1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminatorx, 03/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb_aaai

    huyphuc1981_nb_aaai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Cái thằng con lợn nào bảo robot không cần driver motor đấy ? oẹ cái giống sa mạc. Con lợn mà nó càng cố sủa như chó thì càng ra cái eng éch truyền đời của lợn.




    ========================



    tầu vũ trụ nhiều hơn thì chết nhiều hơn có làm sao. Mấy chú khuyển thì người ta lập trình để không trở về, không chết thì cười à. Đến hôm nay, nước Mỹ không còn con tầu chở người nào, hoàn toàn đi xe ôm Nga, thế mà liệt não còn đê tiện kiểu này.
    Đấy là phận con cẩu nơi sa mạc, nhục nhã quá, đê tiện quá sinh bệnh tự kỷ ám thị , nhục nhã đên tiện đều xuất phát từ liệt não mà thôi.






  2. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
  3. fight_for_freedom

    fight_for_freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Hằng Nga Liệt Truyện =))

    Nhân loại còn nợ Liên Bang Xô Viết một tấm Huy Chương >:D
    Giá mà ông Hồ đừng để Lê Duẩn ôm súng của Nga nằm vùng tại miềm Nam, mà tìm cách phong tỏa kinh tế, thì có thể Mỹ sẽ đổ sữa xuống miền Nam chứ không đổ Thủy Quân Lục Chiến xuống làm gì. Dân miền Nam có sữa uống mệt nghỉ, mà khỏi mất công ăn đạn, ăn mìn. Thế giới Tự Do hay Thế giới Cộng Sản tốt hơn? Câu hỏi này không chỉ diễn tả cuộc tranh chấp của 2 thế lực siêu cường, 2 quốc gia, 2 thể chế. Nó sâu hơn, nó là cuộc tranh chấp ngay trong lòng từng con người đương đại. Người ta còn gọi đây là cuộc chiến tranh ý thức hệ : cả 1 hệ thống suy nghĩ, 1 quan niệm sống, 1 phong cách sống, cả 1 đường hướng tổ chức xã hội được mang ra so sánh. Và không thể kết luận mà không có tranh đua. Tranh đua toàn diện : có súng dùng súng, có gậy dùng gậy, có sữa xài sữa, có chữ chơi chữ. Có gì chơi nấy!! Người ta còn đang thi chửi bậy trên Yahoo Hỏi&Đáp kia kìa! So bì, cân đo trên mọi lãnh vực : quân sự, kinh tế, văn hóa, thể thao, âm nhạc, kỹ thuật... tất cả đều được mang ra so sánh. Miễn sao minh chứng được thế ưu việt của xã hội mình, lối sống của mình.

    Mà đề nghị Gà ko lải nhải từ bu càng gì đó nữa vì những người như tớ chỉ đi có 1 time và đi ra hải ngoại sau 75 nhé, hì mà hiện nay cái gọi là bu càng gì đó đang góp GDP nhà lầu xe hơi cho Vịt vẹm nhìu lắm đấy ;))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chính vì thế dân Mỹ la làng lên khi Nga thành công trong việc phóng vệ tinh Sputnik qua mặt Mỹ trong cuộc tranh đua. Sputnik phóng ngày 4-10-57, nặng 83,6 kí bay quanh Trái Đất 22 ngày và kêu "bíp bíp". Muốn nghe "bíp bíp"của Sputnik, bấm chuột phải ở đây Và khi chú ngố lùn 1m52 >:D<Yuri Gagarin trở thành người Nga du hành vũ trụ đầu tiên vào tháng 4-1961 thì dân Mỹ nhẩy tưng tưng! Tổng Thống Kennedy tiếp chiêu, lên truyền hình, thách, MỸ mà dễ gì bị qua mặt
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/27/newsid_3392000/3392419.stm
    The Apollo 1 tragedy led to a major investigation and criticism was levelled at Nasa for its complacency in underestimating the likelihood of fire.

