1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là em lại 1 mình hả a? đã hơn 6 tiếng rồi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bichkeo, 08/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,chúng mình chia tay được hơn 6 tiếng rồi à?
    Em bây giờ đang nghĩ j?sao e ko biết nữa...phải nói từ đâu,bắt đầu từ đâu?
    Chiều nay lỗi là do e? e đã quá nóng tính,nhưng a biết tính e thế rồi mà?e cũng đã và đang sửa rồi mà
    Nhưng anh nói là từ lâu rồi!Tình cảm anh dành cho em ngày càng nhạt,bây giờ chỉ còn tình thương......
    Anh nói xin lỗi em,anh nói anh chưa gặp ai tốt như em,em chẳng có điểm j để a phải phiền lòng nhưng chúng mình chia tay chỉ vì em yêu anh nhiều quá...
    Sao anh ko đểu với em,sao anh lại ôm em thật chặt,sao anh lại là ngưòi khóc,sao anh lại khóc hả anh?
    Là em chứ,em đau đến nghẹn thở,lúc đó em cảm thấy em ko thở nổi
    Sao em lại không khóc được,sao em lại phải cười,em lại là người an ủi anh.....
    Sao cách đây hơn 1 tuần anh còn nói:" tuần sau có chương trình ca nhạc,e thick đi xem ko?vợ chồng mình đi xem nhỉ "
    Sao hôm mùng 1 tết em nhắc anh cất ví cẩn thận,anh còn nhoẻn cười,nói với em:"Anh chỉ sợ mất tờ 2USD thôi" mà em vừa mừng tuổi anh ý
    Anh còn ôm em vào lòng hỏi :"Em có nhớ anh ko?"
    Sao hôm qua kỉ niệm ngày chúng mình yêu nhau,anh còn nói:"Gửi tới vợ 3 nụ hôn của anh"
    Thế mà hôm nay tan biến hết hả anh?
    Anh còn nhớ lúc trước em hỏi anh:"Nếu có 1 ngày em buông tay anh ra thì sẽ ntn hả anh?"
    Khi đó anh đã nắm chặt tay em và nói:"Thì a sẽ nắm lại tay em"
    Anh ơi,vậy là từ bây h e sẽ ko được chăm sóc anh nữa,ko được nắm tay anh nữa,ko được dựa vào vai anh mà ngủ nữa,ko được hít cái hơi thở của anh nữa...
    Ai sẽ nắm tay em,ai sẽ nắm tay anh?
    Em sẽ ko còn được gọi :"Anh ơi" nữa rồi
    Em phải làm j khi mà mọi thứ trong phòng em đều là kỉ niệm của chúng mình
    Và anh sẽ làm j khi trong phòng anh cũng quá nhiều kỉ niệm của chùng mình
    Em có cất được hết đâu,vì nhiều quá:em ngước mắt là đã thấy gấu,thấy hoa,thấy ảnh của chúng mình
    Em mở tủ quần áo thì tất cả chẳng có bộ nào là chúng mình ko đi mua chung cả,cái nào cũng có 1 kỉ niệm riêng
    Điện thoại cũng chung,móc điện thoại,móc túi xách,giày,dép sao cái j cũng có anh
    Anh sẽ làm j,khi tất cả đồ của anh cũng chung giống với em như thế?
    Em cố tìm 1 nơi lạ hoắc ko có anh?nhưng sao con đường nào cũng có tiếng cưòi của 2 chúng mình thế a?
    Giá như chúng mình ko nhiều kỉ niệm như thế này thì e có đỡ đau hơn ko?
    Em ko cần thêm 1 người bạn,e có đủ bạn rồi!
    Sao anh lại khóc ,anh thương em quá à?
    Sao anh lại ghì em thật chặt và hôn em,anh ban phát cho em lần cuối à?
    Em sẽ sống như thế nào đây?
    ,em cũng chẳng biết nữa,chỉ biết trước mắt em bây h ,nó tối và lạnh quá,nhưng em vẫn sẽ bước.có thể sẽ chậm,sẽ rệu rạo..........
  2. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Chưa chắc đã là chia tay đâu bạn ạ
  3. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, 6 tiếng vẫn còn là quá ít để đủ hiểu được anh có yêu em nữa ko! Để em biết anh có thật sự quan trọng với em nữa ko?
    Anh thật sự muốn chia tay với em vì lúc nào em cũng bên anh và anh biết chắc chắn em chỉ là của anh, sẽ là của anh và chắc chắn là của anh, anh ko biết quý những gì mình đang có vì biết chắc là của mình thì có gì quý giá đâu! và anh thật sự vì đã phải đổ cho em 1 cái lỗi: do em quá tốt!
    Ko phải là anh ko đểu với em nhưng mà có khi anh đểu thì em cũng chẳng biết vì cái mồm anh dẻo quẹo biện ra đủ các lí do để nói dối em, để chứng tỏ lòng tốt của anh, sự quan tâm của anh đối với em!
