mới lập nghiệp thì phần lớn đều nhờ gia đình hỗ trợ, ko cái này thì cái kia. Chứ đâu phải ai cũng mới 30t đã có tiền tấn trong tay đâu. Như ý kiến của một số bạn thì chắc phải đến 50t mới lấy đưọc vợ mất:D.
    Chúc sang năm mới chủ topic sớm tìm được người phù hợp nhé!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ơ, hay nhỉ sao mấy bạn tranh luận, cãi nhau trong đây vậy? có bạn gái nào thì các bạn giới thiệu cho chủ topic đi chứ, cãi nhau lằng nhằng loãng hết chủ đề. 5t/1 tháng là kết hôn được rồi, gì phải lăn tăn. kể cả nuôi con nhỏ. Tôi cho rằng đến 3/4 nam dân số vn mình cũng chỉ kiếm được 5t/1 tháng thôi. Khi mới lập nghiệp thì phần lớn đều nhờ gia đình hỗ trợ, ko cái này thì cái kia. Chứ đâu phải ai cũng mới 30t đã có tiền tấn trong tay đâu. Như ý kiến của một số bạn thì chắc phải đến 50t mới lấy đưọc vợ mất:D.
    Chúc sang năm mới chủ topic sớm tìm được người phù hợp nhé!
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chà chà......
    Tính toán cho cuộc sống gia đình, thì nên tính TIỀN, nhưng cũng phải tính cả TÌNH nữa.

    Bố mẹ nhiều bạn ở đây cũng đông con. Làm tối ngày cũng chỉ cố gắng cho các con thêm bát cơm, thêm miếng thịt. Chứ so với nhà hàng xóm, thì còn thua xa. Nhưng cũng so với nhiều đứa trẻ hàng xóm khác, ta thấy ta còn sướng hơn nhiều.

    "Trông lên (và cả trông ngang) thì mình chả bằng ai, nhưng trông xuống thì chẳng ai bằng mình" - Bố tôi vẫn lấy câu thành ngữ ấy ra để khuyên nhủ chúng tôi giữ lấy cái tinh thần điềm đạm ung dung tự tại mà vào đời.

    - Lương bạn 5 triệu ư? Kém lương tớ. Nhưng bạn còn nhiều tiền hơn nhiều người Việt Nam khác.
    - Lương bạn 50 triệu/tháng ư? Bạn còn nghèo lắm. Với 50 triệu 1 tháng thì biết bao giờ mới được xách dép cho bầu Đức, biết bao giờ mới có máy bay riêng được như ông ấy?! Bạn thật là nghèo và hèn.


    Chúng ta không trách cha mẹ vì sao sinh nhiều con ( vì sao sinh con ra trên đời để con phải khổ), cũng không trách bố mẹ chưa lo kiếm đủ tiền cho cuộc sống gia đình đã vội lập gia đình.

    "Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo".
    Con chó nó còn biết điều như thế, huống chi vợ sao lại coi thường chồng vì chưa lo liệu nổi cho gia đình bằng bạn bằng bè?!

    Ấy là một chữ TÌNH.

    Hạn chế bị trách móc, chê bai, mà lại được cảm thông chia sẻ mỗi khi chúng ta gặp khó khăn, mỗi khi chúng ta thất bại trong công việc kiếm tiền - Ấy chính là điều đáng quý nhất ở người bạn đời, mà mỗi chúng ta đều trông mong khi có ý định lập gia đình.
    Chứ không phải là TIỀN.... TIỀN.....và TIỀN.....

Chia sẻ trang này