1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng cô ấy nợ mình 1 lời xin lỗi ( hay có nên chờ đợi phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoitoiyeu213, 07/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "Mình năm nay 31 còn cô ấy 21 tuổi. Yêu nhau được 1 năm thì cô ấy đòi chia tay trong khi đó mình đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để cuối năm nay lấy cô ấy. Mình rất yêu cô ấy. Cô ấy rất tuyệt vời đối với mình. Hơn nữa năm nay mình cũng đã 31 chẳng còn nhiều time để tìm hiểu hay gặp gỡ chứ chưa nói đến chuyện yêu 1 ai đó sâu đậm như vậy nữa. Hiện giờ mình rất phân vân. Nên tiếp tục theo đổi và chờ đợi cô ấy hay là chia tay hẳn và cưới một người khác.:-w"
    Phần 2 :
    Sau 1 time dài chờ đợi và thuyết phục ( 1 tháng 15 ngày ) mình đã chấp nhận chia tay cô ấy. Sau khi mình chấp nhận được 3 ngày thì cô ấy gọi điện bảo là quay lại. Lúc đó mình đã điên rồ nên bảo cô ấy suy nghĩ 2 ngày rồi mới quay lại. 2 ngày sau chúng mình quay lại. Cô ấy cam kết là sẽ ở bên mình đến trọn đời này :-w. Lúc ấy mình rất vui mình đã đến nhà cô ấy ra mắt và xin phép cho mình qua lại tìm hiểu cô ấy. Vậy mà khi có 1 chút trục trặc là bố mẹ cô ấy ko đồng ý thì cô ấy đã nói lời chia tay mặc cho mình thuyết phục 3 ngày trời. Mình đã quyết định chấm dứt hẳn. Mình tự hỏi mình có phải là con rối ko ? Tại sao cô ấy lại coi thường mình như thế ? Nói yêu là yêu và nói chấm dứt là chấm dứt dễ như thế sao ? Ôi cái cuộc đời này. Mình ko hiểu bản thân mình nữa. Mình chấp nhận chấm dứt vĩnh viễn nhưng mình vẫn thấy vướng mắc trong lòng. Phải chăng cô ấy nợ mình 1 lời xin lỗi ? [r23)]
  2. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em í chưa muốn lập gia đình đấy bác ạ.

    Em cũng thế, trước quen mấy anh lớn tuổi hơn, toàn phải chạy dài vì chưa gì anh í đã đòi ra mắt gia đình để... cuối năm cưới >.<
  3. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Thanks. Có thể cô ấy nghĩ thế thật nhưng mình cũng ko ép cô ấy phải cưới sớm mà. Mình thật sự không muốn mất cô ấy. Khi con người ta đã bước qua tuổi 30 có lẽ rất khó để tìm được một người như ý mình nữa.
  4. toyotomi

    toyotomi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xem xem cô í thuộc dạng gì hả bác? Có đặt nặng học hành và công việc không? Nếu thuộc dạng này em nghĩ chắc bác phải chờ lâu ạ :( Còn nếu không, bác phải tạo cảm giác yên tâm là sau khi cưới vẫn có thể làm được như thế. Mà phải thật an tâm cơ. Cái này cũng khó lắm nha.

    Còn kiểu vẫn còn ham chơi, chắc bác để chừng 1 năm nữa là xong thôi. Lúc yêu rồi í, con gái có xu hướng mau muốn ổn định mà.

    Em thuộc dạng con gái đầu tiên nên là em hiểu hơn 1 tẹo :P
  5. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    :) Nhiều lúc yêu người ít tuổi qúa cũng ngại. Mình và cô ấy chia tay đ.c gần 1 tháng rồi. Cũng chẳng còn hi vọng nhiều nữa. Đôi lúc mình muốn ép cô ấy quay lại với mình nhưng lại nghĩ người ta sẽ khinh mình nên thôi. Có lẽ cũng đành phải ra đi thôi vậy.=((
  6. conceicao

    conceicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bác sơ sài quá. Cho thêm chút thông tin đi, lý do cô gái đưa ra khi đòi chia tay là gì ? :-bd
  7. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lý do đơn giản mà bác. Em ko yêu anh :-w. Mình cũng chả hiểu gì cả. Chỉ nghe nói thế và biết thế :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con gái thật khó hiểu và nhức đầu. Một người rất yêu mình, rất tốt với mình, có đủ khả năng chăm lo hạnh phúc sau này và cũng đã từng là người mình yêu hơn 1 năm qua. Vậy mà lại chia tay. Đã thế lại còn chọn cách chia tay thật là tàn nhẫn. Biết thế này chả yêu ai thật lòng cho xong ^:)^
  8. conceicao

    conceicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Thế à ? lạnh lùng nhỉ ? Vậy nếu bác chờ là chờ cô ấy đổi ý hả ?

    Theo lẽ thường thì chắc là ko còn cách nào ngoài next cả. Bác còn được hưởng hoa trái tình yêu tận 1 năm là tốt rồi, em còn từng bị đá đít chỉ sau 1 tuần với lý do rất sáng tạo là "em nhầm" :-??!!?? Bác cố gắng rút tỉa kinh nghiệm để lần sau ko còn phải rơi vào thảm cảnh này nữa nhé. Good luck! :-bd
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    à, cái vụ thật lòng thì mình ko chọn được đâu bác ạ. Yêu không thật lòng khổ lắm chứ, chịu đựng nhau mà.

    "Thiên trường địa cửu hữu thời tận
    Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ "
  9. kawaii298

    kawaii298 87-89 HN Moderator

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    8.346
    Đã được thích:
    1
    yêu và cưới là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau đấy
    khi người ta chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình thì đừng gượng ép
  10. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    a

Chia sẻ trang này