1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một ngày tôi trở nên cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyciaboy, 07/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Năm con mão đúng là chả tốt lành gì?
    Đầu năm người mà lâu này mình đang gửi gắm yêu thương, thông báo tin vui. Mẹ em đi bói chọn được ngày tốt . nạp tài hôm 14/2 và ngày 19 "Em lấy chồng"
    Giả dụ là nếu có một ngày tôi được làm lại có lẽ tôi sẽ không để mất em.Khi tôi đến với em, tôi không nuông chiều em. Quan điểm rất rõ ràng, tôi không giữ em lại, nếu muốn em có thể ra đi
    Giờ thì em ra đi thật, nhưng mà nó nhanh lẹ mà đúng vào cái ngày tôi đinh mang tới cho em một bó hoa và một gói socola to,ngon nhất thành phố này. năm nay tôi quyết định hào phóng
    mà em buồn cười thật thật, thông báo rất đơn giản và cũng nhanh chóng. em chẳng quan tâm đến những vết đau như cứa vào trong lòng của tôi. mà đúng thôi, tôi cũng quá bận, nên không để ý nhiều đến em, đến những dấu hiệu chia ly(không bắt máy, im lặng...)
    thế đã.. tôi lại bận rồi, tôi sẽ tiếp tục post lên đây, để dần dần quên em thôi
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đáng nhẽ lovelyciaboy phải nhận ra được một điều rằng, từ lâu, cô em này đã song song một mối quan hệ với một anh chàng khác. Công nhận độ nhạy cảm của bạn đúng là kém, nên mới không hề nhận ra. Vấn đề không phải mẹ em chọn ngày, mà là em đã ok cái anh kia từ đời nào rồi, quyết định đám cưới. Mà ở đâu, chọn gnày nhanh, đám cưới nhanh nhỉ, chuẩn bị trong có hơn một tháng???
    Hay là chẳng qua, lovelyciaboy lại cũng là người biết tin này cuối cùng? Đã yêu mình, mấy khi nhanh chóng quyết định lấy người khác?
    Thôi bận rộn đi, bận nhiều vào.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Bạn nên xem lại. Tôi thấy cái cách bạn đo chỗ critical của spider girl là tôi đủ biết bạn là mẫu người đàn ông thế nào rồi, trong cách giao lưu với những gái khác cũng vậy thôi. Nên bạn gái bạn nhẫn tâm với bạn.
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    @KCB Trước hai đứa cũng có trục trặc, xong thời gian mình lại gặp chắc trở về công việc,lại ở công tác ở xa nên... mình không cố gắng giải thích tại sao,có lẽ là mình biết nguyên nhân và vui vẻ chấp nhận. chỉ là nó quá nhanh nên chưa kịp quen với cảm giác mới, đôi khi muốn gọi điện bảo,thì ừ mình là bạn tốt nhưng vẫn có cảm giác nhoi nhói,nên lại thôi..làm bạn với sự im lặng vậy.Và tâm sự giải khuây ở đây
    @sara ý bạn là tôi là một người lỗ mãng chăng? Bạn nhầm rồi nhé, spider chỉ là một cô gái không quen biết nên mục đích nói chuyện cho sôi nổi, cho hấp dẫn và cả có ích,nên muốn nói gì thì nói thôi,một thế giới ảo,bạn chưa chạm tới con người thực của tôi đâu.
    Tình cảm này là tc chân thành dành cho người mình yêu bạn ạ. Bạn gái tôi rất thông minh thú vị, tôi gặp gỡ nhau ở tâm hồn, có thể chia sẽ. Tôi dành hết tâm tư của mình, để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp 2 đứa, sẽ đi du lịch ở đâu, sẽ xây dựng căn nhà thế nào... Thế bây giờ tự dưng không tiếp tục nữa nên thấy buồn thôi.
    Thế nên tôi chọn tiêu đề có chữ cô đơn, không phải là sợ mình không yêu ai nữa. mà sợ mình không tìm được người chia sẻ tâm tư của mình, và thế là cô đơn. Nói thực ra con gái xinh đẹp cũng có thể tìm được... nhưng không phải là người san sẻ với mình thì đúng là nhàm chán, thế nào cũng được, nhà xấu đẹp thế nào cũng được. Vợ xinh một tí thì tự hào qua loa một lúc thôi.Có chăng giữ được chút sĩ diện, vẫn cảm thấy lẻ loi giữa cuộc đời này lắm!=((
  5. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Người mà mình tâm sự được, hiểu tâm tư của mình thì có nhiều, cái chính là có tìm được ko thôi.
  6. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế thì không hiểu cái vụ bên tình bạn- tình yêu là như thế nào nhỉ....?
  7. setzer

    setzer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    trên đời này, hồng nhan khó kiếm, tri kỷ càng khó kiếm hơn
    tìm hồng nhan tri kỷ là cái khó chồng lên cái khó
    thế nên cam phận cô đơn vậy thôi


    (nhờ chỗ lảm nhảm chút)
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thấy thời gian ngắn ngủi nên quẩn trí rồi.. chắc bạn salam nói đúng,sẽ có nhiều và hy vọng sẽ gặp... dù biết rất mong manh, tại ta quen với một người tuyệt vời rồi, nên trong ta đầy rẫy hoài niệm và nuối tiếc. Nhiều lúc nhìn lại chiếc xế được mình làm lại theo ý nàng, di dọc phố thấy đọc cái tên quán cafe thân thuộc mà cũng thấy rất tâm trạng. Khi nào hết vậy.Có phải ta đang yếu đuối hay không, nếu vậy thì không hay rồi...
    Hay ta lại buông tay để kết thúc với một người ít tuyệt vời hơn,dù gì trong mong manh thì một chút cũng đã là đủ.... ngẫm ra thì cuộc đời quá ngắn.
    Tại ta chưa chuẩn bị đầy đủ tiềm lực(tinh thần,vật chất,sự sẵn sàng), đến khi có một cô gái tuyệt vời trước mặt ta lại không giữ được. Ta sẽ bắt đầu chuẩn bị từ hôm nay để không bao giờ đánh mất cái gì quý giá tiếp theo... Chắn chắn sẽ vững vàng,khi một nửa của ta xuất hiện!
    Suy tư lại rối bồng bông mất rồi!:(( Ta biết ta rất @};- em!
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ bảo này, tớ thấy U mơ mộng khá giống một người tớ từng biết.
    Thế mà chẳng hiểu tại sao và vì đâu, bạn ấy lại đi cưới một người chả có chút nào mơ mộng hết, tâm hồn thì chán ngắt, nhìn mặt mũi cũng ngán luôn. Được cái bây giờ thì công việc rất ổn, nhà to, bố vợ làm to, vợ cũng rất có khả năng phát triển....
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    kcb: Không nhá, ko có giấc mơ hão huyền nào ở đây cả, không có nàng công chúa nào ở đây cả,em ý cũng không quá xinh đẹp, nhưng con người em ấy rất hay
    Tớ nói rồi
    Thay bằng chữ "sĩ diện"="danh vọng" thì chính là ý của bạn :(

Chia sẻ trang này