1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nào tự cảm thấy muốn lấy chồng vào tham khảo đi - tôi muốn lấy vợ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khita30, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi chỉ không hiểu vì sao sau cái lần từ chối ấy, chắc đã vài ba năm rồi, đến giờ thu nhập của bạn vẫn chỉ ở mức 1,7tr. Đồng ý là ai cũng tính toán bỏ đi cái lợi trước mắt để nhắm cái lợi lâu dài (lợi KHÔNG hẳn chỉ là tiền nhé), nhưng đã năm tháng qua đi rồi mà thu nhập bạn vẫn là 1,7tr??? Làm đc việc mình yêu thích là tốt. Tôi cũng như bạn, bỏ chỗ làm nhiều tiền để làm việc ít tiền nhưng mình thích, nên quan niệm này tôi không thấy có gì kỳ lạ. Vấn đề là 1,7tr thì không đủ để lập gia đình, bạn ạ, dù là tiền nhà và tiền cơm thì bố mẹ bạn lo giúp bạn. Nếu bạn có dự định lâu dài với người bạn gái kia, có lẽ ngoài việc chỉ làm việc mình thích, bạn nên tìm 1 khoản thu nhập khác nữa.

    Chuyện chiến thắng hay trình độ gì đó là do 1 bạn khác nói trong post của bạn ấy, bạn có nhu cầu đôi co thì đôi co với bạn ấy, chứ bạn reply như thể tôi nói ra điều ấy thì e rằng vì bạn không ưa tôi nên nhầm lẫn rằng chính tôi nói ra mấy tiếng "trình độ" hay "chiến thắng" trong tranh luận gì đó.

    Bạn ạ, bạn viết cho chủ topic, có ý động viên, hẳn nhiên là ý tốt. Tôi cũng viết cho chủ topic, vạch ra các vấn đề tài chính hiển nhiên, cũng là ý tốt của tôi, để chủ topic liệu cơm mà gắp mắm. Chính bạn là người (vì không ưa tôi) nên bỉ bai tôi già, rồi đến khi tôi bảo là đừng lôi vào những thông tin chẳng ai kiểm chứng được thì bạn lại khoe là biết tuổi tôi (???) nên kiểm chứng được. Vậy mà giờ bạn lại nhất mực là bạn "không quan tâm". Chuyện bạn không để người như tôi lọt vào mắt bạn thì đã hẳn nhiên, tuy nhiên bạn nên giữ lại cho chính bạn, vì tôi có tru tréo là "jesuisbanal nó không lọt vào mắt của Anx này đâu nhé" để mà bạn phải đay đi đay lại một điều tuy hiển nhiên nhưng lại không có liên quan đến các lý lẽ của tôi? Đừng vì mình không ưa ai mà mình đâm ra nói những điều thiếu liên quan chỉ để thể hiện với công chúng là "tao là tao bỉ vào cái mặt của nó đấy nhé chúng mày". Trẻ con quá.
  2. hoalacanh

    hoalacanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nhắng quá! Từ topic tìm vợ thế nào lại xoay quanh chuyện tiền lương. Theo mình anh chủ top nên đổi lại tên top thành " lương tháng 5 tr có đủ lấy vợ hay không? "
    Thử trả lời cho câu hỏi này, mình vào hai trang kiếm việc phổ thông là muaban.net và vietnamworks để tham khảo mức lương thời điểm hiện tại. Thì thấy mức lương 5tr không phải là phổ biến. Mức phổ biến trung bình thấp hơn có lẽ là 3tr, mà không biết có bao nhiêu người chen chân nộp hồ sơ. Vậy thì hàng triệu người ngoài kia đang sống tại sao "dám" lấy vợ nhỉ? Và trẻ con vẫn "tòi" ra bình thường. Tòi ra nhiều và tòi ra nhanh\:D/chẳng nhẽ chúng ăn khoai lang [:P]
    Điều này không hợp với logic và bài toán cho cuộc sống chút nào. Thật vô lý! Nói đến đây mình lại nhớ đến chữ ký của bạn nào trong này " theo lý thuyết thì lý thuyết không khác với thực tế, nhưng thực tế thì khác "=))
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có một thực tế, là tôi gần như hoàn toàn đồng ý với ý kiến của Anx, Sống trong SG, một người di thuê nhà như tôi, rồi cuộc sống ntn những bạn đã từng lưu lại ở thành phố đó ít lâu cũng hiểu cách sống của họ.. lương 5tr có thể đủ mót người nhưng không thể đủ cho một gia đình (đây là tôi nói đủ chứ không dư).
    Trong sinh hoạt, tôi có nhiều thứ để chỉ tiêu (càphê, đi du lịch ngắn hay dài tùy theo thu nhập, ma chay, đám hỏi, các mqh ....)
    Nếu không có mqh, dù bạn giỏi đến mức nào bạn cũng chẳng thể cải thiện dc cái tình hình hiện có, đó là điều phải chấp nhận.
    Nhưng với 5tr liệu có đủ không?
    Còn có một câu.

    Tiền bạc là điều chứng tỏ bản lĩnh của đàn ông thời nay..

    Rồi khi lập gia đình, nếu lấy một cô lương tầm 5 triệu nữa, may ra vừa đủ cho gia đình gồm 2 vc + thêm một đứa con..

    Dù có không muốn nhắc tới nhưng ở thời buổi này, bất kì cái j cũng cần tiền, các bạn cứ tưởng tượng thử xem, hai vc thuê nhà ở tp hà nội, mất tầm 2trieu, rồi điện nước sinh hoạt, mất hẳn 3 triệu... ăn uống tằn tiện thêm 3 triệu một tháng, xăng cho hai xe it nhất là 500, tinh sơ sơ là sáu triệu năm trăm ngìn cho cái mức tối thiểu của hai người.

    Đủ để tồn tại ở TP Thủ Đô của chúng ta. vậy là còn 3 triệu 5 để chi vào các vụ ma chay cưới hỏi, các mqh để phát triển cái lương 5 triệu cua ong chồng..

    Còn nếu có em bé,tuy em bé chưa ra đời, nhưng mức chi tiêu trong gia đình chắc chắn sẽ thay đổi, mua đồ cho em bé, sữa cho mẹ, tất tần tật để chuẩn bị dọn ổ về nằm,

    Còn lúc em bé ra đời, 3 tháng đầu mẹ không làm ăn dc j xem như nguồn thu nhập chính từ ông chồng đáng quí của chúng ta..

    dạ,. Đời không như là mơ. tình cũng chẳng là mơ.

    P/s: Việt Nam mình có ngày mùng 8 tháng 3 bởi vì phụ nữ Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với những điều đó. Một bản lĩnh ít dân tộc nào có được, can trường, dũng cảm, chịu khó, chỉu khổ chỉ vì một câu vì chồng vì con vì gia đình....

    pss: các bác cứ ném em chứ em là em nghĩ vậy đấy he he.. thế nên, đàn ông mà thu nhập 5tr thôi thìi có gắng cày ngày cày đêm làm sao thì làm cho vợ con bớt khổ, chứ mình đã khổ rồi chết chùm nữa thì chết. khổ 1 đã khổ nhưng khổ 3 người nhất là trẻ con nữa thì tội nghiệp lắm ạh.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Lúc tôi ra trường 1 năm, chưa được ở trong biên chế chính thức, lương cơ bản không phải là 750 như bây giờ, nên lương hồi đó của tôi chưa đến 1tr, bạn thì làm gì hiểu được, chắc toàn nhận lương ngoại tệ. Còn chuyện chí hướng của tôi thế nào thì kệ tôi, việc gì bạn phải khuyên vào.

