1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nào tự cảm thấy muốn lấy chồng vào tham khảo đi - tôi muốn lấy vợ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khita30, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thôi pà kon ạ, nói chuyện với mụ này như nước đổ đầu vịt, nói làm gì, suy nghĩ thì ngắn mà cứ thích lý luận dông dài bắt bẻ.
    Mụ nào có hiểu, có biết hạnh phúc là gì mà cứ xoét xoét nói về hạnh phúc thế hả mụ kia[:D]
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Có những bạn bắt đầu quá khích rồi. Mình thấy Anx chẳng nói gì sai. Bạn Jesubannal gì đó thực ra là do ghét bỏ, có định kiến với bạn Ãn mà vặc lại bằng được chứ mình tin là nếu nhìn nhận lại thì cũng phải thừa nhận bạn ấy đúng.

    Ko nói đến việc 5t ở đây vì cứ cho là 2 người nói trong 2 bối cảnh, thành phố khác nhau đi. Khéo kéo thì no, khéo co thì ấm (chả biết nhớ có đúng ko nữa) thế nên 5t chưa phải là quá thấp để ko lấy được vợ mà quan trọng là tìm được người phù hợp.

    Nhưng bạn Jesu tự hào với mức lương 1,7tr của bạn thì tớ cũng lấy rất làm ngạc nhiên. Đúng tiền ko phải tất cả, nhưng tiền phản ánh phần nào công sức chúng ta bỏ ra và chúng ta xứng đáng có được nó. Bạn được làm công việc bạn yêu thích, tuyệt. Nhưng công việc tốt thực sự ko chỉ là mình yêu thích nó mà còn là công sức, mồ hôi, nước mắt thậm chí cả máu mình bỏ ra được đền đáp xứng đáng. Nếu ngoài cái 1,7tr ấy ra bạn hoàn toàn ko nhìn thấy tương lai hay đền đáp gì khác thì mình e ko thể gọi nó là công việc tốt được.

    Trừ khi công sức, mồ hôi của bạn chỉ đủ để được trả thế mà thôi.

    Mình tâm niệm 1 câu là người đàn ông có đầu óc không bao giờ để nghèo. Có thể do hoàn cảnh chưa thực sự được như mong muốn nhưng họ ko bao giờ ngừng cố gắng, ko bao giờ để mình nghèo. Thương vợ ko bao giờ muốn vợ mình khổ.
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mình lại thích nói chuyện với ANX cơ hihi ,bạn ý nói quá chuẩn .
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Thực ra, Di muốn trao đổi chung với mọi người thôi. [:D]
    Di không có ý kiến gì với bài viết của bạn cả![r24)]
    Di không muốn mất thời gian vào những chỗ không phù hợp mà có khi còn mua thêm sự không vui vẻ gì! hì...hì....[:D]
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Đọc lại topic này từ đầu, thấy hơi nản... Sao ko ai chịu chấp nhận là trên đời này có ng` thu nhập cao thì cũng có ng` thu nhập thấp hơn nhỉ?! Sao ai cũng nghĩ gái nào cũng đều đòi hỏi cuộc sống giàu sang mà ko nghĩ cũng có gái chỉ cần cuộc sống ở mức bình thường thôi?!

    Chẳng nhẽ thu nhập ko cao (5tr ko thể gọi là thấp) thì ng` ta ko được quyền có hạnh phúc?! Thử nghĩ xem, tầng lớp nông dân công nhân thợ thuyền, đổ mồ hôi sôi nước mắt, một tháng họ được bao nhiêu??? Đàn ông ai chẳng muốn vợ con mình được đầy đủ sung sướng, cha mẹ nào chả muốn con cái mình bằng bạn bằng bè, nhưng thực tế ng` ta vắt kiệt sức lao động cũng chỉ được đến thế, chẳng nhẽ như vậy họ vẫn ko xứng đáng được làm cha, làm mẹ?!

