1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho hỏi 1 câu về Tôn Ngộ Không. ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi bhavaghita, 29/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Không định tham gia vào nhưng mà thế này, bạn chủ tóp hạ TDK quá mà lại thích vặn vẹo theo cai kiểu tại sao ngày xưa người ta lại nghĩ vua là con trời nhỉ nên tham gia vào viết tiếp.

    Thế này bạn ạ, cái chi tiết mà bạn nói Phật tạo ra kiếp nạn “giả” nhằm thử thách ĐT và yêu quái thực ra là làm cảnh để cho chuyến đi ĐT thêm thi vị ý, thì tôi có nói rằng yêu quái là cái thật và cạm bẫy cũng là thật, nên mới có mấy vd về yêu tinh và công chúa, rằng ĐT cũng có thể ko thành phật mà thành ông bố hoặc thành phán quan ở địa ngục. Chứ ko cần bạn phân tích là ĐT thế nọ thế kia, người khác thế nọ thế kia.

    Ý tôi là ĐT có thể chết thật và yêu quái là thật. Chứ ý bạn là đt thì ko chết được và yêu quái chỉ làm cảnh thôi. Vậy bạn đã rõ chưa.


    Bạn viết: "Những con yêu quái đó đều là thần tiên trên trời, đều được trường sinh bất tử vậy chúng ăn thịt đường tăng để làm gì? cứ cho là chúng yêu tự do nên trốn xuống trần làm yêu quái vậy tại sao hướng đông, hướng bắc hướng nam chúng không chọn mà chúng chỉ nhất quyết làm yêu quái ở hướng tây? rồi khi làm yêu quái chúng đã trường sinh bất tử rồi vậy chúng cần gì bắt đường tăng? bản thân chúng là thần tiên cố ý hạ phàm làm yêu quái, lo trốn chạy không hết nữa là bắt một nhân vật lẫy lừng như Đường Tăng chẵng khác nào lạy ông tôi ở bụi này để báo động cho thần tiên xuống bắt. Và khi bắt được Đường Tăng sao tụi nó không làm thịt ăn liền mà cố ý đợi cho Ngộ Không vào cứu, thậm chí đánh bại luôn Ngộ Không chúng cũng không dám ăn thịt Đường Tăng mà đợi tiếp. Chẵng phải tụi nó đợi Ngộ Không đến kêu ông chủ tụi nó đến kết thúc vai trò để về trời cho lẹ hay sao.?"

    Tôi cho rằng:
    - Không phải yêu quái nào cũng là thần tiên trên trời, có rất nhiều con là yêu tinh hạ giới hóa thành: Bạch cốt tinh, khỉ thât khiếu, trâu nước, rắn….. và đều bị chết bởi TNK

    Yêu quái do tu luyện lâu năm mà thành thì ko thể trường sinh bất lão được, đơn cử có chính con khỉ già bị bắt xuống địa ngục đó thôi.
    Yêu quái trên trời khi xuống hạ giới cũng ko thể trường sinh bất lão được, trường sinh bất lão ở đây hiểu là sống lâu ngang cùng trời đất, trẻ mãi ko già nên phải ăn thịt ĐT.


    Bạn đi thỉnh kinh 3 hướng còn lại hay sao mà biết mỗi hướng tây có quái. Không phải chỉ vì hướng tây có lửa do NK vô tình tạo ra mà quy kết là 3 hướng kia ko có quái được.


    ĐT là vật báu để trường sinh bất lão nên bắt để ăn thịt, ngoài đt ra ko còn vật báu nào thứ 2 lưu lạc trên hạ giới cả, mà đã là quái mà sợ chết à, bạn hỏi nó xem nó có sợ chết ko.

    Tại sao ko ăn thịt luôn là vì sợ bị chết, bị truy bởi TNK. Ăn thịt đường tăng để trường sinh bất lão tức là ko ốm đau bệnh tật gì chứ ko phải ăn ĐT xong chịu được 1 gậy của NK, nên tụi nó mới phải 1 là giết NK đi 2 là làm NK nhụt chí. Đánh bại chứ chưa đánh chết được NK thì ko an tâm, sợ NK báo thù. Mà đã ăn thịt của ngon vật lạ thì phàm là anh hùng hảo hán yêu quái thì phải giơ cao ngọn cờ chính nghĩa võ lâm, chia cho anh em bạn bè đồng bọn chứ ai lại ăn 1 mình như thế, dù có trường sinh bất lão thì cũng bị bạn bè võ lâm yêu quái nguyền rủa mà đánh chết ăn thịt chứ chưa nói đến con khỉ già ngày đêm lồ ng lộn trả thù. Nên chúng mới đợi dịp mà gọi bằng hữu võ lâm trong giang hồ đến ăn cùng (dm mình vừa nhận được thiếp mời của con gấu đến ăn ĐT mà đến nơi thấy nhà cửa tang hoang ĐT thì mất tiêu, vụ này chắc hỏng rồi)