    Bạn đúng là một con người thích lý lẽ, thích tranh luận, hay bắt bẻ từ ngữ, tôi viết mấy từ "trình độ" với "chiến thắng" cùng với cái "lý luận không lại", bạn chưa từng nói cái này à? Tôi muốn khẳng định rằng, tôi chẳng lý luận gì với bạn ở topic này, bạn cứ tưởng tượng ra rồi nhảy vào tranh luận đấy thôi :))


    Tôi chỉ không ưa những người như bạn, thích mang topic của người khác ra làm chỗ thể hiện con người thích tranh luận, dạn dày kinh nghiệm sống (oh really???) trong khi chả hiểu gì về hoàn cảnh của người khác, của một lớp người khác, còn tôi chẳng có thời gian để không ưa cá nhân mình bạn. Chuyện già, tôi đã nói rồi, tôi chẳng bỉ gì bạn, đấy là thực tế, đấy là sở thích cá nhân, tôi chẳng khoe gì hiểu biết về bạn cả (bạn là cái gì mà tôi phải khoe rằng tôi biết bạn?). Tôi chỉ cho bạn thấy rằng tôi biết thực tế, và bạn già là thực tế, chứ chẳng như ai kia dùng từ hèn hạ, nhỏ nhen để khoác lên mình tôi (ko hề nói bạn xấu, ế chồng,...). Và như thế, tôi bảo bạn là tôi không quan tâm đến bạn, ko để bạn lọt vào mắt tôi là vì sở thích cá nhân, vậy thôi, còn không liên quan gì đến bài viết của ai cả, hay liên quan gì đến tuyên bố Jesuisbanal không lọt vào mắt Anx cả.

    Bạn thích tranh luận, tôi thì không muốn tranh luận ở topic này, và từ đầu đã như thế, nếu bạn coi đây là tranh luận, thì tôi xin chịu thua bạn, được chưa ;)). Còn lúc nào tôi rỗi, sẽ tìm vào box Thảo luận để tranh luận với bạn. Nhưng từ nay đến khi ấy, bạn và tôi để topic này được yên, đồng thời cũng nên trau dồi kiến thức về tranh luận đã, không phải cứ dùng từ mạnh mẽ chụp cho người ta có nghĩa là mình đúng đâu :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chả ném gì đâu nhưng mời bác đọc lại hoàn cảnh của chủ topic xem là có sống ở HN/SG không ạ, và SG nó cũng khác HN đấy ạ? Hay bác định tư vấn cho em? Thế thì cũng xin mời bác đọc lại thông tin của em. Em là em cũng quan tâm đến vụ này lắm, nhưng tư vấn (hoặc lý lẽ) của Anx chưa giúp được gì cho em cả, vì chẳng đúng hoàn cảnh
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Nhưng mà tính thì tính thế thôi.
    Lúc yêu vào có mà trời tính. 5 triệu hay 1 triệu lúc đó chẳng quan trọng.
    Em thì em cũng m lấy chồng. để em về em hỏi mẹ em Canh Thanh có hợp với Ất Sửu nhà em không ạh.
    CÁc bác đừng cãi nhau nữa, để chú top làm việc đi ạh.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tôi sinh năm 1980,Canh Thân=====> người yêu vừa cũ của e sinh năm 1979 kỷ mùi
    Cao 1m58,nặng 52Kg====> người yêu vừa cũ của e cao 1m62 nặng 48 kg (không ngiện nhé)
    Mặt mũi : Nếu chỉ nhìn mặt không thì cũng được,nếu nhìn cả chiều cao vào nữa thì tệ ===> ông ng yêu cũ của e xâu toàn tập
    Trình độ : Đại Học ====> trình độ trung cấp tài nguyên ...
    Tỉnh : Hà Nam Ninh cũ ====> đông hương với em
    Công việc hiện tại: Bưu Điện ===> mới đi nghỉ mát về đang làm trời làm đất j đay
    Thu nhập: Mọi thứ tiền/12 =5 tr ====> thu nhập bấp bênh
    Tính tình : Trầm tính lạ,nhát gái,ít nói khi chưa quen,nói nhiều khi thoải mái====> được cái tính rất chi là hay
    Sở thích: bóng đá,cây cảnh,máy tính,phim hài,truyện hài,tiểu thuyết,nhạc có hơi hướng cổ điển....===> thix la cà rong rêu cho quên ngày tháng
    Tính cách Cha Mẹ sinh: Hiền lành,thương người,biết tức giận.===> toàn gặp mẹ Cả ít gặp mẹ đẻ nên không biết
    Lịch sử tán gái :=====> có mối tình câm tuổi học trò, yêu độ 5 em

