1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hỏi về bữa ăn sáng của bọn Mỹ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ttvndotcom, 06/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bọn Mỹ là bọn đa văn hoá, đa chủng tộc mà. Tuỳ theo nguồn gốc mà cách ăn sáng của họ khác nhau .
    Nếu bạn ở khu người Việt tại Cali sẽ thấy người Mỹ da vàng ăn sáng cũng giống như bạn . Có người sáng cũng ăn cơm chiên. Có người an9 phở gói, mì gói...
    Thường bọn trẻ sinh ra và lớn lên ở Mỹ hay ăn các thứ như bạn thấy cho giãn tiện .
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2

    Cái này thì đương nhiên tớ biết, vác về có ăn đc đâu vì nó chế biến rồi, giai nhách.....nói thịt nửa nạc nửa mỡ sống, chưa tẩm ướp gì để về thái vuông kho tàu kia, chả thấy đâu hết....chúng nó toàn lọc nạc ra thôi
  3. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Có 4 cách:

    1. Kiếm tiệm chuyên bán thịt. Mấy chợ như tại Mỹ họ đặt thịt cắt sẵn. Phần nạc mỡ họ để làm bacon rồi.

    2. Kiếm chợ Á Đông thì họ có lối cắt đó.

    3. Mua nguyên con heo tại chỗ nuôi rồi tự cắt ra. Cái này thì thường là vài gia đình VN chung nhau mua một con.

    4. Mua trên mạng http://www.localharvest.org/pork-belly-not-cured-C8351?r=fr dùng chữ pork belly mà kiếm

    [r2)]
  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bạn này ko ở Mĩ mà ở Đức. Bên đó em ko rõ nhưng Bỉ "ổi" bên mềnh thì bán đầy ra mà. Hôm vừa rồi vừa kho hộ ông cùng nhà xong :D (trước đó lười chả màng mua thịt về kho tầu nữa). Thiếu gì món đâu. Bọn tớ còn làm được bánh đúc, bánh cuốn, bánh bèo, bún thang, chè ngô, chè khoai, xôi các loại, bánh đa gà etc...
  5. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đang sống ở nước nào thế.
    Thịt ba chỉ bên chỗ mình trong siêu thị nào chả có, ở đâu ra mà bọn nó gọt ra vứt tất, mà có muốn gọt mỡ cũng chả ai gọt mỡ được thịt ba chỉ cả, gọt xong chắc còn được miếng thịt nạc mỏng bằng tờ giấy. Rau củ quả bên này mình chỉ thấy không có rau muống hoặc các loại húng, thơm, mùi trong siêu thị thôi chứ ngay như giá sống còn có mà cực rẻ, riêng về rau salad và cà chua của Tây thì ăn đứt của Việt Nam, ăn rau xà lách bên này xong về nhà ăn xà lách thấy chán ốm.
  6. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Sáng làm bát phở bốc khói nghi ngút thơm phức có phải sướng hơn ko :D
  7. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    tối nào cũng được đi cafe với hoa hậu có phải sướng hơn ko
  8. GaChienGion

    GaChienGion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo bác là có nhiều đường thế? Làm em hơi hậm hực . Cereal chỉ có ngũ cốc và không có thêm đường [r37)]
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Hôp Honey Smacks: 1 phần là 3/4 cup có 15g đường. Con nít ăn chừng 1-2 cup.

    Cookies Crisp 3/4 cup có 10g đường.

    Loại Joe's O's 1 cup có 1g đường. Có hơn tháng nay rồi và chắc cho thùng rác vì nó lạt nhắt.

    Đó là đường thôi. Chưa tính tới total hydrat cạc bon.

    Còn cái thứ bác ăn thì sao ? Có đọc rõ phân lượng chưa ?

    Nếu bác mua loại dành riêng cho người tiểu đường thì khỏi bàn nhé.
  10. GaChienGion

    GaChienGion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    vâng, thế thì em sai rồi =((

Chia sẻ trang này