1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phải chăng cô ấy nợ mình 1 lời xin lỗi ( hay có nên chờ đợi phần 2 )

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoitoiyeu213, 07/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không nghĩ "chai sạn tình cảm", "chai sạn cảm xúc" là từ đúng, là ý đúng. Tôi nghĩ, đơn giản khi đã có kinh nghiệm về điều gì thì lý trí sẽ giúp một người bớt mông muội đi mà thôi. Yêu vẫn yêu nhiều, đau vẫn đau nhiều, nhưng thừa biết là mọi sự rồi sẽ qua, cả tình yêu lẫn chuyện thất tình.

    Chuyện ai chai sạn là do họ chai sạn, có kẻ chưa từng yêu mà cũng không bao giờ yêu thì dù trẻ hay già vẫn cứ là chai sạn. Không nhất thiết cứ yêu 100 lần thì chai sạn hơn yêu 10 lần. (Ghi chú: 2 con số chọn ra cho dễ nhìn, dễ hiểu thôi, chứ không phải ngồi đấy mà chia số tháng tuổi cho số mối tình rồi bắt bẻ nhá.)
  2. candle008

    candle008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình thích câu P/S của bạn: "tình yêu chỉ có tính chất lịch sử". Lịch sử nên được khép lại vì những tích cực của hiện tại và những kế hoạch mới tốt đẹp hơn cho tương lai.

    Quá khứ ko thể lãng quên nhưng cũng đừng quá chìm đắm để rồi ngập ngụa trong bể buồn phiền hoặc lơ lửng hạnh phúc trong ảo vọng. Hiện tại có lỗi gì để bị sự trừng phạt như thế??? Hãy biết cách tự giải thoát.

    Càng sống lâu người ta càng nghiệm ra: Tất cả mọi việc chỉ mang tính chất tương đối và luôn có rủi ro. Biết chấp nhận và ko ân hận vì ta đã cố hết sức.

    Ko có thất bại, chỉ có những bài học. Chúc bạn chủ top sớm vượt qua.
  3. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lẽ dĩ nhiên vượt qua là sẽ vượt qua đ.c mà thậm chí trong một số trường hợp thì bắt buộc phải vượt qua. Cái chính ở đây là mình thấy tiếc vì đã gặp 1 tình yêu mà mình cảm thấy tuyệt như thế trong đời nên mình không muốn đánh mất nó. Mình năm nay 31 tuổi nếu là nếu chưa yêu thì ko phải nhưng những cảm xúc như vậy thì lần đầu tiên mới có. Mình cũng ko biết liệu sau này có tìm đ.c cảm xúc như thế ko nữa. Mình cũng ko phải là người yếu mềm nhưng có thể ở vào độ tuổi 30 khi sự trải nghiệm cuộc sống cũng đã có một độ dầy nhất thì người ta có xu hướng nhận biết giá trị thực của hạnh phúc cũng như biết nâng niu và gìn giữ nó. Có điều cô ấy còn quá ít tuổi nên nhìn cuộc sống một cách rất mầu hồng và trong sáng. Cô ấy học năm thứ 3 mà hiện nay vẫn đang chưa chuẩn bị gì cho công việc trong năm sau thì các bác biết là cô ấy còn ngây thơ rất nhiều rồi đấy. Mình rất yêu và lo cho cô ấy. Nhưng đôi khi như các bác nói thì phải chấp nhận 1 sự thật là chia tay mãi mãi. Và mình đang cố gắng chấp nhận 1 sự thật như vậy.
  4. muadulich

    muadulich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    úi úi bác 31 là chuyện nhỏ con em em như thế này: 78 yêu 91 nhà zai cứ đòi cưới nhưng em nó mới học ĐH năm 2 làm sao cưới được, bố mẹ có mỗi mình nó nhà em thì chỉ muốn cho nó học hành xong đoàng hoàng thì cưới xin và nó cũng tính thế nhưng biết làm sao được con gái còn trẻ cuộc sống chưa được trải nghiệm mà các bác đã đòi cưới về làm vợ rồi cuộc sống gia đình, sinh con đẻ cái, rồi đối xử họ hàng hai bên nữa chứ, nếu ở quê chả nói làm gì nhưng con gái thành phố nó có biết cái gì đâu,

    theo em, bác cũng đã cứng, em nó muốn chia tay chắc chắn em nó có nhiều sự lựa chọn, là đàn ông thì phải ko ngừng chiến đấu chứ, oánh tơi bời đến cùng thì thôi

    chúc bác sớm tìm được vợ hiền
  5. nguoitoiyeu213

    nguoitoiyeu213 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    :(
  6. zbolobola

    zbolobola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    :(
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    :(
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Sao bác sp thế hử ?
    Em đọc và lại nghĩ [:P]
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Đọc cái bạn miêu tả về cô em này, cứ thấy ngây ngô thế nào ý.
    Mình...ít gặp ai như thế![r24)]
  10. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    đúng thía, cô ấy nợ bác một lời xin lỗi.
    tiếp tục bám theo và đòi nợ

Chia sẻ trang này