1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một ngày tôi trở nên cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyciaboy, 07/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Người ta bảo, tặng món quà gì không quan trọng, mà quan trọng là ai tặng nó cho mình. Vậy kcb cứ đợi một người đặc biệt tặng nhé!
    còn theo sự nhỏ mọn của tớ, ấy thuộc phe đả kích, xứng đáng ăn đại bác thôi
    Thử đứng về phe tớ xem nào!cia sẽ tặng rất nhiều sao, nhưng phải xem đã, nên nhớ kích bác một người là việc dễ,việc quan tâm, chia sẻ tâm tư với người khác thì không hề dễ tí nào, sẽ phải rất tâm lý, và có cả năng khiếu nữa. Chỉ sợ kcb không làm được, vì nếu có, cia sẽ bớt cô đơn rồi [:P]
    Uh mà lạ thật, dạo này lại hay mơ, chắc tại bản thân mình có nhiều tâm tư
    Lần này mình nhớ về một cô bé dễ thương.xinh đẹp, nickname cô ấy là chino. chino hồi đó rất thích mình, là du học sinh pháp, tâm hồn cô ấy đẹp và nhẹ nhàng giống đất nước mà cô ấy sống. Mình không chọn chino vì cô ấy ở xa xôi,nhưng mà vẫn có thể khắc phục vì có thể hay về nước,hoặc hồi đấy mình cũng hoàn toàn có thể tìm kiếm cơ hội sang pháp làm việc. nhưng mà quan trọng hơn là bắt đầu có tình cảm với cô gái khác, cái cô vừa lên xe hoa. Nên cũng muốn tập trung cho tình cảm này
    Mình mơ mình hẹn chino đi chơi tết, Ở bên mình chino rất dễ thương. Trong giấc mơ cũng cảm thấy vui sướng, không tin chino đã về nước trong dịp này, không tin chino đang ở bên cạnh
    - em về nước lâu chưa
    - Hôm thứ 7 anh ạ
    Mình đèo chino đi chùa,lên một cái dốc rất cao, sau đi bộ vào chùa thắp hương, Lúc sau thấy chino lạc vào đám đông, chino mỉm cười với mình.. mình gọi với "chờ anh", nhưng chino hòa vào đám đông rất nhanh, xa dần...
    Sáng tỉnh dậy, nghĩ, hóa ra mình vẫn còn thích những mối tình thi vị, nhìn lại quanh quất, thấy những toan tính vợ con, nhà cửa.xem cô nào đảm đang nhất... tự dưng thấy nản!
    P/s: Cao nhân nào chỉ hộ cách tính, tối về đánh con lô!
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :)
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Ơ mà không, tớ chỉ nói là tớ cũng thích star, luôn thích star và sẽ mãi mãi thích star. Vốn thế mà, chứ tớ không nói tới việc được bạn cia tặng. Tớ lại có kiểu khác về chuyện tặng quà: quà gì không quan trọng, ai tặng không quan trọng, miễn là được tặng quà.[:P]( tất nhiên, đó là những lúc tự nhiên tớ thích được tặng quà)
    Kích bác một người là việc dễ,việc quan tâm, chia sẻ tâm tư với người khác thì không hề dễ tí nào, sẽ phải rất tâm lý, và có cả năng khiếu nữa.
    Cái này cái nào tớ cũng có thừa, mỗi tội rõ ràng với cia thì KCB không làm, vì nếu có, chắc chắn cia đã bớt cô đơn rồi [:P]
  4. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế là bạn nhất quyết ko chịu hé lộ bí mật của cái 1/4 mà mình đoán sai kia à? Tính mình vốn hay tò mò thắc mắc, bạn cứ úp úp mở mở thế này, thấy ~X.

    Tại bạn chưa hoàn toàn vượt qua được chuyện này, nên giấc mơ của bạn cũng có sự mất mát, dù là với người khác. Nhưng mình nghĩ, việc mơ đến người khác thế này cũng là một dấu hiệu tốt đấy. Rất có thể bạn sẽ sớm tìm được một người làm bạn thật sự rung động - giống như người sắp lấy chồng. (À, cái này mình vừa xem trong giải mã giấc mơ, cộng với suy đoán thêm 1 tý ấy mà) :)

    Chỗ đỏ đỏ: Cái này thật sự rất cần thiết, không như thế mới là đáng nản đấy. "Một cái đầu lạnh, một trái tim nóng" - đó là điều giúp chúng ta cân bằng giữa tình cảm và thực tế [r2)]
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thật đúng là. Bạn đang có cơ hội để thỏa trí tò mò đấy, thế àm không nhận ra.:P
    Xem giải mã giấc mơ ở đâu nhỉ?( mình thỉnh thoảng cũng cần cái đó)
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    oài,[-X câu trả lời là
    Chỉ có một đáp án duy nhất rồi mà, dùng bài toán tổ hợp,hoặc nguyên lý đờ rếc lê, đều ra(nếu..thì). hic, chán sự hời hợt của bạn quá, làm mình nhớ tới câu này "Mọi sự hời hợt đều phải trả giá đắt "[r23)]
    @chilagiacmo: Tò mò thật không vậy? Chẳng có câu trả lời nào chính xác bằng arrange date meeting for face to face, lady :x
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Vậy tớ đoán đầu tiên chuận rồi. 31 - 32 cậu sinh vào những năm 80,81,82 của thế kỉ trước. ;)) ;)) .
    Tớ thiên về cậu sinh năm 81.
    Sai hay đúng, trả nhời đi chứ lị
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Công nhận. em quả là hời hợt!
    Mà vậy thì muốn lấy chồng, muốn thế chứ muốn nữa cũng chả lấy nổi đâu em ạ.
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Có nhiều lúc ko cần suy nghĩ :)>-
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Câu này của bạn đúng này
    Thế thì không trả lời cho nó máu \:D/

Chia sẻ trang này