1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em yêu Minsk miền Nam - (Cung đường thứ 5)

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi drcool, 27/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomrau

    tomrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2009
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Hi a Bắc,

    Sáng nay vào forum thấy tin của a mà em chẳng biết nói gì nữa. E cũng không phải người trong cuộc nên cũng chẳng biết chuyện nó thế nào. Nhưng nhìn vào đây rõ ràng ae chơi với nhau bao lâu nay, viết thể thì giống như tình cảm đó chẳng đáng gì so với chuyện này. Tính Quang chơi bao lâu nay đứa nào chẳng biết, phiêu quá nên nhiều khi không sắp xếp chu toàn mọi việc trong cuộc sống được. Đâm ra toàn hứa hẹn. Nhưng gì thì gì, đã chơi với nhau thì phải tin.

    Em không biết a còn xem là ae không khi viết như vậy. Nếu là để khuyên bảo thi có nhiều cách tế nhị hơn là rêu rao cả topic miền Nam lẫn cả bên ae miền Bắc.

    Quang từ trước giờ đổi biết bao nhiêu số điện thoại rồi (sim khuyến mãi mà), chuyện này cũng bình thường thôi, điện thoại e lưu đến Quang Hum 6 rồi! Và bữa giờ e và các anh em khác vẫn liên lạc được với Quang, xe cộ có chậm trễ nhưng cũng xong rồi, ae bữa giờ cũng đã lấy về chạy. Quang nó bắt đầu đi làm lại nên thời gian không có nhiều, đêm nào mà chẳng thức làm xe.

    Anh Bắc có cần số điện thoại mới thì nói e e nhắn cho anh số mới của Quang. Chuyện của a và Quang e nghĩ nói chuyện trực tiếp hay hơn là như vậy.

    @Quang tuy nhiên, Quang cũng xem lại, sắp xếp mọi thứ lại một chút, đời người uy tín là quan trọng nhất. Thà không làm chứ đừng để hứa tới hứa lui. Thật, ae MinskSG riết rồi ai cũng biết tính em, làm gì cũng cứ chừa ra 1-2 tuần cho chắc cú :P Nói đùa là thế chứ vậy là không được. E cố gắng sắp xếp ổn thỏa mọi thứ đi. Gì thì gì ae cũng ủng hộ e. Nhưng đừng để ảnh hưởng đến tiếng MinskSG.

    Thân!

    Chiều mai ae cafe HT nhé. CV e thì không ra sớm được, hẹn ae 6h.
  2. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đùm bánh sau kêu rồi đến xích kêu,lên tới nòng và tay dzên kêu,ơn trời bánh trước không kêu....đù m*' phuộc lại xịt nhớt.............Kệ miẹ lãnh lương tính sau
  3. hovietart

    hovietart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    @a. Bāc: chuyện 2ng thì e không thamgia. Nhưng e noi là có quá đáng để a post lên đây ko. Chính a ngày xưa båo ko nên giaquyet chuyen cá nhan trên nay, qua chuyen ku Huan. Gio chinh a lai như vậy!? A tôn trọng moi ng trên topic miền nam xiu chứ. Ae khäp mien se nghi gi khi doc nhg dong đó. Đối voi Qưang, vi anh câp nhật thông tin chậm, nên a ko lien lac dc thoi. Ae ai cung liên lac dc voi Q mac du dienthoai no doi so lientuc. Van lamxe ben no thuong xuyen ma. Con ngừoi ko ai xấu ca, chi co lý trí sai lệch thôi. Cuộc sống cung ko co xấu đep. Chi co đúng-sai thoi. Nếu nhìn nhận khách quan, a cung sai qua chuyen vua roi.

    Ko biết a co nghe ong bà noi chưa: gió to thi bão lön, thiệt hön do mình.
    đôi lời gửi anh.

    Riết rồi chẳng biết thế nào mà lần. bà mẹ, hồi này nhiều chuyện quá. thằng nào cũng mang tâm sự, thằng nào cũng đểu. anh em chơi với nhau chẳng qua vì một dòng xe. vì một niềm vui ngố ngố, khùng khùng, điên điên. *** có thằng nào thân thiết và máu mủ với nhau cả. hồn ai nấy giữ. mạng ai nấy dùng. thân ai nấy lo. thế thôi. *** cần biết và quan tâm vào đời tư nhau làm gì. mày có là thằng ăn trộm, hay thằng lừa đảo hay thằng giám đốc cũng chỉ bằng tao. bằng tất cả mọi người. tự bản thân mỗi người chơi mà họ tạo cho mình một chỗ đứng. thằng nào *** chơi dc thì tự mình lưỡng nan thôi. chẳng cần ai nói gì. tự do mà. chỉ là những sự gặp gỡ. đừng vì chuyện này kia mà mất đi một khoảng time chúng ta nhông nhông hít gió bụi.

    khôn ngoan đối đáp người ngoài. gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. đ.éo có thằng nào vừa.đ.éo có thằng nào tốt. cứ vậy mà sống. cũng chỉ là giả tạo mà thôi. ai sống thế nào thì tự mình biết.

