1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 27/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    @ ku Cưỏng: em có thể viet hỏp âm " Tinh Yêu Minsk" len cho a dc ko? Ranh a ngoi gảy thử hòa âm cho nó. Co dip minh phối voi nhau. De dua ra mot bản hoan hảo. Hỏp âm giọng em nhé. Thansk e nhiu.
  2. traitimsat85

    traitimsat85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình có lô hàng bình hoa bằng gỗ " Lục bình" làm bằng gỗ cẩm đất, lim đỏ, gụ đỏ.. Hàng của người nhà làm nên giá cả rất cạnh tranh. Vận chuyển miễn phí cho anh em nào nhà ở nội thành. Đây là một số hình ảnh cho ae tham khảo
    http://s1136.photobucket.com/albums/...view=slideshow
    Mình không biết làm thế nào để hiện hình ảng. Ae thông cảm nhé
    Liên hệ : 0939398877 - Phương.
    Mong ae hội minsk ủng hộ :D
  3. nhocvespa

    nhocvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng gia đình bé Lùn....!
  4. ant_minsk

    ant_minsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia buồn cùng gia bé Lùn!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hi Tom,

    Anh Em Minsk Miền Nam có thể trích quỹ để mua vòng hoa để Viếng gia đình bé Lùn mà? Có thể gởi ai đó ở Miền Trung? Sau đó mình chuyển khoản lại cho người đó? Không biết ý kiến này có được không? Mong Anh Em hổ trợ cho ý kiến?

    Một lần nữa Anh Em Minsk Miền Nam gởi lời chia buồn đến gia đình bé Lùn.

    Thân chào và quyết thắng!
  5. luanminsk

    luanminsk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    mới biết tin cho a chia buồn cùng gia đình cải
  6. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Thành thất chia buồn cùng Cải và gia đình.@}

    Hiện tại em đang giữ tiền quỹ Minsk là 700k (do BKAV du học sinh Ăng-lê ủng hộ ).Anh Tom có gì liên hệ em để e đưa lại cho anh nhé.
    @ All : Em nghĩ ý kiến anh Phong cũng hay,ta có thể nhờ người quen ở Đà Nẵng mua dùm rồi chuyển tiền cho họ cũng được.Vụ này em nghĩ chắc đồng chí Luân làm được mà phải k??
  7. drcool

    drcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    UH, BB liên hệ đi nhé.

    Thay mặt anh em Minsk miền nam xin được chia buồn với bé Lành và gia đình .
  8. drbacgms

    drbacgms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    |Điện hoa đi em ơi, nhanh ấy mà
    \Link nè> http://www.dienhoadanang.com/

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    |Điện hoa đi em ơi, nhanh ấy mà
    \Link nè> http://www.dienhoadanang.com/

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    \Bạn có thể up hình qua trang imageshack.com
    chọn úp hình rồi sau đó bạn copy link nhúng ở forum ròi paste vào đây là ok
    chúc bạn mua may bán đắt....=D>=D>=D>

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    To QUANG> Nhắn em từ tuần trước, tới bjo ko alo được cho em
    QUANG có thể gửi lại cái vè trước xe MINK để anh dọn xe được ko
    Nếu em ko có thời gian,, anh sẽ chạy xe sang NHÀ BÈ để lấy.....Ok
  9. phucuong1987

    phucuong1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2010
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn cùng Lùn !
  10. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp.
    Xích lô đi về trong lễ đón dâu.
    Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau.
    Và công an nghỉ hưu vì không ai vượt đèn đỏ.
    ...Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó.
    Chó chạy tung tăng trên phố với ông già.
    Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga.
    Cu hàng xóm trượt patanh đi mua rượu.
    Ôi cuộc sống thời tiết kiệm nhiên liệu
    Mới bình dị và thơ mộng biết bao…

Chia sẻ trang này