1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu có một ngày tôi trở nên cô đơn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovelyciaboy, 07/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đêm nay rất lặng, lại giở những trang viết cũ ra, bài viết này tôi tặng cho người bạn thân thiết của tôi, với lòng yêu thương vô bờ bến. Khi anh mất tôi run tay khi thắp nén nhang cho anh. Tôi đang đi công tác, khi anh mất, nên không được gặp anh lần cuối. Tôi đã hứa sẽ làm tiếp những công việc của anh còn danng dở, nhưng cho đến giờ vẫn chưa hoàn thành
    Bài viết chỉ là môt góc nhìn của riêng tôi về cuộc đời của một con người. rất mong nhận được sự chia sẻ
    Số phận một con người
    Khi một người than rằng ôi số mệnh,ôi số phận bạn nghĩ gì!Trong tác phẩm ông trùm "Doncrerol" của italia có đoạn viết "Mỗi con người sinh ra đều có một số mệnh".Khi ta sinh ra ta có một gia đình,gia đình ta có thể sung sướng,có thể có hoàn cảnh éo le...ta sinh ra có thể là người dị tật,người lành lặn...Khi ta lớn lên,ta đối diện nhiều thách thức mới.Là công việc là học hành,là tình cảm..là tiền bạc,các mối quan hệ khác.Một ngày nào đó.những thách thức từ hoàn cảnh ta sinh ra,những thách thức từ cuộc sống.nếu như phần lớn đều tốt,thì cuộc sống ta hạnh phúc.Nếu như có rất nhiều cái tốt và cũng có nhiều cái tồi tệ...ta vui niềm vui của cái tốt.Ta dành sức để khắc phục những cái tồi tệ,để ta hoàn thiện hơn như thế cuộc đời ta vẫn hạnh phúc.Nhưng nếu như có một người nào đó mà tất cả đều không tốt,cuộc đời người đấy sẽ là chuỗi dài bi kịch..mỗi con người đều có một sức lực nhất định..họ không có chỗ nào bấu víu,họ sẽ ngã.vậy số phận là gì,theo tôi đó là khi người ta buông xuôi bởi vì người ta đã sức cùng lực kiệt,người ta đã sẵn sàng chấp nhận tất cả!Người ta mới nói"số phận".Bạn tôi hỏi,trên cuộc đời này có số phận không?tôi trả lời là không,nhưng cậu ấy cho rằng nếu không có số phận thì con người sẽ làm được tất cả!Tôi không biết nên trả lời thế nào,tôi chỉ nghĩ là trên cuộc đời này không có số phận,nhưng con người không thể làm được tất cả chỉ tùy thuộc vào những điều tốt mình đang có!Bạn nghĩ rằng trong cuộc đời này làm gì có những người gọi là chuỗi dài bi kịch?nếu như bạn đọc nguyễn du,khi rớt nước mắt bên nấm mồ đạm tiên,bạn sẽ biết thế nào là bi kịch.Chỉ khi nguyễn du gặp một đời thường một tấn bi kịch,thì mới viết được như thế,Thơ không phải là giả tạo mà là cảm xúc thực,xã hội ngày nay,bạn nghĩ là làm gì có,bạn cứ quan sát đi sẽ gặp thôi,không có xã hội nào là không có!khi người ta buông xuôi bạn hãy dang tay ra đón nhận!Bạn đã cho họ một chỗ để bấu víu,biết đâu cứu giúp một con người bi kịch sẽ trở thành một cuộc đời hạnh phúc...Tôi viết bài này bởi vì trong đời tôi,tôi đã gặp một người,Cuộc đời một người bất hạnh.Tôi chúc anh ở kiếp khác sẽ có một cuộc đời khác hạnh phúc hơn,![rose]
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em tin chuyện mỗi người sinh ra đã có số phân được đặt trước
    Bác có thể nói, có thể em không có được những j mình muốn nên đành phải chấp nhận cái lý do - ko - phải - do mình - dây ra để gánh chịu hậu quả đấy.
    Nhưng em tin vào số phận, vào nhưng j thuộc về tâm linh .
    Mong bạn của anh, sang kiếp sau sẽ có những j mà bạn anh cho đó là hạnh phúc dù ko theo chuẩn người đời đặt ra
    Kính bác
    P/s: xin lỗi vì em sp
  3. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là sự giả dối được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.Càng nhiều tuổi con người càng dễ tin vào số phận hơn là khi còn trẻ!
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Sự thật là bác vào đây sp, nên bác xin lỗi bác chủ đi. đi vào thì to tiếng mà đi ra chẳng chào hỏi j cả [-X
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Roài, đã viết đơn kiện tất cả các người với tội danh "cố ý gây spam"!đợi đấy [r23)]
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em xin lỗi bác nhưng tp của bác có sức quyễn rũ lạ, thật đấy, chính vì em thix nên em cứ chui ra ròi lại chui vào [:D] [:D]
    Nếu 1 ngày em cô đơn, thì rág mà chịu
  7. muadulich

    muadulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    ta đang muốn cô đơn đây..........muốn thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống...sự gò bó của tình cảm haizzz thật là muốn được cô đơn.
  8. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thế có nghĩa là dòng đời xô đẩy, nên không có lỗi gì phỏng?
    á à à... chắc nàng này con cháu robinson, phải để sống một mình ở hoang đảo mới thấy thấm thía cô đơn đấy nhẩy!
  9. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em vô tôi, tại bác quyến rũ quá nên e vào. [:D]
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    Hét duyên vò võ sớm trưa một mình [:D]
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    cảm ơn lời chúc của em, và hy vọng anh ấy cũng sẽ thấy ấm lòng !

Chia sẻ trang này