    Không thấy con quái nào xuống dưới hạ giới mà thích lên trời cả, con nào cũng thích thịt tươi, rượu ngon gái đẹp cả, thấy chủ là sợ hãi, khóc hu hu.

    Còn câu hỏi chính là” xem truyện và xem phim Tây du Ký tôi có 1 thắc mắc: tại sao tôn ngộ không lúc chưa đại náo thiên cung có thể xuống long cung lấy gậy như ý, đại náo long cung làm long vương 4 biển phải thất kinh sợ hải nhưng sau này khi phò đường tăng đi lấy kinh Tôn Ngộ Không mỗi lần gặp con yêu quái nào dưới nước là bó tay, thậm chí đến thằng cháu của Long vương cũng không đối phó nỗi ?”

    Thì tôi cho là hỏi vớ vẩn theo kiểu tại sao ngày xưa Bao công xử án lại có cái trò trinh nữ thì có thủ cung sa, nhỏ máu vào bát nước nếu cùng hòa tan thì là ruột thịt. Nếu bạn suy luận các truyện xưa theo kiểu ngày nay thì rất khó nói, tuy nhiên tôi cũng theo bạn mà tán phét.

    Tôi hiểu thế này, lấy gậy như ý như bạn nào nói ở trên rất đúng lấy gậy như ý ra là để làm nản lòng NK ai ngờ con khỉ tài phép cao cường lại có thể sử dụng gậy đó.

    NK Lấy được luôn áo giáp thì có 2 lý do:
    - Long vương lúc đó bị hốt, tự dưng có con khỉ mất dạy vào dùng được đồ của vua Vũ để lại, lại thấy sức mạnh quá kinh khủng như thế nên sợ bị phá nhà mới vội vàng gọi anh em đưa áo cho NK.

    - Việc này làm ầm lên nhỡ bị con khỉ hạ nhục, đánh tan tác thì ê mặt, thôi cho lên cấp trên giải quyết.

    Nk khi đại náo thiên đình rất khỏe có các lý do sau đây:
    Ăn nhiều đào tiên, vật quý, linh đơn có tác dụng bồi bổ công lực. Đang trong thời kỳ sung mãn vì vừa mới bồi bổ.

    Ngoài ra lại có giáp của Long Vương tăng 100% strength + mana+ intelligent+Agility nên phải nói thằng khỉ mặt chó nhìn ***.


    Sau này đánh yêu quái nói chung và yêu quái nước nói riêng NK bị giảm công lực đi rất nhiều thì có nhiều lý do sau đây:
    - Bị hành hạ, tra tấn bởi ngọc hoàng
    - Bị đun trong lò Thái Thượng Lão quân dẫn đến suy giảm công lực
    - Đặc biệt bị NL yểm bùa 500 năm dưới núi, ko luyện công hàng ngày được dẫn đến tình trạng suy giảm trầm trọng hỏa hầu, quên thần chú, bùa phép.
    - Ăn uống quá kham khổ, uống sương, ăn rỉ sắt.
    - Mất mất giáp hộ thân ,thay vào đó là da hổ thường.
    - Bị vòng Kim cô của quan âm tra tấn dẫn đến tình trạng đau đầu, mệt mỏi và giảm agility và intelligent trong 1 thời gian dài.