    A number of modifications were made to the Apollo spacecraft: the hatch was redesigned and made easier to open from the inside, the interior of the capsule was made more fireproof, the atmosphere was changed to a less flammable mixture of nitrogen and oxygen rather than just pure oxygen and the astronauts were given fireproof suits.
    Thảm họa tàu Apllo 1 dẫn đến việc điều tra tổng thể và NASA bị chỉ trích do đánh giá thấp nguy cơ hỏa hoạn, sau đó người ta đã phải thay đổi thiết kế: nội thất của khoang chứa người được làm bằng vật liệu chống cháy, thay vì ô xi nguyên chất thfi dũng dưỡng khí là hỗn hợp ni tơ và ô xi, các nhà du hành được trang bị quần áo chống cháy.
    -----------------------------------
    Nói chung, những loại đu càng bốc tuyết thích ngửi xác chết như fì fò quả là chả có gì để người ta quote, các bạn khác cứ không quote thì topic dù dài nhưng fì fò vẫn đói, đến giờ cơm vẫn phải ngồi câu view, thảm thế đấy=)).

    Hà hà, đu càng,đu càng,đu càng,đu càng,đu càng=))

    Dù tay chưa từng sờ càng trực thăng nhưng cái tâm động tý là đu càng thì rất xứng đáng cái tên Tởm huyền thoại đu càng:)) , mà có khi là có nghề đu càng gia truyền, bốc tuyết tinh tuyển ấy chứ lị=))
  5. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    353

    Thằng này càng nói càng thấy nó ngu. Ngu thế này thì đi tuyên truyền chống cộng làm sao được^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  6. fight_for_freedom

    fight_for_freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nga sô nói gót nhật bẩn và nazi ww2 dám động đến Mỹ mà ở đây là lòng tự trọng tổng Thống Kennedy tiếp chiêu, lên truyền hình, thách thức dân Mỹ đưa được người lên Mặt Trăng trước Nga. Lúc đó là tháng 5-1961

    Kennedy : "Tôi tin rằng quốc gia này phải đạt mục đích gởi người lên Mặt Trăng, và trở về Mặt Đất an toàn, trước khi thập kỷ này chấm dứt" Diễn văn "định hướng" cho nước Mỹ của Tổng Thống Kennedy mở đầu cho cuộc chạy đua lên không gian giữa Nga và Mỹ : dân Mỹ "mở máy" nghiên cứu, phát minh, sáng tạo của mình, và gần như đã dồn hết tinh hoa vào chỉ có gần 10 năm tranh đua kỹ thuật khám phá không gian mà cả khối XHCH phải mất hàng thập kỉ hết rơi rớt đến rụng dập đầu vỡ mặt mới cho con chó đi lòng vòng lần đâu được sau đó là chú lùn yuri. Người ta gọi những thành quả kỹ thuật trong thời kỳ này là kỹ thuật của Kỷ nguyên Không Gian tựu trung là of USA
  7. huyphuc1981_nb_aaai

