1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mercury21_88, 05/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Đã 2h sáng rồi.Em đã tắt đt, nhưng vẫn không tài nào ngủ được.Vậy là em lại lồm cồm bò dậy. bật máy tính lên, vào fb, vào mail......
    Chẳng dám viết gì vào 2 thứ đó, bởi sợ anh đọc được
    Em của ngày hôm nay đã bình tĩnh hơn rất nhiều nhưng vẫn nhớ anh.Em cũng không hiểu mình có lỗi gì trong chuyện này.Nếu yêu mà khổ vậy , liệu có nên tiếp tục yêu,chúng ta là người lớn, nhưng lại xử sự kiểu những đứa trẻ con chưa lớn.
    Vậy đấy, đọc 100 bức mail của em và anh...vậy là cũng được nửa năm yêu nhau...sao em cứ cảm giác mọi thứ quay chậm lại.Và 6 tháng qua thật dài, có lẽ bởi nó nhiều cam go quá.
    Em không biết sáng mai thức dậy,bật đt lên thì ai sẽ là người gọi đt cho em, có phải là anh không nhỉ...
    Em cũng đã chuẩn bị tinh thần cho bản thân, rằng anh nói chia tay, em sẽ cười thật rạng rỡ, rằng em sẽ không sao đâu, sẽ sống tốt.
  2. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã vậy thì tự bạn nói có phải tốt hơn ko????
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Thế thì bị rơi và bẫy " vô tội " của bọn con trai đấy nàng ạ :)
  4. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    cố tình rơi vào sẽ đỡ đau hơn là bị rơi vào chứ :)
  5. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    hì, tớ chỉ viết cho lòng vơi đi, để cảm thấy mình có thể sống tốt hơn thôi mà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em 24 tuổi
    Hôm nọ mùng 2 tết, 2 con hâm rủ nhau vào chùa,nhìn lên cái bảng tuổi tác, thấy mậu thìn=24 tuổi,ôi, sợ thế không biết.
    Những ngày tết năm nay , cố gắng ăn cơm ở nhà với bố mẹ nhiều một chút, bởi bố mẹ có 3 đứa con mà gần như đứa nào cũng không có nhà, đứa đi về thăm nhà vợ. đứa đi chúc tết, đứa thì hú hí với lũ bạn, nhiều hôm tính đi chơi, nghĩ 2 ông bà ăn cơm 1 mình, lại ở nhà
    24 tuổi, cũng trải qua vài mối tình chẳng đâu ra đâu,nó tự hứa sẽ sống tốt, yêu bản thân, yêu gia đình .Không dành thời gian cho những việc chẳng đâu ra đâu.nhớ giờ này 2 năm trước là 2 con bé vẫn hì hụi ra đường chơi khi không có việc gì, mình vẫn rủ con bạn cúp cua đi chơi cafe cà pháo, rồi bàn nhau chuyện lấy chồng đẻ con.
    24 tuổi, thấy mình còn 6 năm nữa để bước tới ngưỡng 30, thế mà trong tay chẳng có gì, đi học còn ngửa tay xin tiền bố mẹ.
    chả hiểu 25 tuổi mình còn thời gian để viết cái note về tuổi 25 không, có khi có đầy thời gian vì mình vô công dồi nghề và lại còn ế chỏng ế chơ
    Năm nay chẳng còn mấy người lì xì nữa, k thất thu nhưng cũng chẳng vui, bù lại được mấy cái lì xì tiền $ :)), lại còn 1 em vé số không trúng, giữ làm kỉ niệm vậy.
    Mấy ngày sau tết mọi người đi làm, ngồi ở nhà như con osin, thi thoảng lên mạng check cái fb,bàn học thì đủ thứ, mĩ phẩm , sách vở laptop, máy ảnh, đồ ăn. thảo nào mẹ mình bắt mình phải chuyển về chỗ cũ, sợ mình xây làm tổ mất, "nơi mình ở không phải nơi người ở"
    24 tuổi nên cười nhiều hơn, bớt suy nghĩ những thứ viển vông nào.
    Hôm nay đọc được câu nói của NS Quốc Trung:"khi bạn nhận xét một ai đó, cũng đồng nghĩa với việc bạn vẽ nên chân dung của chính mình".Thế nên chẳng có gì phải buồn phải khóc vì những câu nói vớ vẩn của những người ngoài,nó tin tình cảm là cho đi và nhận lại, vì thế nó tin khi nó sống tốt với bạn bè nó, nó sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp.
    24 tuổi, tình yêu đến lúc phải tính đến chuyện cưới xin, mà ai cưới, cưới ai, có lẽ là câu hỏi lớn? Hay giờ đi chụp ảnh cưới trước mai sau ghép PTS
    Cuộc đời này thật ngắn, suy đi tính lại thì nếu mình khỏe sống dai thì cũng còn tầm 70 năm nữa, mà đến 90 tuổi thì bạn bè cũng làm gì còn.
    Hôm tết đến thăm 1 một bác chơi thân với ba mẹ bị ung thư, lúc đó tự dưng nghĩ con người ta đặt mình vào thời điểm gần đất xa trời thì tự đặt câu hỏi, mình kiếm tiền để làm gì và cho ai.Hơn 60 tuổi, giầu có.......cũng có để làm gì.
    Hôm ngồi trên xe về quê, nghe bài hát của Trịnh Công Sơn "cuộc đời có bao đâu mà hững hờ....".....
    Tản mạn một chút để thấy đời tươi đẹp ....
    Vừa đi ăn trưa với bố về, thấy đời tươi đẹp thật.......
  6. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    nó chẳng biết cs sau này của nó thế nào. nó đang cầu xin sự thương hại tha thứ ư, cs này, nó đã phạm 1 số sai lầm không đnág có , và giờ đang phải trả giá.
    Chưa bao giờ cảm giác yêu 1 người đến vậy.Vậy mà giờ lại thế này
  7. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    vậy là nó đã trải qua 2 ngày khó khăn của cuộc đời, khóc đến mức cảm tưởng mọi điều dường như sụp trước mắt, khóc thảm thiết như 1 con điên trước mặt ba mẹ.Để rồi nó nhận ra rằng, nếu nó có buồn có bị người ngoài bắt nạt thì bố mẹ vẫn luôn ở bên nó. gia đình vẫn ở bên nó.Cuộc đời này dù ngắn nhưng nỗi nhớ quá dài.Nó có thể chịu đựng được bao lâu, có lẽ luôn là 1 câu hỏi lớn.
    Nó đã khóc, đã nghĩ về những gì đã qua, và rồi tự nhủ mình có 1 gia đình tuyệt vời đến thế này, mình cần gì nữa nhỉ.
  8. HoangTuMu

    HoangTuMu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào lại cái 4rum này..bất chợt kỷ niệm ùa về miên man. 7 năm trôi qua, thời gian thật nhanh...
  9. mercury21_88

    mercury21_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    cũng lâu lắm rồi tớ mới viết 1 cái topic thế này.
    bởi lòng không yên nên cứ viết
    đến giờ phải học bài, đến giờ phải ngồi viết mà lòng vẫn k yên
    yêu là khổ vậy sao, cưới em rồi liệu anh có hạnh phúc.
    chắc là không đâu bởi em còn có quá nhiều điều để a suy nghĩ. và anh cũng vậy
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    Mệt nhỉ, chúc cô luôn an lành

Chia sẻ trang này