1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một ngày tôi trở nên cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyciaboy, 07/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Không, bạn chẳng có ý gì. Bạn chỉ nói rằng rồi có thể một ngày, con người sẽ thay đổi, suy nghĩ thay đổi, dẫn đến có những hành động mà thậm chí họ không bao giờ từng nghĩ đến. Vậy thôi.
    Với bạn thì em ý hay rồi. Nên em ý mới lấy chồng trước khi bạn có ý định lấy em ý làm vợ chứ.
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Chẳng muốn bình loạn gì cả? Hôm nay thời tiết đẹp, chắc em đang đi chụp ảnh cưới rồi. Đang suy nghĩ có em mời thì có đi không, nếu hôm đấy lòng dạ bớt xốn xang thì đi. Kiểu gì em ý cũng ra ngồi tiếp chuyện với mình,em ấy sẽ hỏi gì?mình sẽ nói gì để bình yên đây nhỉ?
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Còn hơn tháng nữa anh sẽ thăng chức, đấy nhé "Em thấy đấy chúng ta sẽ có một tương lai tươi sáng..."
    Giờ thì sao, anh sắp nhận quyết định. Nhưng chức trách càng cao thì trách nhiệm càng nặng nề, công việc sẽ có nhiều sức ép lắm em ạ. Chẳng nhẽ phụ nữ việt nam sâu sắc như cơi đựng trầu thật sao?
  4. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chắc bạn mới chia tay thôi nhỉ. Một thời gian nữa là hết tâm trạng thôi.
    Tôi lại nhớ tới chuyện của tôi, cách đây chừng 7-8 năm, tôi có quen một người, người đó làm tôi thay đổi rất nhiều, sau khi ko còn gặp nhau nữa tôi tưởng chừng như ko thể yêu ai thêm nữa, vì tôi hay so sánh thế này thế kia. Thế rồi bẵng đi một thời gian tầm 2 năm trước , tình cờ tôi lại vẫn có thể yêu như chưa bao giờ được yêu vậy =)).Thế mới thấy cái tưởng ko thể yêu hay gặp một ai khiến mình có thể rung động được nữa...đó chỉ là cái tưởng do sự nuối tiếc gây ra thôi. Bây giờ nhìn lại tất cả thì thấy thật bình thường, chẳng còn mấy cảm xúc ./:)
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Cũng lại nhớ đến chuyện của mình. Cách nay nhiều năm, có quen..... Thế rồi bẵng đi một thời gian tầm...1 số năm trước, tình cờ tôi lại vẫn có thể yêu, nhưng yêu kiểu khác.:P
    Cái tưởng không thể đồi khi không phải do nuối tiếc, mà là do hiểu biết và những người mình gặp còn hạn hẹp. Thế mừ giờ nhìn lại vẫn không thấy bình thường, cảm xúc vẫn y như cũ thì là thế quái nào nhỉ?=))=))=))=))
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Sáng nay ra mừng thầm vì đã bình thường trở lại. đến giờ tâm trạng lại buồn, chả nhẽ tâm lý đang không ổn định!Làm gì bây h nhỉ?
  7. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Vì nó đến quá nhanh nên nó làm bạn shock và hẫng hụt. Gần 3 năm về trước, bạn trai mình nhắn tin chia tay, nói rằng cuối năm sẽ lấy vợ. Trước đó cả chục ngày mình đã linh cảm có một chuyện ko bình thường, cảm giác buồn khó tả cứ thường trực trong lòng nhưng vì sự việc đột ngột quá, thần kinh mình ko thể tiếp nhận ngay nên muốn khóc cho nhẹ lòng mà nước mắt ko thể rơi ra được. Phải đến hơn 1 tháng sau mình mới lấy lại cân bằng, và hơn 2 tháng thì mình ko còn cảm giác gì nữa. Cũng may là đợt đấy bận rộn quá nên cũng chẳng thể dành nhiều thời gian để nghĩ ngợi. Chuyện của bạn cũng vậy, có thể sẽ mất 1 tháng, vài tháng hoặc cả năm để quên đi cảm xúc này nhưng sẽ ko phải là chẳng bao giờ bởi theo mình đoán thì bạn cũng khá lí trí trong tình cảm, và cũng bởi bạn và cô ý chưa chính thức yêu nhau nên sẽ ko có cái gọi là "nhói đau" khi bạn nghĩ đến cô ý, có chăng chỉ là buồn và nuối tiếc
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Cảm xúc vẫn y như cũ cơ à :D. Tôi thì chịu ko thể làm như vậy được 8-|
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    cũng nhoi nhói đấy chứ :((
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    hôm nay ngẫm lại thấy đúng. có lẽ cô ấy đã có đối tượng khác cách đây vài tháng. Không hiểu sao mình lại không nhạy cảm nhỉ??? Cô ấy cũng có nói đến một anh chàng khác với mình,mình thì không phản ứng gì... Thật tiếc giữa lúc trục trặc, mình không ngồi lại cùng giải quyết. khi cô ấy phân vân lựa chọn, mình lại chọn một chuyến công tác để đẩy cô ấy xa hơn, vì mình tin vào một thứ đó là sự bền vững trong tình yêu...
    Hôm qua cô ấy gọi điện mời cưới, giọng vui tươi, xao xuyến lạ lùng=((

Chia sẻ trang này