1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những bà mẹ có chồng đi nước ngoài và hay đi công tác xa

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi baonamminh, 08/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rednblue

    rednblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng như bạn nói :)
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    ?
  3. Asillabum

    Asillabum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ối, bạn cẩn thận không lại toàn các bác O 50 spam thì tèo ;))
  4. colorflame

    colorflame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên trẻ k spam được vậy thanh niên già chắc là okies rùi?;));));));))
  5. baonamminh

    baonamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    topich này để chị em tâm sự chứ đâu phải để phi công lượn.
  6. baonamminh

    baonamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    mọi người đi đâu hết rồi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    sao chẳng ai vào tâm sự thế này
  7. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Người yêu e cũng làm bên xây dựng . Nghe các bác nói e run quá
  8. chungtm2000

    chungtm2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Em vững niềm tin lên em ạ, thực ra ngành xây dựng không như em nghĩ đâu nói đúng ra thì nó như thế này:
    Ngày trước người ta nghĩ Bác sỹ, kỹ sư là oai các cháu troai troai nó thích giờ thì nó thích COCC hoặc ít nhất bố cũng làm Giám đốc. Chứ mấy thằng kỹ sư xây dựng giờ thì nghèo lắm tiền đâu mà đi loanh quanh. Nếu làm các công trình ở thành phố, thị xã thị trấn thì tối về có mà nằm như cún con ở nhà chẳng có em nào vãng lai. Còn nếu làm công trình ở miền núi thì toàn các em Dân tộc những em này mà động vào nó làm lý cho thi coi như hết đời, tiếng vạ lây chẳng qua từ các chú Nhân công, ngày đi làm tối về cơm nước xong là các chú toả đi các hướng săn những em mới lớn đú đởn mà những em như thế thì anh tin những người kỹ sư chẳng bao giờ đoái hoài tới cả
  9. Zeta

    Zeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2010
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Ông xã mình cũng đi học nước ngoài nên giờ chọn giải pháp: Cả nhà cùng đi du học. Gia đình nên cố gắng thu xếp ở cùng với nhau :-)
  10. bongdaso

    bongdaso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác này kinh quá

Chia sẻ trang này