1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao có thể quên

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi babyangle87, 01/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phân vân mãi không biết viết vào box tâm sự hay hỏi gì đáp nãy, ngồi suy nghĩ một lúc và chốt lại có lẽ viết vào đây sẽ nhận được những lời khuyên tốt hơn

    vậy là tết săp đến, rồi, chỉ còn hơn 1ngày thôi, những kỉ niệm cũ lại tìm về

    buồn, trống trải, cô đơn hơn khi mà đầu óc chẳng còn bận bịu với những công việc thương ngay nữa. Và điều đó mới thật đáng sợ..

    ít nhất, công việc có thể làm ta quên đi được những nỗi buồn đau, những tổn thương, và nhưng giọt nước mắt...


    một cảm giác: bị phản bội, bị lừa dối và bị bỏ rơi...... đang hiện hữu trong ta

    còn trong người ấy, thì có lẽ lại là cảm giác thương hại, thấy có lỗi với ta

    sao ta lai có thể bi lụy đến như vậy với tình yêu, đã nghe kể biết bao nhiêu câu chuyện về tình yêu, dã chém gió , đã làm quân sư quạt mo cho biết bao nhiêu người, đã từng căm ghét cái thê loại yêu đương không rõ ràng, bảo chia tay mà vẫn cứ dùng dằng, và đã luôn nhất quán tư tưởng, yêu ghet rõ ràng, đã chia tay thì thôi, sao phải nuối tiếc.

    vậy mà sao, khi rơi vào chính bản thân ta, ta lại chẳng làm được điều gì như ta nóí, đã được nghe biết bao kinh nghiêm, sao đến ta lại vẫn mắc phải y nguyên, sao chẳng khá hơn được gì

    Tình yêu là như vậy sao, được thưởng thức những giây phút thăng hoa ngọt ngào ngắn ngủi để rồi phải chịu đựng những đau khổ, mệt mỏi mãi mãi, để không vượt qua được bản thân, để thoat được cái vòng luẩn quẩn đấy sao

    nhận ra sự yếu đuối, kém cỏi của bản thân. phải chăng, đó mới chính là ta?

    giận mình sao ngôc nghêch đến thế. Đã tự hứa với bản thân mình phải quên cái người không đáng để nhớ đó đi mà sao đến bây h vân chưa làm được

    ai có thể giúp ta đây ?

    bế tắc, mệt mỏi, hờ hững với xung quanh
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    dao sắc ko gọt đc chuôi...
  3. jongtaese

    jongtaese Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    1
    Xin trích đẫn lại thay cho lời bình.
    Năm mới đã đến thời gian sẽ trôi qua, những vết thương đần lành lại, cuộc sống lại tươi đẹp khi ta lạc quan và bắt đầu tiếp..
    chúc bạn năm mới với nhiều những thành công trong cuộc sống, có nhiều niềm vui. bạn sẽ tìm thấy những tình cảm phù hợp với mình hơn, hãy sống lạc quan yêu dời bạn nhé[:D][:D][:D]
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tại sao lại phải quên? Phải luôn luôn nhớ là mình đã may mắn đến thế nào vì đã nhận diện được người không tốt, vì cuối cùng đã có thể chấm dứt mối quan hệ không tốt đẹp đó, và vì, cuối cùng, đã khôn ngoan hơn trong cuộc sống, để sau này không những không vấp váp như trước, mà còn có thể chia sẻ kinh nghiệm đó để những người mình yêu mến sẽ không bao giờ phải vấp váp kiểu đó.

    Chẳng lẽ bạn không nhìn thấy bạn đang may mắn đến cỡ nào? Hay bạn vẫn còn muốn bạn chìm đắm trong một mối quan hệ mà bạn là người chịu tổn thương?

    Thật sự là bạn đang là người may mắn, dẫu có phải trải qua quá khứ không may mắn để hưởng được sự may mắn ngày hôm nay.

    Bạn đã bao giờ nhìn thấy sự việc theo góc độ đó chưa?
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khi nào hết yêu ta mới hết đau - và khi ấy mới CẢM NHẬN được cái này. Có nhìn thấy bây giờ thì cũng chưa cảm thấy thế được đâu.

    Thôi thì cám ơn đời đã cho ta biết đau, để ta rèn luyện mình mạnh mẽ hơn. Và ... có ngày mưa mới thấy thêm yêu những ngày nắng.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có chấm dứt một mối quan hệ gây tổn thương mới có khả năng đón nhận một mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh mới. (Dù cũng có khi kết thúc rồi mà chờ hoài chưa thấy ai khác xuất hiện.)

    Nhưng chưa chấm dứt mối quan hệ cũ thì chắc chắn không thể bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh mới được.

