1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho hỏi 1 câu về Tôn Ngộ Không. ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bhavaghita, 29/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ltgbau

    ltgbau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.127
    Đã được thích:
    93
    Chuẩn đây.
    Cứ nhìn gương Hesman, Songoku, Doraemon...hay bất kỳ siêu nhân nào thì thấy hết, bịa võ công phép tắc cho lắm rồi lúc gặp rắc rối nhỏ tí lại ngậm hột thị, âu cũng do tác giả ca? :-bd
  2. lanhuongpham

    lanhuongpham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Vì hồi xưa, khi chưa vào biên chế nhà Đường, Tôn Ngộ Không "làm ngoài", chỉ sợ mỗi tổng cục trưởng tổng cục thuế là Như Lai thôi, còn đâu chả sợ bố con thằng nào hết.

    Sau khi vào biên chế nhà Đường, lại được xếp vào lớp cảm tình Phật, đến con cún cũng sợ [:D]
  3. 10102010

    10102010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Chỉ lười ko muốn xuống thôi chứ xuống thật thì vẫn đánh kinh lắm.
    Tập gần đây nhất cũng quật 3 con tê giác ở duơi thủy cung đấy
  4. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    khổ quá! toàn các bạn chỉ xem phim Tây du Ký mà chưa từng đọc truyện lên đây phán như đúng rồi ấy.
  5. lindaiyu

    lindaiyu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    tại một số diễn đàn của người TQ cũng có câu hỏi tương tự và câu trả lời cũng tương tự như của bác chủ top.
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    lưu ý với bạn là câu trả lời ấy là tớ tự nghĩ ra. tớ không biết tiếng trung, chưa vào diễn đàn trung quốc và cũng không chôm bản quyền của ai bao giờ.
  7. bhp46171