    huyphuc1981_nb_aaai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    theo dòng
    Huyền thoại về các cuộc chiến bí mật, “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” của John Perkins
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Tổng Thống Mỹ theo giặc phản quốc, hay là hài kịch Iran.
    những nông trường thuốc phiện lớn nhất thế giới Tam Gác Vàng, Afganistan, Columbia.
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Edison phát minh ra bóng đèn
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Mỹ sở hữu phát minh nhiều nhất thế giới và Mỹ phát minh ra AK-47.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : chính sách tiếp thị quốc gia trên toàn cầu nhồi sọ.
    Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: Yemen, mafia rửa tiền vũ khí viện trợ
    Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: chí phèo chửi bới bắc triều tiên, hoá ra lại thành tự làm nhục Mỹ
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : Mỹ chế ra chất bán dẫn
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : lò thép lởm Besseme
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : cám lợn cũng giả
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : Năm 1948, ba nhà khoa học John Bardeen, Walter H. Brattain và William Shockley đã chế tạo ra chất bán dẫn dùng trong 190x
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: thẩm du nơi sa mạc.
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: transistor và vô tuyến bán dẫn từ đâu ra. Diode bán dẫn đầu tiên. Những transistor đầu tiên được công bố, đăng ký môn bài.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Cái này là bom sương nhiên liệu, dùng cở CTVN, dùng tái dùng hồi không có kết quả, đem đi đánh thì đánh đâu chạy đấy, 40 năm qua chưa làm xong. Chủ nó móc ngân sách nhưng nhục quá, nó mới sai đầy tớ sủa hộ, thế mà hoá ra sửa to phết. Có ai bảo chai xăng nó mạnh hơn chai thuốc nổ bao giờ đâu hả trời.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Ối giời ơi, lợn ơi là lợn. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor là tên vật liệu. Khi áp dụng lên FET thì có Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor = MOSFET. Khi áp dụng lên đồ lợn của 3 ông Bell là MOS-bipolar
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Ngô Bảo Châu học ở trường thực nghiệm Giảng Võ , trường giáo dụng bằng khoa học giáo dục đặc biệt, dành cho các năng khiếu mới được như thế
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: con lợn nào bảo robot không cần driver motor đấy.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: thủ công cãi nhau với tự động, trâu bò cãi thợ cầy, lợn cãi cám.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:

    =)):))>:)[:D][:P]



    Thưa với lợn robot không cần diver motor, thưa với chó lợn cãi cả patent của chủ. Người Nga không đóng góp được gì nhiều cho khoa học đâu, chỉ làm xe ôm lên vũ trụ thôi. Nếu không có cái xe ôm ấy, thì người Mỹ cứ thế mà nhìn ISS nó tự rụng, hoặc bán giá đồng nát cho thằng khác chi tiền xe ôm. Hế khi nào mà chủ chó chúa lợn khoe với dân sa mạc là "tao có 1 cái tầu chở người", thì đê tiện như thế cũng chưa muộn. Còn bi h đê tiện khí sớm, chủ nó khinh ra, lấy đâu cơ la liếm mà rời sa mạc đên phố lớn.

    Lúc đó, đương người lên mặt trang là thứ quá tốn kém, nên nước Mèo lên được cái móng tay thì làm giả cái lâu đài, đến nay bị cả thiên hạ chửi um lên kia kìa. Cứ mỗi lần thiên hạ chửi như thế, người ta lại càng sáng mắt, rằng những đứa nào liếm Mèo đều liệt não, nếu không liệt sạch sành sanh não, thì không hốc nổi nửa miếng cám như thế.

    Cúng như thế, ở cái thời người ta cưỡi tầu sân bay bay, bắn máy bay không người lái diệt hạm, thì vẫn thẩm du với cái tầu sân bay bơi bắn máy bay lái thủ công, chỉ có mỗi nhiệm vụ là bắn tan ngân sách nhà nước. Đưa máy không người lái và có người lái lên mặt trăng cũng thế.

    Thật đúng là lợn cãi cả cám.
  8. fight_for_freedom

    fight_for_freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng nhờ sự tranh đua này, mà nhân loại tiến một bước dài. Kết quả dễ thấy nhất mà nay chúng ta được xài là Vệ tinh viễn thông, cell phone, Hệ thống định vị toàn cầu, computer, internet... từ Mỹ mà ra hết .Lich sử nhân loại ghi nhận điều này, và đã làm 1 tấm huy chương bự ban thưởng Liên Sô vì đã có công tham gia trong việc thúc đẩy con người lên Mặt Trăng nhanh như vậy, từ Khrushchov đến Brezhnev ngồi nhà trắng ở Nga tự rủa mình sao mà dtốt thế =)) vì ko có Đồi Capitol như ở USA nên phải tự sướng vậy đó mà =))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cuối cùng Liên bang Sô Viết bất mãn quá nên ko thèm nhận HUY CHƯƠNG =)) thật là thanh liêm chí công vô tư lự =))
  9. huyphuc1981_nb_aaai