    Tình hình hiện tại: ====>đã lấy vợ

    Nhận định : ====> cố gắng những j mình có, và cố gắng dùng hết sức bình sinh để tán gái =))=)) he he.. thế là đẹp.

    Thực lòng em nghĩ, rieng với quan niệm bản thân em (sai lầm hoặc không) đó là viec hai vc cùng làm vợ giúp chồng chứ đừng để vợ đứng ra gánh như gánh hàng rong thì đâu còn là người phụ nữ nữa. vì thế, bây giờ la có từng ấy nhưng nhất thiết phải chứng tỏ được mình có cái j và sẽ làm dc cái j (đừng quá đáng quá thể là được) hehe..
    31 tuổi + thu nhập 5 triệu + cái đầu sắt nữa ===> hicc hicc
    31 tuổi + thu nhập 5trieu+ cái đầu nóng nữa ====> tốt chán. nhể


    (em chẳng có yêu càu j cao mà giờ em vẫn chưa lập gia đình các bác ạh. đọc mà em sốt sình sịch)
  6. khita30

    khita30 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người với nhiều ý kiến khác nhau nhé,cuộc sống mà,tranh luận cũng là lẽ tự nhiên.Tôi thêm một số thông tin nữa cho có phần cụ thể.
    - Tôi là con cả,nhà 2 anh em trai,em đã lấy vợ và ra ở riêng.
    - Nhà cửa ổn định rồi,mọi người trong nhà đều có lương riêng của mình
    - Tôi quan niệm lấy vợ và sống cùng Bố Mẹ là điều rất thoải mái,gia đình sum vầy đầm ấm hơn,cháu được gần Ông Bà,con được gần Cha Mẹ.Tôi rất thích hình ảnh ngày Tết Mẹ chồng và nàng dâu đi chợ với nhau.
    - Tiền càng nhiều càng tốt nhưng với tôi tiền không quyết định hạnh phúc,tôi làm nhà nước ăn lương kỹ sư bậc 3 và thu nhập trung bình là 5tr/1th(đố biết lên bậc 7 được nhiêu [:D]).Không phải công việc nào cũng có Lậu để mà thêm vào lương nhưng nếu có Lậu được tôi cũng không thích điều đó,tôi ghét sự giả tạo,nịnh nọt,xum xoe...để đạt được mục đích.Những cái trò này ai đi làm Nhà nước thì sẽ hiểu!!
    - Tôi không tự ti về chiều cao(Nếu tự ti tôi đã không viết lên đây làm gì) nhưng thực tế nó đã gây khó khăn cho tôi (vd: giữa 2 anh chàng ngang nhau,cô ấy sẽ để ý anh chàng cao ráo)
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Các bạn ạ,

