1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em nào tự cảm thấy muốn lấy chồng vào tham khảo đi - tôi muốn lấy vợ !!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi khita30, 25/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    5tr/tháng vẫn có bạn gái được, bạn ạ. Miễn là bạn không định lấy vợ ngay, và cô nàng không phải là hạng vòi tiền của bạn để mua sắm cho riêng mình.
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chả có triệu nào cũng lấy vợ được. Nhưng phải đẹp trai, to con. Ngày hai buổi nhớ nghĩa vụ đưa vợ đi làm. Thời gian còn lại cafe, rượu bia tẹt ga.... Nhớ không được cãi vợ.
  3. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại từ đầu mới thấy, chị Anx nói rất đúng. Đời không như là mơ đâu. 5tr đồng ý có thể đủ cho 2 vợ chồng, nhưng không thể đủ để nuôi 1 đứa con bằng sữa chất lượng kha khá (đảm bảo sức khoẻ), không đủ mua tã lót chất lượng bình thường, chưa tính những lúc con ốm nữa, Mà thuôc cho con nít thường rất mắc. Rồi cả con nít là sinh ra lúc sức khoẻ người mẹ không tôt, thì thể trạng em bé cũng ko tốt, dẫn đến đau yếu và hay sinh bệnh. Có khi còn cả bệnh hiểm nghèo vì từ trong bụng mẹ đã ko được tẩm bổ mà. Khổ lắm.

    Em đồng ý, công nhân người ta cả 2 vợ chồng gộp lại chỉ có 2-3tr vẫn lấy nhau được bình thường. Nhưng có con rồi mới biết tay nhau. Các bác ở trên đã bao giờ đọc những bài báo về đời sống công nhân chưa? Người ta phải sống trong 1 căn phòng 3x2, mỗi ngày chỉ dám ăn 1 gói mì cho qua ngày, bữa nào sang lắm thì độn thêm khoai, còn thì ko bao giờ ăn đến gói thứ 2, Tết ko dám về quê, con ốm nheo nhóc không tiền chữa chạy, bố mẹ anh em dưới quê kêu gào gửi thêm tiền sửa nhà sửa cửa.

    Đồng ý, lương bao nhiêu mà chả lấy nhau được, nhưng lấy rồi sống ra sao mới là vấn đề. Lấy nhau để tạo thêm những cảnh đời éo le,những mái nhà lụp xụp, tạo thêm những trẻ em lêu lổng không được học hành và trở thành gánh nặng cho xã hội thì lấy nhau làm gì???

    Sống thì phải biết nghĩ cho con cái, cho gia đình, cho xã hội. Còn cái kiểu 2 người chỉ cần yêu nhau thôi thì chả cần phải bàn làm gì. Em thấy mọi người cứ chỉ trích chị ANX là thực dụng, tính toán, chỉ biết tiền. Nhưng tại sao người ta bảo rằng," Tình chỉ đẹp khi còn dang dở/Lấy nhau rồi nham nhở lắm em ơi", bởi vì lấy nhau xong bao nhiêu thứ chi tiêu dính đến TIỀN - TIỀN - TIỀN đâp thẳng vào mặt đấy ạ. Với cả, các bác thích lấy 1 cô vợ biết tính toán, biết lo xa, biết suy nghĩ cho gia đình hơn, hay là thích lấy 1 cô vợ mơ mộng nhìn đâu cũng thấy màu hồng, cứ yêu đã lấy nhau đã rồi từ từ tính hơn???

    Bởi thế em mới nói, bác chủ topic cần phải tăng gia sản xuất mà. Làm gì thì làm, phải tăng thu nhập lên bác ạ.

    p/s: Em 24t, con Mèo, chưa chồng, nhưng nhà khó khăn nên từ nhỏ phải tự tay trông em nhỏ, tham gia vào chuyện gánh vác gia đình nên cũng hiểu đôi chút về giá trị đồng tiền. Em ko nhìn đời thơ mộng đâu. Ko có tiền thì nhăn cả răng ra í chứ.
  4. conceicao

    conceicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình có ông bạn của ông bạn cao có mét 55 mà lấy vợ mét 58, xinh đáo để, chồng lủn xủn 1 mẩu chụp ảnh cưới nhìn buồn cười ko nhịn nổi :)). Nghề nghiệp của hắn là Coder, thu nhập trung bình tầm 7,8 tr/tháng (all/12), vợ làm teacher 3 cọc 3 đồng, cùng quê Nam Định, thuê nhà Hà Nội (cấp 4), cưới nhau được 3 năm 1 mặt con và đang sống bình thường. Ưu điểm của hắn là có trình độ trong công việc, tự tin lạc quan, ăn nói vui nhộn hoạt bát. Trong cuộc vui bạn bè, vợ chồng hí hố chém gió tung hứng nhau rất là đầm ấm thân mật.