    huyphuc1981_nb_aaai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    theo dòng
    Huyền thoại về các cuộc chiến bí mật, “Lời thú tội của một sát thủ kinh tế” của John Perkins
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Tổng Thống Mỹ theo giặc phản quốc, hay là hài kịch Iran.
    những nông trường thuốc phiện lớn nhất thế giới Tam Gác Vàng, Afganistan, Columbia.
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Edison phát minh ra bóng đèn
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: Mỹ sở hữu phát minh nhiều nhất thế giới và Mỹ phát minh ra AK-47.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : chính sách tiếp thị quốc gia trên toàn cầu nhồi sọ.
    Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: Yemen, mafia rửa tiền vũ khí viện trợ
    Huyền thoại về những cuộc chiến bí mật: chí phèo chửi bới bắc triều tiên, hoá ra lại thành tự làm nhục Mỹ
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : Mỹ chế ra chất bán dẫn
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : lò thép lởm Besseme
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : cám lợn cũng giả
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật : Năm 1948, ba nhà khoa học John Bardeen, Walter H. Brattain và William Shockley đã chế tạo ra chất bán dẫn dùng trong 190x
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: thẩm du nơi sa mạc.
    Huyền thoại các cuộc chiến bí mật: transistor và vô tuyến bán dẫn từ đâu ra. Diode bán dẫn đầu tiên. Những transistor đầu tiên được công bố, đăng ký môn bài.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Cái này là bom sương nhiên liệu, dùng cở CTVN, dùng tái dùng hồi không có kết quả, đem đi đánh thì đánh đâu chạy đấy, 40 năm qua chưa làm xong. Chủ nó móc ngân sách nhưng nhục quá, nó mới sai đầy tớ sủa hộ, thế mà hoá ra sửa to phết. Có ai bảo chai xăng nó mạnh hơn chai thuốc nổ bao giờ đâu hả trời.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Ối giời ơi, lợn ơi là lợn. Complementary Metal-Oxide-Semiconductor là tên vật liệu. Khi áp dụng lên FET thì có Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor = MOSFET. Khi áp dụng lên đồ lợn của 3 ông Bell là MOS-bipolar
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Ngô Bảo Châu học ở trường thực nghiệm Giảng Võ , trường giáo dụng bằng khoa học giáo dục đặc biệt, dành cho các năng khiếu mới được như thế
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: con lợn nào bảo robot không cần driver motor đấy.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: thủ công cãi nhau với tự động, trâu bò cãi thợ cầy, lợn cãi cám.
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật: Nga mới phải cúi đầu cảm ơn chó điên lợn đần
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:
    Huyền Thoại về Những Cuộc Chiến Bí Mật:

    =)):))>:)[:D][:P]



    Thưa với lợn robot không cần diver motor, thưa với chó lợn cãi cả patent của chủ. Người Nga không đóng góp được gì nhiều cho khoa học đâu, chỉ làm xe ôm lên vũ trụ thôi. Nếu không có cái xe ôm ấy, thì người Mỹ cứ thế mà nhìn ISS nó tự rụng, hoặc bán giá đồng nát cho thằng khác chi tiền xe ôm. Hế khi nào mà chủ chó chúa lợn khoe với dân sa mạc là "tao có 1 cái tầu chở người", thì đê tiện như thế cũng chưa muộn. Còn bi h đê tiện khí sớm, chủ nó khinh ra, lấy đâu cơ la liếm mà rời sa mạc đên phố lớn.

    Lúc đó, đương người lên mặt trang là thứ quá tốn kém, nên nước Mèo lên được cái móng tay thì làm giả cái lâu đài, đến nay bị cả thiên hạ chửi um lên kia kìa. Cứ mỗi lần thiên hạ chửi như thế, người ta lại càng sáng mắt, rằng những đứa nào liếm Mèo đều liệt não, nếu không liệt sạch sành sanh não, thì không hốc nổi nửa miếng cám như thế.

    Cúng như thế, ở cái thời người ta cưỡi tầu sân bay bay, bắn máy bay không người lái diệt hạm, thì vẫn thẩm du với cái tầu sân bay bơi bắn máy bay lái thủ công, chỉ có mỗi nhiệm vụ là bắn tan ngân sách nhà nước. Đưa máy không người lái và có người lái lên mặt trăng cũng thế.