    Tâm lý khi ra trận:
    Lúc trước đại náo thiên cung thì khác kiểu như
    Bố là khỉ, bố chả sợ thằng L nào cả, Dm mày tao ko đánh được mày thì tao phá tan nhà mày (Nhi Lang đã dính, Thái thượng lão quân thì còn sợ hơn, mỗi lần thấy Nk thiếu điều són đái ra quần đêm đêm nằm chợt tỉnh giấc đếm số linh đan vừa luyện xong, sợ bị NK lấy mất).
    Sau khi hộ tống đt kiểu như:
    Sau khi mình đánh cho nó vài gậy ko biết nó có cho sư phụ mình ăn ko nhỉ, hay là nó cho nhịn, mà ******** cái thằng ĐT ngu bố đã bảo con đấy là yêu đấy mà ***** nghe, lại cứ thích diễn vai anh hùng cứu mĩ nhân cơ, mà cơ khổ, nó lại kêu khóc thì lại viêm họng. Có khi tranh thủ lấy cho nó ít thuốc tây cho nó uống đỡ rát họng. Thế còn thằng đầu lâu với con lợn sề thế nào nhỉ, sao cứ thấy lo lo ---------> tâm lý thế thì đánh nhau cái L

    Riêng về nước thì NK là khỉ đá biết leo trèo chứ ko biết bơi, gặp nước 1 là phải bắt quyết hai là phải hóa thành vật dưới nưới nên kém linh hoạt.
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    topic này nên chấm dứt ở đây. Khi có người xem cô giáo Thảo là 1 vị bồ tát và 1 người nói chuẩn luôn, 1 người nói tôi cũng có đồng ý kiến thì tôi tự biết rằng tất cả nên chấm dứt.
    nếu tôi viết tiếp sợ rằng có người cho rằng tôi bị vĩ cuồng, hoặc bị ngộ độc chử... vậy thì tuỳ tâm mà nghĩ, các bạn muốn nghĩ thế nào thì tuỳ.
    đề nghị min và mod chấm dứt chủ đề này tại đây.
  3. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
    Vì là một con người giàu lòng tự trọng, nhất là không mắc bệnh vĩ cuồng, nên khi chủ nhà mời ra khỏi nhà mình sẽ không bao giờ vào nữa [-X


    Nhưng mình nhớ chủ nhà chỉ đuổi thằng nào tên là meomeotom, cho nên, mình không phạm luật ;))


    À, nhắn bạn chủ nhà là nếu muốn khóa topic thì lên topic dính để "đề nghị", chứ nếu viết trong này thì e rằng lâu đấy. Vì có khi Min, Mod sẽ có thể không vào hoặc ít vào cái topic này đề mà bạn "đề nghị" [:D]
  4. khongaihet01

    khongaihet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    3.029
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ, bạn lập ra chủ đề để thảo...à quên đề hỏi [:D] thì mọi người đều có quyền đưa ra quan điểm của mình; không lẽ bây giờ bởi vì một vài phát biểu nào đấy không đồng với quan điểm của bạn, thế rồi bạn lại muôn đóng nó lại. Vậy há chẳng phải bạn lại muốn cho mọi thứ phải khớp với hiểu biết của chính bạn hay sao? :-??

    Bạn hỏi, và người khác phải trả lời khớp với ý tưởng của bạn; nếu thế thì, đấy có phải hỏi thực hay không :-/

    Mọi người cứ thích trả lời thế đấy, làm gì nào [:D]
  5. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    khi tôi mở top này tôi thực sự muốn hỏi và tôi chưa bao giờ phản đối khi có người khác đưa ra câu trả lời khác ý kiến của tôi.
    thế nhưng tôi muốn đóng topic này vì tôi thấy chán khi nhiều bạn vào đây chưởi tôi bị bệnh này nọ thậm chí tôi còn thấy bực mình khi có bạn lôi chuyện cô giáo Thảo vào và có nhiều bạn đồng tình, tôi thấy mình chẳng còn gì để viết nữa, và khi có chuyện bực mình thì top này mở để làm cái gì? có thể xảy ra cãi cọ chưởi bới không hay.
    tôi sẽ không nhấn vào nút than phiền và không yêu cầu đóng cửa, tôi cũng không viết bài ở đây nữa, bạn nào muốn viết gì nữa thì tuỳ, tôi không quan tâm nữa. Về câu trả lời tôi sẽ tự tìm hiểu lấy. Bao giờ min mod đóng của top này là chuyện của họ. vậy thôi
  6. neik_0207

    neik_0207 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    1
    Muốn ngừng tranh luận thì theo e sau khi nói "Ko muốn tranh luận nữa", mọi ng có ý kiến này nọ thì bác ko nên phản hồi ý kiến đó, đôi co lâu lắm, topic lại kéo dài lê thê thôi :D
    Cứ thả trôi sông, topic hết hot là khỏi cần khóa, có ai đào mộ thì mình lờ đi :D
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Stop here
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này