    1- Những người đàn ông (kể cả những phụ nữ nữa) , theo như chỗ Di quan sát thấy, sau khi lập gia đình đều có những thay đổi lớn trong suy nghĩ và hành động sống. Đa số đàn ông đều biết đến trách nhiệm của mình, nhất là sau khi đứa con ra đời. Khi gia đình gặp khó khăn, họ thường thao thức, trằn trọc và sẵn sàng làm bất kể việc gì để nuôi sống gia đình. Di đã có những người bạn như vậy. Bây giờ , gia đình họ đã ổn; mặc dù lúc lấy nhau, vợ chồng gần như tay trắng! Cuộc đời rất dài, còn nhiều thời gian cho những quyết tâm. Cho nên, Di cho rằng, các bạn khong nên quá nặng nề về vấn đề thu nhập. Cái quan trọng nhất vẫn là sự yêu thương, thông cảm cho nhau. Di cho rằng, những toan tính về kinh tế cho cs gia đình tương lai là cần thiết; nhưng tuyệt đối nó ko phải là trước hết và quyết định! Hãy nhìn cuộc sống rằng nó sẽ rất nhiều vui vẻ và đáng hy vọng lắm.

    2- Tại đây, Di cũng đã thấy có những bằng chứng rõ ràng cho thấy: Về tình yêu, gia đình, chúng ta quan niệm đúng thì chúng ta sẽ có được những yêu thương, hạnh phúc. Tình cảm yêu thương phải là nền tảng của gia đình. Yêu, có thể nói là Cho, là Hy Sinh vậy![r24)]
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thứ nhất, tiền luôn là quan trọng.

    Thứ hai, một người cần cân nhắc lại tình huống thực tế của mình. (Ở vùng sâu vùng xa thì có khi ngót triệu bạc cũng đã đủ sống. Cái này tôi không biết cụ thể, nhưng dĩ nhiên trên toàn thế giới có những người sống chỉ với vài đô-la/tháng mà vẫn lay lắt được hàng chục năm trời.)

    Thứ ba, tôi là người dưng mà còn phải nghĩ đến em bé, đến vợ mới đẻ của cánh đàn ông các anh, thì cũng mong các anh nghĩ được cho chính vợ mình, chính con ruột của mình.

    Lấy vợ không phải là điều quan trọng, mà điều quan trọng là đem lại cho vợ con cuộc sống ổn thỏa và hạnh phúc. Còn không thì đừng.

    Bạn chủ topic nếu có chỗ ở, khỏi phải thuê, nếu khỏi tốn tiền cơm, thì cứ xem lại bài toán kinh tế xem tại địa phương bạn thì số ấy có đủ chi dùng cho 1 gia đình 3 người hay không.

    Thế thôi.

    Nhắc lại: Làm vợ con hạnh phúc cả mấy chục năm mới khó, chứ xoét xoét lấy vợ / chồng thì chỉ tốn 1 ngày trời là thành người "đã có gia đình" ngay.

    Riêng 1,7tr/tháng thì chắc chắn chỉ đủ tiền túi cho 1 người ít phải giao thiệp ngoài xã hội (không kể trường hợp được đi ăn đi uống những bữa có quỹ của công ty lo) và chắc chắn không đủ để chi tiêu cho 1 vợ (vẫn đi làm) và 1 con.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Cách đay 1 tuần, em được phép ngồi cạnh bác giám đốc để bác ấy chia sẻ một số thứ những bước đường đời mà em sẽ hoặc sắp tiến. Trong cuộc sống gia đình, ngoại trừ tình yêu giữa đàn ông và phụ nữ cái cần thiết và quan trọng nhất là lòng tôn trọng giữa hai con người. Thậm chí, sau khi lập gia đình, sau 2 năm kể từ ngày cưới, tình yêu sẽ bị bào mòn theo thời gian,cái níu kéo cuọc sống vo chồng lại là sự tôn trọng lẫn nhau. Vậy cái tôn trọng đó từ đâu mà ra???
    Không thể nói suốt ngày anh yêu em mà anh không đưa j về cho mẹ con em rồi bắt mẹ của những đứa trẻ con anh đi làm nuôi anh + những thú vui của đàn ông...
    Không thể hạnh phúc khi người phụ nữ trong gia đình lại là phụ nữ việt nam anh hùng giữ thời bình....
    Không thể để phụ nữ vừa làm trọn trách nhiệm của một ng đàn bà hầu hạ chồng (e thề phụ nữ VN 100 người thì 90 chị đã thế), vừa tối mặt tối mũi đi kiếm tiền.
    Mà đã kiếm tiền như thế, thì xấu đi theo thời gian, mà xấu đi các anh lại mèo mả gà đồng, ngoại tình lăng nhăng.
    Có thể em có cái nhìn cực đoan về chuyện này, nhưng em đã từng gặp, từng thấy, và tiếp xúc. Em rất không đồng ý chuyện phụ nữ VN là anh hùng thời bình :))

