1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

em phải làm sao !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xoaixanhchuachat, 04/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xoaixanhchuachat

    xoaixanhchuachat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    dfjvbeiủg

    mf nvẻgdfjvb;soidhgbtngkthgirtv
    dfnfbvge
  2. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Tình yêu là phức tạp và đàn ông kiểu như vậy cũng là những bài toán quen :)
    Mong bạn tỉnh táo và biết mình cần phải làm gì với ty của mình. Năm mới không nên lo lắng nhiều quá :D
  3. xoaixanhchuachat

    xoaixanhchuachat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    đầu năm mới chẳng muốn suy gì bạn ạ . nhưng cái tình cảm bây giờ và nhưng gì mình biết nó quá mâu thuẫn . muốn tin ng yêu nhưng vẫn tò mò chuyện quá khứ và thực sự muốn biết trc đó anh là người như thế nào ? để khỏi yêu nhầm cũng như để xóa bỏ thắc mắc!
  4. paradise2209

    paradise2209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    5
    Yêu 1 người muốn an lành suôn sẻ để yêu thương thì bạn cần phải tin, tin và tin ở họ. Những nghi ngờ giết chết tình yêu rất nhanh, đặc biệt là cái cảm giác hoài nghi không rõ ràng, muốn làm rõ mà ko làm rõ được, nó lúc nào cũng cứ đeo bám, ám ảnh mình, mệt mỏi lắm ...
    Cách đây 2 năm, tớ cũng đã từng yêu 1 ng như bạn. Sau 1 thời gian ngắn hạnh phúc là cả 1 khoảng thời gian dài tớ cứ nghi ngờ anh với những mối quan hệ cũ, với những sms lạ, với những thông tin nghe được, với những biểu hiện của anh. Lúc nào cũng trăn trở tìm tòi rồi nghi ngờ dằn vặt, mệt lắm.
    Cuối cùng những nghi ngờ của mình cũng là có thật, anh ko chỉ có n~ mqh cũ mà còn có cả n~ mqh mới chằng chịt, a cũng chẳng chung thủy yêu mình mình. Tổn thương và đau đớn kinh khủng. Nhưng sau tất cả mọi chuyện sẽ qua, thà đau khổ còn hơn cứ ôm ấp hoài nghi để mỏi mệt yêu thương.

    Đấy là ch của mình, mình cũng k rõ ch của bạn thế nào. Chỉ hy vọng bạn tỉnh táo, yêu nhưng cũng nên suy nghĩ cho bản thân 1 chút, đừng để mình quá mệt mỏi vì nghi ngờ.

    Vài dòng tâm sự vs bạn vì mình cũng thấy hình ảnh của mình 2 năm trước. Chúc bạn năm mới bình an, yêu thương bình yên ,,,
  5. xoaixanhchuachat

    xoaixanhchuachat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn bạn về những điều trên . mỗi ng một câu chuyện một , mốt hoàn cảnh . nhưng có lẽ mình sẽ chọn cách của riêng mình . dám yêu và dám chấp nhận . có thể ko dc như mình mong muốn nhưng có lẽ đó cũng là cách giúp mình thỏa mái hơn và không cần phải nghĩ nhiều .chúc bạn gặp nhiều may mắn !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    rất cảm ơn bạn về những điều trên . mỗi ng một câu chuyện một , mốt hoàn cảnh . nhưng có lẽ mình sẽ chọn cách của riêng mình . dám yêu và dám chấp nhận . có thể ko dc như mình mong muốn nhưng có lẽ đó cũng là cách giúp mình thỏa mái hơn và không cần phải nghĩ nhiều .chúc bạn gặp nhiều may mắn !
  6. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Nếu muốn biết sự thật thì phải chấp nhận tổn thương
    Còn nếu không hãy tự ru mình bằng những lời giả dối ...
  7. xoaixanhchuachat

    xoaixanhchuachat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2011
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    jhgfavlùdvcmvbldkhv
  8. Mai_Ngoc

    Mai_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    1
    cái lí do mình thấy rất quen [:D]
    lí do anh ta đưa ra cũng chỉ để ngụy biện cho hành động mà thôi
    hãy cứ coi như đó là 1 người mà mình vô tình gặp trên đường đời tấp nập
  9. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Có những người đi câu thật sát cá,dù mồi cũng như kẻ khác nhưng họ lại có cách câu riêng,với lại cá thì sao biết rằng trong miếng mồi ngon được
    bọc lưỡi câu,kẻ đi câu sao biết chắc được mình sẽ giật lên con cá gì nên chẳng ai có lỗi mà chỉ đơn giản là cuộc đời cho họ giật được nhau!
  10. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Cứ sống theo cách mình đã chọn rồi thời gian sẽ trả lời.

Chia sẻ trang này