    đôi lời gửi anh em.
  4. kamza1105

    kamza1105 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2009
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Ủa topic Anh em Minsk Miền Nam đâu rồi ta ??
  5. drbacgms

    drbacgms Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    AE sẵng sàng giúp đỡ nhau lúc khó khăn, nhưng điều đấy không có nghĩa là ANH CÓ NGHĨA VỤ PHẢI GIÚP nhé.
    E thử nhìn lại cái topic Hội MINK đi, toàn lên mạng chửi bới, nói linh tinh, đã không ít lần anh nói topic hội mình cần phải focus hơn về chuyên môn. E nghĩ sao khi người ngoài ng ta đọc toàn toàn chửi bậy như chó sủa?????
  6. BiMinsk

    BiMinsk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Mỏi !
  7. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Mọi người bình tĩnh đi,

    Khánh xác nhận vụ Quang là có thật, Quang có vấn đề với rất nhiều người nhưng mọi người không nói ra.

    Vấn đề anh Bắc nói ra là cần thiết, nhưng anh Bắc dùng từ chưa phù hợp lắm thôi.

    Mọi người chấm dứt thảo luận vấn đề này tại đây, không cần xóa những bài đã viết. Sẽ giải quyết bằng cách khác tế nhị hơn

    Trân trọng,
  8. bkav_hcm

    bkav_hcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,

    Hiện tại anh Huy đang đi vắng, mọi người cũng rất ngại nói chuyện tế nhị khi gặp nhau ở ngòai nên giải quyết trên mạng là giải pháp tạm thời tốt nhất lúc này.

    Khánh vừa tạo một một group (của google) để giải quyết các vấn đề nội bộ anh em Minsk miền Nam. Group này chỉ có các thành viên Minsk miền Nam có đăng ký là thành viên của group mới xem được.

    http://groups.google.com/group/sgminsk

    Để tham gia group mọi người cho Khánh thông tin về tên thật + email (có thể dùng email bất kỳ, không nhất thiết là gmail), Khánh sẽ add mọi người vào group.

    Sau khi giải quyết vấn đề này một cách nội bộ xong, sẽ báo kết quả chính thức trên Topic của anh em Minsk miền Nam

    Thân,
  9. gaumup

    gaumup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng cách của anh Khánh sẽ là 1 biện pháp hữu hiệu cho n~ chuyện này.
    Em mới tỉnh dậy sau chuyến Bão đêm, giờ còn oải hơn
    Sang tầng mới sẽ có nhiều niềm vui mới
    Tin là vậy
  10. MinskSG

    MinskSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Người ta có nói...giận wá mất khôn,khôn ngoan đá đáp người ngoài gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau,...và người ta còn nói nhiều nữa. Tôi ít nói, anh em có người hiểu người chưa,...cũng chẳng sao,cũng chỉ là một cái xe....chuyện giải quyết ngắn gọn không tranh cãi mất hay nhé...các anh lớn.
    @anh Bắc. thứ 1.cái dè ngày nào anh ra HT cafe thì nhắn rõ trên dd em mang ra,em mang về nhà để lâu mà đi làm nên không ra HT được,bữa trước đưa BXC em có quên mang đi thật em cũng đã nói anh rồi. Thứ 2:250USD +2tr anh gửi em: thì 250USD là cái tiền xe, 2tr thì 1tr tiền xăng chạy từ Hội An về HN,500K em thay BXC và làm bộ côn trước khi giao xe cho Cường về BaVì.còn dư 500K anh có cần thì em trả luôn...em khó khăn nhưng khoản đó thì bt.
    @Tùng BP...tôi đã nói với bạn...tôi còn phải lo nhiều việc làm sao bạn biết sự vất vả khi sống ở tp,...tiền 5tr5 Tùng gửi tôi.tôi đã mua cho Tùng những thứ sau:
    1tr8 Cặp Phuộc trước của Kawasaki Z400 để độ lên cào cào như xe tôi
    2tr tiền độ máy lên 200cc,phun cat và nhiều thứ trên cục máy.
    1tr cặp bánh gai gồm niềng mới căm mới ruột mới.
    800K tiền làm cái sườn và đuôi xe,
    500K cái xương yên Minsk cao chưa có bọc mút.
    165K bộ Nhông sên dĩa.
    120K ghi đông cào cào
    400K phuộc sau của DT giống xe tôi.

    Xe còn ráp vào,mua và làm thắng đĩa 350K,mua và đi lại đây điện 200K.
    Hiện tại mình ráp phần sườn và đuôi xe rồi,máy,nhông sên dĩa,phuộc trước,thắng đĩa,cặp bánh,phần điện thì chưa ráp. mỗi đêm mình chỉ làm được một ít thôi. nếu cậu sốt ruột thì lên đây mang về tự ráp nhé.Nói thật với Tùng,đi đi về về SG-BP đến 3 lần như vậy thì 1-2tr chả thấm gì...cậu xem xét VÀ QUYẾT ĐỊNH NHÉ.

    @Anh Khôi, Giáp và mọi người...không có chuyện gì cả....rất cảm ơn các anh đã hiểu em...
    @anh Khánh: em cảm ơn anh, không nhất thiết làm thế,chuyện gì em làm em sẽ giải quyết minh bạch hết, anh vất vả rồi,nghỉ ngơi và lo công việc học hành nữa.
    @ chị Nhóc : em vẫn chưa xong Simson,,,vẫn chưa có xe đi làm...chị cho em mượn thêm vài ngày nhé,không có xe đi làm vất vả quá.
    @Quân dành tiền làm xong xe đi thì gửi anh : 100K còn thiếu và 120K tiền ghi đông nhe.
    @Bi tặng anh cái xe luôn hả,...anh ráp bộ giấy tờ của anh vào rồi anh bán xe luôn nhé...anh đang cần tiền mua RSX của Yamaha đây...CN xuống phụ anh làm xe đi...

Chia sẻ trang này