    Vậy, trong lòng cái kết thúc kia là khả năng về một mở đầu mới. Đó là một điều tốt đẹp ngàn lần so với khắc khoải duy trì một điều tệ hại.

    Bạn chủ topic thật là người may mắn.
  7. babyangle87

    babyangle87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn các bạn đã viết bài động viên an ủi mình, cảm thấy đỡ hơn được phần nào, nhưng nếu mọi thứ có thể dễ dàng lãng quên, có thể dễ dàng chấm dứt như vậy thì mình đã không phải đau khổ như bây h, và trên đời đã chẳng có nhiều sự đau khổ đến vậy vì tình yêu

    " love is easy to start, but hard to end"

    để chấm dứt bây h với mình thật là khó, mình đã cố gắng rất nhiều để quên đi, nhưng ko sao quên được, những ngày này của năm ngoái, tình yêu mới bắt đầu chớm nở, hichic, nó cứ hiện ra trước mắt, trong tâm trí làm mình càng buồn bã, mệt mỏi hơn

    Mọi thứ trôi qua đã là những tổn thương, là một vết sẹo trong tim , mãi mãi không lành lặn

    cả ngày hôm nay ngồi tự kỷ trên giường,

    giờ mới hiểu : để quên một người thật là khó khăn

    @ Anxiety: có thật là may mắn không ? sau những gì mình phải trai qua, một tình yêu đầy nước mắt, vui thì ít mà buồn thì nhiều
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    May quá đi chứ.

    Vậy bạn muốn nó đã chấm dứt hay muốn bây giờ còn vật vã trong mối tình "đầy nước mắt, vui thì ít mà buồn thì nhiều" đó???

    Bạn chọn cái gì? Cái kết thúc hay cái tình trạng tồi tệ tiếp diễn???

    Hay bạn THÍCH và MUỐN ĐƯỢC tiếp tục cái mqh "đầy nước mắt, vui thì ít mà buồn thì nhiều" đó???

    Bạn hỏi tôi câu đó nghĩa là bạn còn MUỐN ĐƯỢC như thế? Ồ ồ ồ!
  9. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu là người trong hoàn cảnh đó mới thấy dứt bỏ là điều cực kỳ khó anx ạh
    Lý trí nếu ko chế ngự được cảm xúc thì chắc chắn bạn chủ top còn ĐƯỢC như vậy dài
    Khi lý trí chế ngự được cảm xúc chắc chắn bạn chủ top sẽ thấy bạn là ng MAY MẮN
    Khỏi cần lý trí hay cảm xúc thì
    Hay để ng đó nói với bạn là hắn có ng mới ,hay là để bạn thấy ng đó tay trong tay với ng khác ,hay là để bạn thấy ng đó bắt cá hai tay bạn mới thấy bạn CỰC KỲ MAY MĂN.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không nói là bạn chủ topic nên ngừng buồn (cảm xúc thì không thể bảo ngừng là ngừng được.)

    Bạn chủ topic cứ tiếp tục nhớ về mqh đó:
    - nhớ những khoảnh khắc vui,
    - nhớ những khi có bất đồng, nghĩ xem nếu gặp người mới thì mình nên cư xử thế nào để giải quyết vấn đề,
    - nhớ xem mình đã sai gì trong mqh đó,
    - nhớ xem người kia đã sai gì trong mqh đó,
    - những ý nghĩ tích cực khác.

    Cứ tiếp tục nhớ và nghiềm ngẫm về mqh đó, tuy nhiên, chuyện bạn ấy may mắn là quá rõ ràng!

    Thế này nhé:

    1/ May mắn nhất là đang ở trong 1 mqh êm đẹp, tuy có cãi vã bất đồng nhưng 2 người thương nhau và cố gắng dung hòa lẫn nhau.
    2/ May mắn nhì là kết thúc 1 mqh tồi tệ và có thời gian để suy nghĩ lại xem mqh kia đổ vỡ là vì những lý do gì. Trong trường hợp này, bạn có cơ hội chuyển lên trạng thái may mắn nhất nếu gặp một người (tốt) khác.
    3/ Rủi ro nhất là vẫn còn mắc kẹt trong 1 mqh tồi tệ "đầy nước mắt, vui ít buồn nhiều", chả biết bao giờ mới rút chân ra được.

    Chẳng phải mọi sự rõ ràng sao? Chẳng có ai nên quên đi những khoảnh khắc tốt đẹp của (những) mqh tồi tệ cả. Không cần thiết! Cứ nhớ! Đó là những khoảnh khắc đẹp, rất nên trân trọng. Còn lại thì là thở phào nhẹ nhõm vì không còn "đầy nước mắt, vui ít buồn nhiều" nữa.

Chia sẻ trang này