    Em ko khóc được đơn giản vì anh đã khóc tranh phần của em rồi, vì anh quá đểu giả ngay cái vũ khí lợi hại nhất của con gái anh cũng tước đi mất của em! Anh xin lỗi!!!
    Anh nhớ tất cả những gì anh nói, tất cả những gì anh làm vì tất cả đều được anh sắp xếp trơn tru để làm em vui để đạt được mục đích lấy lòng em chứ! Anh xin lỗi!
    Em hãy cứ gọi Anh ơi đi, cứ gọi đi cho đỡ nhớ anh! và hét thật to lên cho thỏa nỗi nhớ, nhưng thế có đáng ko em?
    Em cứ mân mê những thứ kỷ niệm của chúng mình đi, nhưng còn anh, chúng chẳng làm anh phiền lòng đâu! người còn bỏ đc huống chi mấy thứ đồ vô chi! có người mới lại có những đồ mới, kỷ niệm mới!
    Em có cất đi nhưng em luôn nghĩ đến nó thì cũng chẳng giải quyết đc gì, cứ để trc mặt mà chửi rủa còn hơn, chán rồi vứt nó ra khỏi cuộc đời em! ném nó ra khỏi kỹ ức em!
    Em ko cần 1 ng bạn nhưng em cần 1 không gian mà em sẽ ko thừa ra ở đó, ko có thời gian để em buồn và nhớ đến anh, ko có khoảng trống trong suy nghĩ để cái mặt đáng ghét của anh hiện ra như níu kéo em! hoạt động hết công suất và mệt là lăn ra ngủ! hình bóng của anh sẽ biết mất.
    Đấy là điều tốt nhất cho em, đau một lần rồi thôi và quên đi 1 thằng khốn nạn như anh!
    Vĩnh biệt!
  4. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn 1 ngày trôi qua
    e đau quá,e muốn hét thật lớn,muốn khóc thật to mà sao e ko thể khóc được...sao nó cứ ứ nơi cổ
    Giờ tan làm,e cố nhìn thật rõ,thật xa xem có bóng dáng của a không?
    nhưng lại nghĩ bây h gặp thì làm j?
    sẽ phải đối xử như thế nào? e phải nhìn a ntn?và a sẽ nhìn e ntn?
    như vậy e sẽ còn đau như thế nào nữa a ạ!
    E biết nói với mọi người như thế nào bây giờ?
    khi mà a đã từng tuyên bố với mọi ngưòi là cuối năm chúng mình sẽ cứoi
    Là e có đồng ý đâu,là a tự nói chứ?bây h e phải nói sao hả a?
    Lúc chiều gần h tan làm e ngu ngơ cứ nghĩ bâng quơ rồi 4h15 đt e sẽ lại reo,a sẽ lại hỏi:"em chuẩn bị xong chưa,a trên tầng 2 nhé"
    nhưng nếu a có gọi thì hn e sẽ xử xự ra sao,nhưng e biết chắc e sẽ ko về cùng a....
    E biết cách tốt nhất bây h là chúng mình đừng nên gặp nhau,e sẽ ko gặp a,dù chúng mình làm việc cách nhau có 4 dãy
    Sẽ ko còn ánh mắt nhìn e với cả 1 bầu trời yêu thương....
    E nghiệm ra 1 điều mà chính e đã tự giết chết tình yêu của mình
    E chỉ biết đến tình yêu của e dành cho a,nhưng lại ko chịu biết làm thế nào để a yêu e.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sao a ko đối xử thật đểu với e để e căm ghét a?
    sao a lại đối xử quá tốt với e,a muốn làm e vui làm j?
  5. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Anh có thế thẳng thắn để đối xử thật đểu với em sao, có thể cao thượng để đểu với em, cho em 1 lí do để em có thể dễ dàng quên anh sao! thế thì anh đã ko phải thằng hèn, thế thì cái hình tượng được em tạc về anh trong tâm chí em sẽ dễ dàng biến mất! thế thì dễ cho em quá!
    Cái gọi là chia tay mà vẫn giữ hình anh tốt về nhau có lẽ sai khiến anh làm điều đó, anh muốn cái tượng mà em tạc về anh sẽ còn mãi và sau này dù có chuyện gì sảy ra với anh về những cuộc tình sau này, anh vẫn có thể quay lại và có em để lấp khoảng trống, để vơi đi nỗi buồn và hưởng thụ sự quan tâm của em, sự thương hại cũng như cái gọi là tình cũ ko rủ cũng về của em!
    Tóm lại đừng tìm lí do, và đừng đắn đo, anh vạn lần ko xứng với em, với tình cảm mà em dành cho anh.
    Anh xấu xa và hèn hạ...bản lĩnh lên em. Quên 1 người là rất khó nhất là người mà mình yêu tha thiết, quan tâm hết mức nhưng ko có nghĩa là ko thể quên đc. Hãy cho mình 1 cơ hội em ạ!
  6. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi! hôm nay là ngày thứ 2 nhỉ!