    Thật đúng là lợn cãi cả cám.


    thưa lợn cãi cám. Khi ngày nay vũ trụ là một ngành kinh doanh, thì Nga mới phải cúi đầu cảm ơn chó điên lợn đần. Không có chó có lợn thì làm sao vệ tinh Âu Mỹ đến thuê Nga phóng, An-124 đến Mỹ chở vệ tinh, Soyuz đến Guyam làm trâu ngựa kiếm cơm. Đấy mới là ngày hôm nay, cái F-22 còn nhì ván thiên cái F-117 đấy, cái ngày mua T-90 với Sukhoi cũng gần rồi. Hiện nay nhập khẩu quá nửa titan Nga, Boeing 737, 747, 777, 787 đều dùng titan thành phẩm Nga, thì mua Su đi cho lành

  10. fight_for_freedom

    fight_for_freedom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Xét cho cùng Nga sô gián tiếp chớ ko trực tiép tham gia đưa người lên chị hằng phải công nhận công lao cỡ bự này 1 lần nữa thank you super stupid bear =)) vài năm sau đó Nga số chỉ còn biết phóng tàu lên nhìn cờ Mỹ trên chị hằng mà nuốt nước miếng =))

    ấy bác HF đây là 1 phần trong cuộc chiến bí mật mà chưa gì bác lôi su tê giác heo nái lợn rừng ra làm cái gì thế, mấy của nợ đó bàn nát rùi mà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cuộc chiến bí mật ý thực hệ ngay trong nhà ta :D

    Bức màn bí mật về liên bang Xô viết thời Stalin gần đây được hé mở trong cuốn sách "Những ông chủ điện Kremli" của một tác giả người châu Á hình như thế chớ bắt bẻ nhé, với những lời phân tích sâu sắc và dẫn chững cụ thể, cuốn sách là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất cho ta thấy rõ nội tình ban lãnh đạo Liên Xô từ thời Lênin đến Góc ba chốp. Tropng tác phẩm của mình , tác giả đưa ra những lời giải thích lôgich và hợp lý cho tất cả những sự kiện nghi vấn về những nhà lãnh đạo một trong số những cường quốc trên thế giới. Ở đây tôi xin được nêu ra một vấn đề : Vai trò lịch sử của Stalin là gì ? Ông ta là người như thế nào ??
    Như chúng ta đã biết , Stalin là "người kế nhiệm" Lênin. Trong những năm cuối đời , Lênin bị bệnh tim nghiêm trọng , và sau đó Người gục ngã trong phòng làm việc và ra đi mãi mãi . Vậy Stalin có dính dáng gì đến cái chết này hay không ? Và sau nữa, giải thích thế nào về hàng chục nghìnngười bị giết trong thời Stalin ? Chuyện gia đình của Stalin như thế nào? Hai người con của ông đã phải chịu những khó khăn nào do chính quyền mới gây ra với những người được cho là bè đảng Stalin ???
    Mời các bác nhào vô bàn luận thử......
    Sau cùng tôi xin trích dẫn một câu chuyện vui về 3 nhà lãnh đạo cao nhất của Liên Xô sau Lênin :
    "Trên một chuyến tàu mang tên CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA , có 3 người, Stalin, Khrushop và Breznhep. Con tàu cố gắng chuyển động một cách khó khăn. Thấy vậy, Stalin nói "Giết hết bọn lái tàu đi" , và người ta làm theo lệnh ông , nhưng đoàn tàu vẫn không chạy . Người thứ hai là Khrusop thì nói "Hãy khôi phục danh dự cho những người lái tàu cũ" thế nhưng con tàu vẫn không chuyển động. Người thứ ba là Breznhep thì nói "Thôi thì hãy kéo tất cả rèm cửa lại và coi như chúng ta đang chạy vậy" ....Và cứ thế con tàu đã "chạy" suốt mấy chục năm , từ thời Breznhep tới Gocbachop ..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này