1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho hỏi 1 câu về Tôn Ngộ Không. ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bhavaghita, 29/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13


    Có cảm giác chủ top nhiễm chút xíu ở cấp độ nhẹ một căn bệnh: vĩ cuồng.
  2. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    em đã nói thế ngay từ đầu, giờ mới có bác meo cùng quan điểm ^:)^
  3. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    tôi bị vĩ cuồng thì không biết bạn bị bệnh gì nhỉ?
    còn anh bạn thích mộng mơ. Tôi chưa thấy câu trả lời nào nhãm nhí như câu trả lời của anh bạn nhé
  4. Yakhont

    Yakhont Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    15
    Đọc các topic khác của bác này thì thấy chủ nhân có nhu cầu thể hiện kiến thức, quan điểm... của mình khá lớn nhưng lại ko có bạn tâm giao [:D] Thế nên mới hay phải tự hỏi tự trả lời thế này[:P]
  5. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Kính thưa chủ topic, bạn tỏ ra sành điệu, nhưng thực chất bạn cũng chỉ là trọc phú học làm sang thôi.


    Để tớ nói rõ luôn nhé. Truyện chỉ đơn giản là trí tưởng tượng siêu phàm của một vài cá nhân kiệt xuất, và họ góp cho đời, cho hậu thế những trí tưởng tượng đó. Chúng ta may mắn được thưởng thức. Xong. Hết.


    Còn về vấn đề tài phép thì cũng chỉ là đơn giản như ruồi. Đại náo thiên cung, tác giả cho thằng khỉ đó thác loạn mà không gì có thể cản được, chỉ đơn giản là muốn đề cao sự tài phép, hào hùng, phải tài phép như thế mới gọi là đại náo, chứ nếu lẹt phẹt kiểu như úm ba la biến ra con thỏ, thì đó không gọi là đại náo. Bạn có hiểu không [:D]


    Còn lúc lấy kinh thì khác. Chuyện gì cũng khó khăn, chuyện gì cũng chạy đi mách Bồ Tát, cũng chỉ vì đơn giản là muốn nói đến hành trình gian lao vất vả, sự khó khăn, thế mới thể hiện được quyết tâm đi lấy kinh. Tóm lại là đề cao ý chí. Chứ cứ tài phép như thế thì còn cái đeck gì mà xem. Cứ thằng nào láo rút gậy ra đập phát. Nếu không thế thì cũng chỉ xoay qua vài nhân vật đi lấy kinh và lèo tèo vài thằng yêu quái, còn quái gì đất cho các vị Bồ Tát, Phật Tổ đóng phim. Lúc đó thì Bồ Tát Phật Tổ chả đói trơ cả mõm vì không có lương của đạo diễn ý chứ, còn sức thế đêck nào được mà chờ thầy trò người ngựa heo khỉ đi lấy kinh những hơn mười mấy năm =))


    Giờ tớ ví dụ cho bạn hiểu nhé, nếu không có sự gian lao mà tác giả bốc phét vào, làm cho hành trình đầy cam go cạm bẫy, thì cuộc lấy kinh khác gì đi du lịch tua rít mờ? Cùng là đi Ấn Độ, nhưng giờ bạn đi có ai thèm để ý không? Lên Vietnam Airline bay véo cái đến. Hoặc kể bạn có đi ngựa chẳng hạn, thì chắc đi nửa ngày lại vào một phòng mát-xa có các em đấm bóp cho, thì đừng nói là lấy kinh xong thành Phật, thành Ma tớ cũng chịu >:)


    Mà nói thật, tiện nhất là TNK biến cả lũ thầy trò hành lý thành cái máy Ipod, rồi cưỡi cân đẩu vân, vừa bay vừa nghe nhạc. Thề với bạn, với tốc độ ngang với chiếc tàu điện ngầm, chưa nghe hết cục pin của máy Ipod đã đến nơi rồi. Bạn cá ko ;)). Còn không thì Đường Tăng chỉ cần sai TNK mang USB bay đến Phật Tổ để download có phải nhanh không? Còn nếu đơn giản là lên google mà search rồi dow về. Chưa mất nửa ngày đã có kinh, phỏng ạ ;))



    Xem, thắc mắc thì cũng được thôi, nhưng ỷ mình có đọc tý truyện rồi hỏi, xong lại tự trả lời, lại chê những bình luận của người khác, chê họ không đọc, thể hiện trình độ đọc hơn người khác thì cũng không có gì là hay hớm. Nhất là lại cái kiểu: Về nhà mà đọc truyện rồi hãy vào bình luận, hoặc không đọc truyện mà cứ vào phán như đúng rồi... thì tớ thấy dị ứng lắm. Có thể bạn am hiểu hơn người khác về một lĩnh vực này, nhưng đừng có nói kiểu đấy. Họ chắc chắn hơn bạn về lĩnh vực khác đấy. Bạn có thích bình luận về mèo không \m/



    Ngay cả tớ đây này, trừ khoản kiếm tiền ra, cái gì tớ cũng hơn người thường, nhất là khoản bốc phét :">
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Giải trí, ko hơn ko kém
  7. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Mấy bác này nhạy cảm quá nhỉ, một vấn đề được đưa ra thì ai cảm thấy hợp thì tham gia, không thì bỏ qua coi như chưa đọc, sao cuối cùng lại xoay sang đánh giá thái độ nhau làm gì.
  8. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    nếu tôi là trưởng giả học làm sang cũng còn hơn những kẻ chẳng biết gì rồi vào đây bốc phét nhé.
    topic tôi mở ra là dành cho những người sành Tây du ký vào bình luận, tôi không hoan nghênh những kẻ bốc phét vào. Bạn không thích thì xin mời đi ra. Tôi không giữ.
    tôi không biết về mèo, bạn mở top về mèo tôi sẽ không tham gia. Và khi tôi mở top về Tây du ký tôi cũng mong những người hiểu tây du ký vào bình luận. Không thì thôi, tôi không thích những người vào bình luận nhãm.
    đừng có nói cái giọng biến thầy trò thành cái Ipod hay cưỡi cân đẩu vân vừa nghe nhạc hay lên google mà search. Đó là giọng của những kẻ viết truyện Tây Du hài. nếu muốn bình kiểu đó thì sang chổ khác nhé. đây không tiếp đâu
  9. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Thử cái nào: ******* ******* -> b ư ớ m ^:)^
    bó tay, nó lọc từ b ư ớ m [:P]
  10. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    @meomeotom bạn mở topic bàn luận về mèo đi :x:x:x
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này