    Thế nên, sự tôn trọng của người PN với ĐO từ đâuu ra??


    Trẻ con được sinh ra, trong xã hội ngày nay, nếu là những bạc cha mẹ có suy nghĩ cho tương lai của mình thì em nghĩ trước tiên phải cải thiện thu nhập của mình hiện tại. =)). khổ.
    Em không nhớ em đã đọc cái thông tin về dân số ở việt nam mình là khi nào, nên chỉ mang máng: tốc độ tăng của dân số việt nam lại đang tăng dù cho có đủ các chính sách cũng như tuyên truyền để giảm tốc độ sinh, điều đặc biệt là số lượng sinh con ở các hộ được xếp vào thu nhập cao cũng tăng với lý do là họ cho là những đứa trẻ họ sinh ra sẽ mang gien tốt và được sự chăm sóc về dinh dưỡng cũnng như y tết cao hơn những đứa trẻ
    Em không có ý j, nhưng đó là sự thật..


    Có thể, sau khi các bác tranh luận về chuyện này xong, khéo em lại thay đổi suy nghĩ về chuyện tiên..mở 1 tpix, cần lấy chồng,, đk: chỉ zai là đủ, tình yêu chúng ta sẽ giống trong bài hát, hai trái tim vàng một tuýp lều tranh. chống chỉ đinh có con rồi ly hôn giống như
    tình yêu đẹp thật, đẹp tới nỗi làm em sợ...

    P/sss:: em là kể tiêu cực + cực đoan, cần người tẩy não
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Tay trắng" ý nói là chưa có (chủ quyền) nhà, phải ở nhà bố mẹ hoặc (trả tiền để ở) nhà thuê. "Tay trắng" không có nghĩa là không có thu nhập đủ để (thuê nhà) + ăn cơm + đi lại + các khoản tiêu dùng khác. Ít ra, tôi quan niệm "tay trắng" là như thế. Bạn nào có ý khác không vậy?

    Còn bạn nhắc về sự thông cảm là rất đúng. Người chồng cần có sự thông cảm cho người vợ vừa mới sinh em bé, còn nằm ẹp ở nhà cho con bú, để có thể dự tính từ trước là những ngày ấy thì mình lấy tiền đâu để mua thức ăn cho vợ, mua tã cho con.

    Còn câu này "những toan tính về kinh tế cho cs gia đình tương lai là cần thiết; nhưng tuyệt đối nó ko phải là trước hết và quyết định" thì tôi không đồng ý, giống như những gì tôi đã trình bày trong topic này. Những kế hoạch tài chính mà không mang tính quyết định khi đặt bút ký giấy kết hôn thì rõ ràng là không trưởng thành rồi, chỉ sống cầu may với tư tưởng "trời sinh voi sinh cỏ" thôi.

    Hai người yêu nhau thì dễ, nhưng để thương nhau dài lâu thì cả 2 phải có kế hoạch đảm bảo tài chính suốt những năm tháng hôn nhân đó.

    Cuộc sống rõ ràng là vui và tương lai rõ ràng là luôn mang tới những triển vọng tốt đẹp. Nhưng chỉ lẩm nhẩm thế mà lập gia đình thì không ổn rồi.

Chia sẻ trang này