    Con ko chê bố mẹ khó, chó ko chê chủ nghèo. Ng` ta yêu nhau đã ko phải vì tiền, thì thương nhau dài lâu càng ko phải vì có cuộc sống vật chất sung túc. Sao bao nhà giàu có vẫn tan nát chỉ vì nhiều tiền rồi đức ông chồng sinh lắm tệ nạn, con cái đầy đủ thành ra đua đòi, bà vợ ko phải vun vén đâm ra hoang phí vô trách nhiệm?! Đành rằng quá ít tiền sẽ dẫn đến lục đục khi ko đủ sinh hoạt ở mức tối thiểu nhất, nhưng 5tr thì mình ko nghĩ là quá ít.

    Bản thân mình ko phải con nhà khá giả, tuổi thơ cũng thua kém chúng bạn đủ thứ, ko đồ ăn ngon, ko quần áo đẹp, nhưng với cương vị 1 đứa con, mình chẳng bao giờ có suy nghĩ như vậy là cha mẹ kém, là ko nên sinh con khi ko có điều kiện vật chất để lo cho con cái tốt hơn cả. Thậm chí còn thấy cảm ơn khi vì thế mà mình biết quý trọng đồ ăn thức uống, quý trọng đồ đạc, quý trọng đồng tiền... Sinh con ra rồi bỏ bê nó khác, vẫn chăm chút nhưng chỉ có thể trong giới hạn nhất định về tài chính nó khác. Tiền ko tạo ra nhân cách của một đứa trẻ, mà là tình yêu thương sự quan tâm dạy dỗ của cha mẹ. Tiền cũng ko làm nên 1 gia đình hạnh phúc, mà là sự thông cảm chia sẻ, đồng lòng bên nhau lúc dư dả cũng như lúc khó khăn...

    Nói vậy, đây chỉ là chia sẻ ý kiến cá nhân, ko phải để tranh cãi j ai cả. Chỉ mong anh chủ topic cứ bình tâm vì cuộc đời này ko phải ai cũng như ai. Tiền là quan trọng, nhưng cách tiêu tiền còn quan trọng hơn. Nếu còn có thể cố gắng hơn để cải thiện kinh tế thì vẫn nên, còn có thứ để dành, phòng những lúc đau yếu hay có việc gấp j cần sau này... Nhưng cũng đừng vì "mình chỉ có thế" mà bi quan rằng "mình ko xứng đáng để có 1 gia đình", vì sự xứng đáng kia là thứ ko đo bằng đồng tiền.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Vâng, phải đọc lại ngay những bài, ý kiến đầu tiên của topic cơ thì mới hiểu thế nào là ngụy biện, là lưu manh trong thảo luận, là kế tung hỏa mù, là đạo đức giả, là đánh tráo các vấn đề được thảo luận, là sự vội vã....
    M. Gooc- ki đã thêm một lần nữa đúng!
    Di rất yêu quý ý kiến của bạn! Rất yêu quý![r32)]
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    @blueriverhp Tớ bảo rồi, tớ chẳng ghét bỏ gì bạn Anx cả, cá nhân tớ không thích yêu và lấy những người như vậy làm vợ, tớ cũng không thích cách bạn ý phải tranh luận bằng được, bảo vệ ý kiến của mình bằng được trong một topic mà người ta cần thứ khác hơn. Còn tớ nhìn lại và sẽ thấy bạn ý đúng ư? Chưa bao giờ? Vì sao, vì tớ khi ra trường, khi đứng trước những cơ hội, đã vạch ra những điểm như thế, đã cân nhắc và suy xét. Và đến giờ tớ thấy tớ vẫn lựa chọn đúng, nên tớ chẳng thấy Anx đúng, đơn giản thế thôi.