    Tại sao khi chiều nay,lúc gần tan làm e đã tin vào cái điều là a sẽ ko gọi cho e thì a lại xuất hiện trước mặt e
    Vẫn ánh mắt nhìn e như thế,sao a gày quá,xanh quá...
    Lại như mấy lần trước chúng mình giận nhau,a lại hốc hác,râu chẳng thèm cạo
    A lại hỏi e:"E có mệt ko?có cần a giúp j ko?"
    e chẳng hiểu a muốn j nữa?
    A làm vậy để muốn làm bạn với e à?
    để thực hiên cái lời nói :vẫn luôn bên cạnh giúp đỡ e à?
    A thương hại e à?
    Sao a lại đứng nhìn e 1 lúc rồi a đi về
    Uh,e đã định chạy theo a,để dặn dò a mặc ấm vào
    Nhưng e đã ko chạy theo a,vì a đâu có cần lời dặn dò của e mà....
    Hồi trưa e có gặp chị NAnh
    Chị nói sáng nay a vừa đi khám.Gần đây trong h làm việc mà a cứ lên cơn đau,đau thận
    E chỉ có thể nhờ c nhắc nhở a cố gắng chăm sóc bản thân,a phải cố lên nhé
    E cũng đang cố gắng
    Mai là sinh nhật a rồi đấy,e có nhờ chị mua cho a 1 cái bánh gato
    E sẽ chẳng làm j đâu,e sẽ ko gọi,ko nhắn tin chúc mừng a đâu......
  7. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Có thể a ấy ko muốn bạn đau khổ, vì a ấy có bệnh nên a ấy như thế. Chỉ là có thể mà thôi. Hãy kiên cường lên và dành thời gian cho cả 2 để biết được tình cảm thật của nhau, để suy ngẫm vì sao chia tay. Tất cả lý do chỉ là ngụy biện. Trong tim không còn được sưởi ấm bởi tình yêu thì mọi lý do cũng chỉ thế mà thôi.
  8. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn thật đáng khâm phục! ko muốn ng yêu mình phải vất vả chì trong mình mang bệnh tật. Thật đáng thương. Sao bạn ko chủ động gần gũi anh ấy. Nếu bênh nặng thế biết đâu sẽ có lúc chẳng còn gặp đc ng yêu nữa. tận dụng nhưng thời gian còn lại để chăm sóc anh ấy, anh ấy có từ chối sự giúp đỡ thì cũng kệ, cứ nhiệt tình đến bên anh ấy và quan tâm đến anh ấy, biết đâu bệnh sẽ giảm và 2 người sẽ lại bên nhau!
  9. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!Chiều nay mình lại bắt gặp nhau anh nhỉ?Anh gày quá,hôm nay lại gày hơn hôm qua
    Nơi chúng mình đang làm việc nó to lắm mà,thế mà sao chúng mình vẫn bị chạm mặt
    E đã ngồi ở cái cantin mà ko phải quen thuộc với chúng mình rồi
    Mà tại sao a lại đi qua,nhìn e rồi cười
    Sao a lại cười với e,cười xã giao hả a?
    Cười như với bao ng` khác à?
    Để bạn e nói:"Cách đây 30s ông ý vừa đi qua đây,thế mày đi lối đấy vào mà ko thấy ông ý à? Tao tưởng 2 đứa vừa đi với nhau chứ"
    E chẳng muốn gặp a nthế nữa đâu,e ghét cái cảm giác chỉ đc ngồi nhìn a đi qua,xa lạ quá
    Chứ ko phải như mọi khi,e sẽ nhảy cẫng lên,chúng mình sẽ lại tíu tít lên a nhỉ
    Hôm nay sinh nhật a đấy?Chị NAnh và cả phòng có cùng ăn bánh gato chúc mừng sinh nhật a ko?
    Hôm nay đã có kết quả a đi khám chưa a?
    A có nhớ để khăn mùi xoa trong túi áo ko?mấy hôm nay a có còn bị chảy máu cam ko?

    Bé ơi,hôm nay là sinh nhật bé.E chúc bé năm nay ko bị bệnh j nữa,phải khỏe mạnh vào nhé.Lúc nào cũng vui cưòi,hạnh phúc nhé!
    E xin lỗi vì đã ko thế chúc mừng sinh nhật a trực tiếp,nhưng chắc a cũng chẳng cần đâu nhỉ...
  10. em_yeu_anh0701

    em_yeu_anh0701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    đau quá hả bạn.....
    yêu là trao cho người khác quyền làm đau mình
    cứ chờ đợi 1 thời gian nữa bạn nhé để xem anh ấy yêu mình nhiều như thế nào
    tớ hiểu vì yêu thì chỉ có một cảm giác thôi,không ai khác ai cả trừ khi là không yêu thật lòng
    cơn đau như vỡ vụn..nhưng rồi sẽ qua..cố gắng lên bạn nhé

Chia sẻ trang này