1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng cô ấy nợ mình 1 lời xin lỗi ( hay có nên chờ đợi phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoitoiyeu213, 07/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    bác có ép cũng chẳng ép người ta quay lại được với bác đâu mà. Chuyện vợ chồng phải do cái duyên chứ ko phải do muốn là được.
    Người ta bỏ bác thì bác cũng chẳng nên trách người ta, có trách thì tự trách bản thân bác không làm cho người ta muốn lấy bác thôi.Chấp nhận đi, nghĩ như thế cho lòng thanh thản.Sống không giận không hờn không oán trách bác nhé.
  2. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Bỏ nó ngay và luôn đi,từ ế chỉ dành cho đàn bà mà thôi.Khi đã chán rồi (con người nhiều khi tự dưng chán đến bản thân họ cũng chẳng biết lý do vì sao!) thì không nên níu kéo làm gì nữa,nhất là níu kéo thứ gọi là tình yêu !!
  3. colorflame

    colorflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác cũng cứng tuổi rồi định cưới luôn thì kiếm mấy em đi làm có công việc ổn định mà cưa chứ cưa mấy em sinh viên năm cuối này thì mết lắm tính lại trẻ con nữa chiều chết mệt...Kiểu này thích hợp ... xong phắn thôi ạh.
  4. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác toàn khuyên mình dứt bỏ thôi nhưng mình vẫn còn yêu nhiều lắm. Dạo này mình bị khủng hoảng tâm lý nặng có lẽ do chưa bị ai đá bao giờ :). Mình định đi Đà Lạt 1 chuyến để quên đi mọi chuyện nhưng sợ rằng càng yên tĩnh lại càng nhớ nhung nhiều hơn. Mệt mỏi lắm các bác à
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình xin nói sơ qua về cô bé này. Sinh năm 91, ngoan nhưng ko hiền, sống giản dị. Cô bé này bình thường hơi thấp 1m51, ko trang điểm mấy. Mình yêu cô bé là vì cô bé rất giản dị và thẳng thắn. Yêu nhau 1 năm mà cô bé chẳng đòi hỏi gì cả. Mình tặng quần áo còn bắt mình đem về. Mình phải ép cô bé mới thi thoảng nhận của mình thẻ nạp tiền. Mình ít gặp ai như thế. Vì vậy mình thực sự thích cô ấy. Mình nghĩ cô ấy sau này cô ấy sẽ là 1 người vợ tốt vì cô ấy biết vun vén và làm mình nể trọng. Mà mình thích vợ hơi ghê một chút. Mình thích mẫu người như vậy thế mà giờ đây lại tuột mất nên cảm giác hụt hẫng và chán nản lắm :(
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Những đặc điểm ở tuổi 21 mà bạn liệt kê có thể không tồn tại quá 4 năm nữa. Không phải không có lý do mà người ta thích lập gia đình với người đã đi làm được vài năm rồi.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Tự kiểm nghiệm xem 'nó' có định thử thách mình ko? Nếu là 'không" thì "a- lê" và lên đường thôi!
    Lại là bài học "cho và nhận " đây mà!
    Hãy cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này! Hãy tin rằng, nhiều tốt đẹp vẫn đang chờ bạn ở phía trc![r24)]
  7. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi mới thấy bác lên tiếng. Rất muốn được xin tư vấn của bác. Phải nói thật với bác là chuyện chia tay này vượt qua sức chịu đựng của mình. Lần đầu tiên mình phải xin tư vấn của 1080. Mình chưa bao giờ yếu mềm đến thế. Hình như con người ta càng cao tuổi càng mềm yếu thì phải:-??.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, sao lại đợi tôi???

    Người lớn tuổi chỉ mềm yếu khi họ ít trải đời thôi, trong TH bạn là trải chuyện tình cảm. 30t mà có chừng 15 mối tình rồi thì bạn chia tay buồn thì có buồn, nhưng thừa biết bạn sẽ vượt qua thôi. Còn nếu 30t mà mới yêu lần thứ 2 (VD vậy) thì còn ỉ ôi vật vã lâu hơn các em thanh niên 20t ấy chứ.
  9. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    bác này mà vật vã mấy năm nữa chắc đến 40 luôn, lúc đó có khi em ý già lại chả xoắn lên cưới ngày ý chứ. con gái qua tuổi 25 thì có mà chả nhắc bác trước ý chứ. Hoặc là bác đợi đến lúc đó. Hoặc là đi du lịch.
    P/s: tình yêu chỉ có tính chất lịch sử thôi bác ạ, lịch sử qua rồi lại thấy mình chuối nguyên cây.
  10. kakaro

    kakaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2010
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    E cũng đồng ý với ý kiến của bác này, 30t mà trải qua chừng đó mối tình thì sẽ chai sạn về tình cảm!

Chia sẻ trang này