    Còn tớ nhắc lại, tớ không tự hào vì lương tớ hiện giờ là 1tr7, tớ tự hào rằng tớ đã và đang lựa chọn con đường đúng, tớ chỉ mới nói lương hiện tại là thế, tớ cũng còn chưa nói triển vọng của công việc tớ cơ mà, có phải cứ mỗi năm thu nhập tớ chỉ tịnh tiến thế đâu [:D], tớ còn tự hào vì bố mẹ tớ, bạn gái tớ hiểu và luôn ủng hộ con đường mà tớ theo đuổi, vậy thôi.

    Với chủ top cũng thế, có phải anh ý cứ kỹ sư tằng tằng như thế đâu, qua bài gần đây của anh, tớ thấy anh ý cũng chín chắn và có trăn trở cho cuộc sống của anh, trước và sau hôn nhân. Với những người như thế, việc có bước ngoặt trong công việc và thu nhập là hoàn toàn có nhiều khả năng xảy ra, nhưng nếu chọn những cô gái vật chất, thì người ta có đặt lòng tin tuyệt đối vào anh, có chờ anh thể hiện đầy đủ trách nhiệm và tình cảm của một người chồng, người cha tốt hay không? Và cứ phải là lấy một cô vợ HN có lương cao hơn anh gấp nhiều lần không? Với điều kiện của anh ý hiện giờ, (tất nhiên còn phải phụ thuộc vào duyên số), anh ý hòan toàn có thể tìm được một cô gái mà các tiêu chí là phù hợp: lương không phải cao, hình thức bình thường, quan trọng là tình cảm dành cho anh và tính cách nền nã, dịu dàng hoặc đảm đang, quan tâm. Như bạn nào nói, khi lập gia đình rồi, đặc biệt có con rồi, người đàn ông (và cả người phụ nữ nữa) nếu có tinh thần trách nhiệm và yêu thương gia đình, họ sẽ có sức mạnh (và cả thời cơ nữa) mà chăm sóc cho gia đình tốt.

    Tớ chưa lập gia đình nhưng tớ thấy xung quanh tớ có quá nhiều người như vậy (đồng nghiệp của tớ chẳng hạn, nhiều điều kiện còn thua tớ), họ vẫn sống tốt và sống hạnh phúc, ở ngay đất HN này, dù 4-5 năm đầu có vất vả. Tớ thấy những cặp vợ chồng, đặc biệt ở HN này, có lòng này lòng kia, cơm trong phở ngoài, hay xích mích với nhau, thì phần lớn là những người có điều kiện, nhưng đồng tiền họ kiếm được không phải vì sở thích, hoặc không trong sáng, hoặc dựa vào bố mẹ-bố mẹ vợ, một phần khác là những người quá nghèo mà đi đến hôn nhân đặt đồng tiền lên hàng đầu (hàng đầu thôi, chứ ko phải là tất cả).
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đấy là 1 điều tốt đấy chứ bạn, giờ bạn Anx đã thiên về tư vấn hơn rồi ý, đọc từ đầu mà xem, giờ bạn ý đã nhẹ nhàng hơn, ko căng thẳng lắm chuyện hoàn cảnh của chủ top rồi :x. Dần dần có khi bạn ý chỉ nói là những ai được lương 1/3 của chủ top mới không có cơ hội gì thôi. Tranh luận muôn năm!
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi quên nói điều này. Giờ nói thêm.

    1 ng đàn ông thu nhập 5tr/tháng thì không đủ để nuôi vợ con tốt, nhất là khi vợ mới sinh em bé. Nhưng 2 vợ chồng mỗi người 5tr/tháng, tổng cộng 10tr/tháng, thì dù phải thuê nhà và không đc bố mẹ 60t chu cấp tiền ăn, thì vẫn sống ổn, thậm chí tại HN và TP HCM. Nhưng nhất thiết phải có 1 khoản thu nhập tương đối của vợ để còn để dành đến ngày sinh em bé và nuôi em bé.