    bhp46171 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    1.830
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đọc 1 số ý kiến của các "cao thủ" trong làng văn học, ngày xưa vẫn còn tư tưởng con người phụ thuộc vào thiên nhiên và trời đất dù có giỏi thế nào đi chăng nữa và tác giả của truyện cũng ko thoát khỏi tư tưởng đo, thế nên, con người luôn phụ thuộc và cần sự giúp đỡ của trời phật, như 1 thứ tâm linh giúp họ vượt qua mọi việc khó khăn. CHính vì thế mà TNK hiện thân của con người giỏi giang dù có giỏi nz gặp yêu quái thì ko lúc nào đánh được hết mà phải cầu giúp sự giúp đỡ của bồ tát hoặc 1 vị nào đó. Ngay cả các tác phẩm phuơng tây cũng bị những tư tưởng thời của họ chi phối như tác phẩm Không gia đình.
  8. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Các bác thông cảm nằm dưới núi 500 năm không lên mạng cập nhập tin tức. Sau bị lụt nhiều là chuyện đương nhiên ^^
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mình thích bộ truyện này lắm, từ hồi mới biết chữ đã được bà mua cho bộ 10 tập xuất bản năm 1988 do các dịch giả Như Sơn, Mai Xuân Hải và Phương Oanh thực hiện, Nhà xuất bản Văn Học giới thiệu. Năm rồi lần mò kiếm lại trọn bộ hồi đó ở nhà sách Đông Tây, mừng rỡ không để đâu cho hết, tâm trạng hệt như Kim Trọng đoàn viên Thúy Kiều vậy.
    Truyện Tây Du không đơn thuần chỉ nói về bọn người đi lấy kinh, mà nó phản ánh cả một xã hội phong kiến thời tác giả, buồn thay khi mỗi lần giở lại rồi đối chiếu với cuộc sống hiện tại nào có khác gì. Có lẽ không chỉ mình mà nhiều người đọc khác, ở thời kỳ khác cũng có chung cảm nhận như vậy nên mới có sức sống lâu như vậy.
    Mình hay quan niệm đoàn người đi thỉnh kinh như một công ty vậy, trong đó Đường Tăng là hiện thân của một CEO con ông cháu cha (đệ tử ruột của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Như Lai) đang được cất nhắc từ giám đốc một công ty vận tải (tạm gọi là DT logistic- Công ty tiếp vận Đường Tăng) lên ủy viên thường trực. Vị CEO này dung mạo tuấn tú phi thường, lại tốt nghiệp Thạc sỹ Kinh Kệ bên Ấn Độ tuy nhiên tính tình hơi đồng bóng, học nhiều nhưng chủ yếu là lý thuyết thành ra phương pháp làm việc cứng nhắc, lắm sáng kiến tuy nhiên mỗi văn bản, quyết định đưa ra là khiến cánh thuộc cấp nhẩy ngược lên, chỉ béo bở các công ty cạnh tranh khác. Biết rõ điểm yếu của đệ tử mình nên khi Giám đốc Kinh Doanh của Tổng công ty Thiên Trúc là Quan Âm kiếm được hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn cho một tỉnh miền núi nọ (tỉnh Đại Đường do Lý Thế Dân làm chủ tịch tỉnh), Như Lai liền điều về một tay đa mưu túc trí làm trợ lý, đó chính là Tôn Ngộ Không. Ngoài ra biên chế công ty DT logistic còn có chân chánh văn phòng Trư Ngộ Năng, trưởng phòng bảo vệ Sa Ngộ Tĩnh và lái xe Tam Thái Tử. Vậy là công ty đã đầy đủ ban bệ, chỉ cần hoàn thành tốt hợp đồng then chốt kia là cả thủ trưởng lẫn nhân viên đều được về Tổng lĩnh chức vụ mới.
    Trong quá trình thực hiện hợp đồng, CEO Tam Tạng quá ngờ nghệch lại hay bị gái đủ thể loại phân tâm nên mọi việc phó mặc cho trợ lý Ngộ Không giải quyết. Tay này trước kia là dân chợ đen, chuyên buôn bán hóa đơn đỏ, làm lũng đoạn thị trường nên dính án cải tạo có giam giữ một thời gian dài, may nhờ Như Lai sớm phát hiện ra tố chất nên rỉ tai đệ tử nhận về làm chân chạy việc, từ đó y toàn tâm toàn ý phục vụ công ty một cách đắc lực.
    Tất nhiên hợp đồng béo bở trên phải qua rất nhiều cửa, cửa nào cũng có con cháu các cụ nắm then chốt nên ngoài mấy bọn nhãi nhép không thân thế sớm bị Ngộ Không xử lý gọn, còn lại phải tốn công tốn của chạy sao cho công việc mượt mà từ trên xuống dưới.
    Trò đời trâu buộc ghét trâu ăn, Tôn Ngộ Không nắm quyền xử lý chi phí, hợp thức hóa đơn lại tối ngày bay vào Nam ra Bắc chạy việc nên tay chánh văn phòng họ Trư đâm ghen ghét, cứ hở ra một tý là phím đểu thủ trưởng khiến lão Tôn nhà ta nhiều bận phải làm lại giải trình chi phí, thậm chí siết chặt chi tiêu như vòng kim cô vậy khiến công việc tắc nghẽn, việc tắc nghẽn lại bị quở phạt, trừ lương thành ra cũng nhiều bận đau đầu.
    Tôn Ngộ Không trước kia ở vùng trung du, vốn quan hệ với bên cảng biển, cảng hàng không cũng tốt. Tuy nhiên trong công ty có Bát Giới, Ngộ Tĩnh là dân trước kia chuyên ăn chực nằm chờ dưới Hải Phòng nên những việc liên quan tới lưu công lưu bãi cần xử lý nhanh cũng phải nhờ hai người họ nói khó cho vài câu.
    Hợp đồng sau nhiều gian nan cuối cùng cũng thành công tốt đẹp như do chủ quan không bồi dưỡng bên văn thư của Tổng nên đến kỳ thanh toán mới tá hỏa lên vì thiếu mất biên bản giao nhận hàng hóa. Phái đoàn DT logistic lại phải quay lại mừng tuổi cho cánh A Nan, Ca Diếp là hai thủ kho sống lâu lên lão làng một món kha khá để các anh châm chước cho.
    Cuối năm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thiên Trúc là Như Lai hoan hỉ đọc báo cáo tài chính với con số tăng trưởng gấp đôi năm ngoái, đồng thời trước toàn bộ Ban lãnh đạo ra quyết định đề bạt, khen thưởng cho toàn thể lãnh đạo, công nhân viên công ty con là DT Logistic.
    (Mình chỉ diễn đạt theo cách hiểu của mình, trên đã nói về câu hỏi của bác chủ top, chỉ xin ngắn gọn lại là việc cứu người như cứu hỏa, khi yêu quái bắt sư phụ thì việc nó đánh chén Tam Tạng chỉ một sớm một chiều, thời gian đâu mà đánh nhau rông dài, chi bằng truy rõ nguồn cơn, gốc gác rồi gọi bố mẹ nó ra nhận con để tránh rắc rối với pháp luật. Ngoài ra Ngộ Không là con khỉ tinh ranh, việc nào BG, ST làm được thì cho họ làm, đến lúc không thể đừng được mới nhảy ra xử lý chứ không ôm đồm, vừa mệt người vừa dễ bị ghen ăn tức ở. Cái ý của tác giả theo mình là như thế)
  10. nguoi_lang_thang

    nguoi_lang_thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    3.127
    Đã được thích:
    1
    perfect [:D][r2)]năm mới bác[r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này