1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một ngày tôi trở nên cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyciaboy, 07/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Cô bạn gái đó là một người khéo léo chứ không phải là người tuyệt vời. Người khéo léo thì sẽ được nhiều thứ lợi ích cho bản thân họ, nhưng những người xung quanh thì sẽ bị thiệt thòi. Bạn lovelyciaboy chưa đủ nhận thức để phân biệt người khéo léo và người tuyệt vời đâu. Cho nên mình dự là trong tương lai đau khổ tương tự sẽ tiếp tục lặp lại với bạn.
  2. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Ôi zời ơi, lại bà cô chưa chồng nào đây! [r23)]
  3. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    :)) Theo kinh nghiệm của tui, mỗi khi bịnh nhân bị nói trúng bịnh thì đều điên cuồng lên thế này.

    Không nghe cũng ko sao. Nếu lúc nào thấy ngờ ngợ là canton03 nói đúng thì cứ hỏi. Xí hổ thì pm cũng được :P
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Mình là kẻ tham lam bạn ạ,
    không chỉ cần có một công việc để làm, mà tham làm một công việc thú vị..
    Có mục đích hướng tới,nhưng tham lam một mục đích lớn....
    Và tham lam cả một người con gái tuyệt vời để chia sẽ những khó khăn,và mệt nhọc mà cuộc sống đặt gánh nặng lên vai do chính lòng tham ấy để lại... chỉ tiếc là..:((
    Có thể bạn sẽ nói tất cả chỉ vì lòng tham. Nhưng nếu mất đi lòng tham ấy, mình sẻ thấy mọi thứ tẻ nhạt vô cùng....
    hehe, một bông @};- và đang có một cặp vé miễn phí này.. Có thể làm bạn suy nghĩ lại không nhỉ?
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mình mong bạn sẽ nhận ra cái j là đủ dành cho mình [:D]
    Đàn ông có tham vọng sẽ là cục nam châm hút những cô nàng như bạn muốn ;)) .Tuy nhiên, cũng như một dự án dở dang, khâu chuẩn bị là khâu quan trong nhát, cứ B1 B 2 B 3
    Yên tâm, rồi sẽ có :)>- :)>-
  6. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Non sông dễ đổi, bản tính khó dời tính lười đi lại còn khó dời hơn. Rủ bé hàng xóm đi xem cùng đi hí hí. Tuy nhiên tớ vẫn muốn biết bạn có cặp vé xem phim gì lúc mấy h? ở đâu? Ko phải vì thích đi đâu mà vì tò mò và vì tớ cũng chả có gì làm 2 ngày cuối tuần cả hic hic
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Tò mò ế, không biết bạn đã tham gia dự án j, vai trò thế nào nhỉ? hê, câu cuối có vẻ như là hàm ý hy vọng,hy vọng nhiều thất vọng đầy thêm thôi, có nên hy vọng không nhỉ,hay cứ sống với thực tế mình có,tuổi ngày một nhiều rùi mà?
    Roài bạn ạ, cặp vé đã có chủ và dành cho người cần nó hơn chúng ta. Chúc cặp đôi ấy sẽ có một ngày cuối tuần thú vị, và bạn biết đấy,đồng nghĩa với chúng ta cũng vừa làm mất một cơ hội nhỏ thú vị cho ngày cuối tuần. Thế thì hẹn dịp khác nhẩy
    ------------

    Là người cũ của FPT nên rất tò mò về FPT đổi tướng, TĐA đã có nhiều bài viết, mình nghĩ về anh "Nam già",người cũ, người ra đi...Tâm trạng anh thế nào, Không biết có vò võ ở nhà nấu cơm cho vợ không, qua thu lượm thông tin vỉa hè nhặt nhạnh được thứ sau
    trích thư gửi :
    Trích một bài viết khác có liên quan
    Qua những lời viết này, càng khẳng định những thành công đều bắt nguồn từ bầu nhiệt huyết, và tâm huyết của một người từ lúc mái đầu xanh cho đến khi tóc 2 màu đen trắng!
    Nam già [r2)]
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Tôi rất thích bài viết của bác Nguyễn Thanh Nam,
    Carpe diem, sống sao cho đáng sống, rất khâm phục bác Nam [r2)]
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Dự án cho tương llai bạn ạh, Nói về tlai là ngta nói về hi vọng, con người phải luôn hi vọng chứ. Có ai biết là hiện tại như thế này nhưng chỉ ngày mai thôi, bạn biết rõ kô??
    Tại sao lại ko nên hy vọng? ;)) ;))
    Đôi lúc trở nên ngớ ngẩn và tiêu cực, cứ để thời điểm ấy trôi qua, chính bản thân bạn sẽ biết chuyện đó chỉ là một phần nhỏ tạo nên cuộc sống của bạn.
    Dự án lấy chồng: :)>- :)>- . có thể phá sản mà cũng có thể thành công
  10. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    quyết rồi đây, 50% kẻ liều sẽ chiến thắng :))

Chia sẻ trang này