    Còn nếu ai sống ở những thị trấn nhỏ, làng quê, thì 5tr là quá quá quá đủ sống rồi, bỏ qua các khoản đóng góp làm nhà thờ họ gì gì đó nhé.

    Đã yêu nhau đủ điên dại thì không xét đến tiền. Chưa xét đến tình yêu, chưa có người yêu, chưa có vợ/chồng chưa cưới, thì nhất thiết phải xem lại khả năng tài chính của mình khi tính toán đến hôn nhân. Đừng cho rằng thể nào rồi mình cũng "lừa" được anh/cô nào đó yêu mình sâu nặng đến độ chả thèm quan tâm đến tiền mà vẫn dọn về ở chung. Giả sử cả đời không "lừa" được ai ("lừa" về mặt tài chính) thì sao?

    Con cái không chê cha mẹ nghèo. Nhưng đấy là quan niệm của đứa con. Còn những cái "đứa" sắp làm cha làm mẹ mà còn bao biện kiểu ấy thì vô cùng không có tư cách làm cha làm mẹ. Nói như thế chẳng khác nào dẫm vào chân kẻ khác rồi lại bảo "chỉ dẫm chút xíu thôi, không đau đâu mà". Đau hay không là do đứa bị dẫm có ý kiến. Cái đứa dẫm vào chân thì không có quyền có ý kiến ý cọ. Cũng vậy, con hiếu để thì con nghĩ thế, nhưng cha mẹ đừng có tưởng bở rằng hễ đứa con nào không nghĩ thế là giống con mất dạy, là rằng mình không có tiền mà mình vẫn có quyền đẻ sòn sòn và con cái thì phải quý mình, bất chấp mọi thứ.
  9. balache

    balache Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chị Anxi nói gay gắt quá. 5 triệu thì sống kiểu 5 triệu, miễn là bố mẹ của những đứa trẻ đó có ý chí quyết tâm tạo dựng một cuộc sống vật chất tốt hơn cho con là được. Không ai nói là lương của anh chủ top sẽ vẫn là 5 triệu sau khi đã lấy vợ. Có thể anh ấy tìm tòi, học hỏi mà vươn lên vị trí cao hơn, làm nhiều công trình ngoài hơn (không tính ăn bẩn nhé)...Thế là vợ tự hào về anh rồi.

    Anh Jesui và chị Di nhìn nhận cuộc sống khác với cách nhìn của chị Anxi, thế thôi. Em cảm nhận thấy 2 anh chị này sẽ là những người lạc quan hơn chị Anxi trong cuộc sống. Nếu xét theo chuẩn của chị Anxi thì có rất nhiều người không bao giờ đủ tự tin để lấy vợ vì ngay lúc này họ chưa có đủ tiền sữa cho con. Nhưng có câu "cái khó ló cái khôn" mà. Một anh đại gia bưu điện cũng đã từng chia sẻ với sinh viên bọn em là "khi có con rồi anh mới có hưng phấn kiếm tiền, còn trước đó, anh không hề biết mình phải làm gì". Điều quan trọng là anh chủ top phải tự tin, phải cho vợ biết là anh có khả năng làm trụ cột trong gia đình, còn nếu vợ anh kiếm tiền giỏi hơn anh thì cũng tốt chứ sao :D
  10. Kowka

    Kowka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    37
    To Anx :Có ai bắt cưới xong phải sinh con ngay ko? Chẳng nhẽ người ta nghèo thì người ta ko biết tiết kiệm tiền mấy năm rồi mới sinh con, hay khi vợ đẻ ko biết vay mượn thêm vào? Cái chủ topic cần hỏi là phương pháp giải quyết vấn đề chứ ko phải là viết dài mấy trang phân tích là ng ta ko làm đc. Nói kiểu bạn Anx chắc ngày xưa Việt Nam ko đánh Pháp, đánh Mỹ đâu vì đánh sao đc mà đánh.

Chia sẻ trang này