    Vì vậy cuộc sống vật chất tuy còn nhiều căng thẳng nhưng tinh thần anh khá thì cũng ko đến nỗi nào, sau này lỡ có phát tài nhớ lại 1 thời chung lưng đấu cật trong gian khó há chẳng phải là tự hào sao [:D]

    Hạnh phúc được xây từ nhiều yếu tố. Cái nào khó và limit rồi thì ta chấp nhận và chuyển sang đầu tư phát triển những thứ khác, mà phàm cái gì đang ở level thấp thì up rất nhanh. Cho nên tôi nghĩ bác chủ top hành nghề kỹ sư nhà nước thì khoản tài chính xác định là "ổn định" lắm, bác nên tập trung "bồi dưỡng" về ngôn ngữ, kiến thức xã hội khác, các mối quan hệ v..vv..cốt để làm sao con người mình nó sinh động, đa dạng. Phàm dân kỹ thuật hấp dẫn phụ nữ khi anh vững về tiền bạc vì nó rất đàn ông, nhưng nếu ko mạnh tài chính thì thường lại rất chán vì tính cách khô khan, tẻ nhạt. Tôi nghĩ là phụ nữ nói chung và hôn nhân nói riêng ko thể nào hạnh phúc trong sự tẻ nhạt được.
  5. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mình đồ là các bạn tham gia nhiệt tình thớt này chưa ai lấy vợ/chồng :| bằng chứng là không ai dám phủ nhận giá trị đồng tiền nhưng cũng không biết hết giá trị đồng tiền :))
    --
    Tiền bạc và tình yêu trong quan hệ vợ chồng như trò chơi cái cầu bập bênh, khi bạn có nhiều tiền thì tình yêu quan trọng hơn và ngược lại khi có ít tiền thì tiền lại quan trọng hơn. (còn có bao nhiêu tiền mà chả sống được, vấn đề là sống dặt dẹo lay lắt hay là hào sảng :D )
    --
    Tốt nhất là tình yêu và tiền bạc cân bằng - giữ cho cái cầu bập bênh được thăng bằng thì hạnh phúc.
    --
    Thêm:
    - 5tr đối với cuộc sống ở tỉnh là cao - vấn đề có thể do bạn chủ thớt kén chọn
    - 158cm là thấp - đề nghị cải thiện bằng cách đi giầy cao gót :D loại dành cho đàn ông --> có thể tôn thêm đến +9cm =167cm là bình thường :D
    - Muốn lấy vợ trước hết phải có người yêu, bạn chủ thớt có thể mở rộng quan hệ, tham gia nhiều vào các hoạt động văn hóa xã hội, giao lưu gặp gỡ

    - Với thu nhập, trình độ, tuổi đời, ngoại hình, điều kiện sinh sống (Hà Nam???) như bạn chủ thớt thì tin rằng không quá khó kiếm được người yêu phù hợp để tiến đến hôn nhân.
  6. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ thớt ở HNam mà lương 5 tr/tháng thì không thấp. Nhưng mà lương bưu điện không thấp, lại thưởng cuối năm rất cao thì không hiểu bác chủ thớt làm chân gì mà tổng thu nhập bình quân tháng có 5 tr. Bác cao 1m58 thì so với trung bình là thấp nhưng con gái thấp hơn mức đấy còn nhiều hơn --> đúng là bác kén cá chọn canh rồi vì nghe văn bác giới thiệu cũng gãy gọn tự tin chứ không giống như người xoắn mà phải đăng đàn để tìm vợ. Tốt nhất là bác nói trắng cái yêu cầu cụ tỉ chọn vợ của bác là dư lào để đồng bọn còn tìm cách góp ý.
  7. tenor

    tenor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Trong kinh thánh có 1 câu là: "Sợi tóc trên đầu rụng xuống cũng không nằm ngoài ý Chúa..."

    Bạn chủ topic nên nhìn về những mặc tích cực của cuộc sống. Bạn có đủ tay chân lành lặn, trí óc phát triển, mắt sáng... là đã hạnh phúc hơn hàng triệu người dị tật bẩm sinh rồi...

    - Nếu bạn cưới 1 người vợ bình thường. Sinh ra 1 đứa con và sống trong thiếu thốn. Thì cũng nên tự hào cho con bạn rằng: "lửa thử vàng - gian nan đọ sức mạnh". Đứa trẻ thiếu thốn đó mới có động lực để trở thành tỷ phú được. Vì hầu như tất cả những tỷ phú lớn nhất của Việt Nam này: đều sinh ra trong hoàn cảnh CỰC - KỲ - THIẾU - THÔN.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tại mấy người tỷ phú đó mới dám thể hiện việc mình giàu cho công chúng biết. Còn đám tỷ phú từ thuở 18t do cha mẹ giàu nứt đố đổ vách thì khôn ngoan lặng lẽ mà giàu, đâu có đi công bố cho thiên hạ biết cái sự tỷ phú của họ ra làm gì.
  9. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thu nhập 5tr: Duyệt! - Với điều kiện về sau là vợ/chồng/con không ốm đau, con ngoan.
    Cao 1m58: Duyệt - Với điều kiện mặt mũi không xấu xí, có dị hình dị tật gì.


    Mở rộng: Lương 10 tr được có thêm 1 vợ (không đẻ) lương 15 tr được có thêm 1 vợ (không đẻ) + 1 bồ (không chửa) -với điều kiện vợ hai và bồ không ốm đau, không cờ bạc, tự nuôi được bản thân.



    [:D]
    [:D][:D]
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói chị í thực dụng vô duyên vì người ta đưa mỗi con số 5 tr ấy ra thôi, mà chị í tự vẽ ra một gia đình đói khổ với một cô vợ không kiếm được đồng nào (dù chủ topic chưa nói là muốn lấy vợ có lương hay ko) cộng thêm một đứa con phải uống sữa, học thêm, học bơi học karate, nhạc họa, trống kèn (mặc dù chủ topic chưa nói là lấy vợ xong có đẻ con ngay hay là không)
    Việc vô duyên hơn cả là thực tế thu nhập của chủ topic lại hơn rất nhiều người dân VN bình thường (tất nhiên nhìn lên thì vô cùng), nhưng mợ ANX nói cứ như là những người như vậy đừng nên mơ tới việc lập gia đình con cái làm gì, chỉ làm khổ mình và khổ người khác ^:)^

Chia sẻ trang này