1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là em lại 1 mình hả a? đã hơn 6 tiếng rồi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bichkeo, 08/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Khi người nỡ quay lưng ra đi.
    Dẫu còn chút vấn vương trong lòng..
    thì người yêu ơi,ta biết rằng ..chàng đã xa cách ta...
    Ta ôm 1 chút đau thương kia thôi..
    Dấu thật kín mãi trong tâm hồn..
    thì người yêu ơi,ta biết rằng ..chàng đã quên mất ta..
    Bé ơi,hôm nay là ngày thứ 5 e ko còn là người yêu của bé nữa rồi nhỉ? 5 ngày mà e thấy dài đằng đẵng..e chẳng biết đến bao h,e mới có thể vượt qua được thử thách này..
    Bé ơi,ngày mai ở toà nhà cạnh chỗ chúng mình làm việc có tổ chức chương trình Valentine đấy..a có biết ko?
    Sao lại có ngày này làm j nhỉ?
    Cách đây 6 ngày thì e còn mong chờ nó đến thật nhanh..mà sao bây h e lại ghét nó thế
    Những ai yêu nhau thì họ cũng đều có ngày kỉ niệm tình yêu của riêng họ...sao lại có thêm Valentine làm j,để những ng` đã và đang cô đơn thêm buồn..
    Để chiều nay e lại mong chờ a sẽ chạy qua chỗ e làm và nói:"Bé ơi,chiều mai vợ chồng mình đi chơi nhé"
    ...mà sao đợi mãi ko thấy bóng dáng a đâu.....
    A đang ở đâu h này?
    thật sự mấy hôm nay có giây phút nào a nghĩ tới e ko?
    4 ngày nay,sáng nào thức dậy ý nghĩ đầu tiên của e cũng là:"E ko còn là ng yêu của a nữa"...
    nó làm e kiệt sức,rã rời...
    E sẽ ko thể thức dậy với tình yêu đầy ắp của a nữa,ko sự quan tâm,ko sự hứng khởi,ko với tất cả...
    A ơi,e nhớ vòng tay a quá,nhớ bàn tay,ánh mắt,nụ cười,giọng cười,bờ vai,dáng đi..cử chỉ,điệu bộ....e đã yêu tất cả...và bây h đây phải nhớ tất cả...
    .....e thèm gọn lỏn trong vòng tay a quá,thèm được a nghịch tóc,thèm được a dắt tay,thèm được a chăm sóc...
    E yếu đuối quá a nhỉ!e phải cố lên chứ...e phải mạnh mẽ lên chứ...
    E đã nhủ lòng ko đc chờ đợi,mà sao e vẫn cứ hi vọng...sẽ chỉ có e buồn mà thôi...
  2. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ muốn độc thoại nội tâm thôi à? Mình vẫn chẳng hiểu chuyện của bạn. Chúc mau vượt qua nhé!
  3. nhatruclan

    nhatruclan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    3.200
    Đã được thích:
    1
    thời gian sẽ giúp tất cả mọi người. thật đấy, cố lên em nhé
  4. phuonghp90

    phuonghp90 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    164
    càng viết lên đây bạn chỉ càng buồn thôi bạn ơi..nghe não lòng lắm
    không phải mọi người không muốn chia sẻ với bạn nhưng mà cảm giác càng ngày bạn càng chìm sâu vào đau khổ....mình rất hiểu tâm trạng bạn lúc này..cố gắng tìm một việc gì để làm,cố gắng đi chơi với bạn bè...tất cả chỉ là cố gắng nhưng nó sẽ giúp bạn bớt đau.bạn nhé
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đôi khi thời gian giúp ta quên đi những gì nên quên và cần quên nhưng cũng có những điều ta không bao giờ quên được bởi vì nó dường như là một phần trong ta, là máu thịt, là thân thể là một cái gì đó quá đỗi linh thiêng để rồi trong những lúc lắng lòng nhất thì nó trở về. Trở về không còn khiến ta khổ đau mà để ta cảm thấy trưởng thành hơn, già dặn hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ, hành động và phong cách sống. Có thể thời gian sẽ khiến cho vết thương thôi không rỉ máu song vết sẹo đó vĩnh viễn không nhòa, một ngày nhìn lại cái sẹo ấy bỗng thấy rưng rưng, ngậm ngùi.
  6. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    cám ơn vì những lời nói của bạn,mình cảm thấy có lẽ đó là những j mà mình đang phải trải qua,mình mong là vậy...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em cám ơn mọi người đã động viên em,thực sự thì e muốn viết lên đây cho nhẹ bớt lòng thôi...
    e biết thời gian là liều thuốc tốt nhất cho e bây h
    e nghĩ e đang đi đến tận cùng của cái sự tan nát ,đau khổ,đi qua được thì e sẽ thanh thản,nhẹ nhõm...
    e muốn e phải đối mặt với nó,hứng chịu và chấp nhận nó
    nó cũng chỉ được đến thế thôi,rồi e sẽ vượt qua...

    như Tungsdhn vậy,cám ơn ấy đã an ủi tớ nh
    tớ đang học theo cách ấy chỉ tớ
    tớ vẫn để tất cả lại ko bỏ hay cất đi thứ j để ngày ngày tớ bắt tớ phải nhìn vào nó,phải chấp nhận sự thật..
  7. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh nhé!nhờ có anh mà 5 ngày e giảm được gần 3kg rưỡi
    Bây h dáng e lại đẹp như hồi trước khi cm yêu nhau,chứ ko béo như hồi cm yêu nhau nữa!
    Hôm nay e mới nhuộm màu tóc mới,e lại thấy e xinh xắn như hồi chưa yêu a..cũng thoải mải lắm...
    Nhờ có a mà mấy hôm nay e chịu khó tập thể dục hơn,đối với e tập thể dục là 1 cách giảm stress mà,dáng vừa đẹp lại vừa dễ ngủ..
    Còn bây h là những j e muốn viết cho ngày thứ 5 này
    Chiều nay khi a T định rủ e tham gia ct Valentine
    Nghe a T nói là có nhờ a rủ e đi hộ
    vì mấy lần e cứ trêu với a T,a là chú e,nên a T xin phép chú trước
    Sao a lại nói với a T là a hỏi e rồi và e đồng ý đi chơi cùng a ý...?
    Nghe a T kể lại,e đã hiểu là a ko còn j với e nữa..
    E đã định đi với a T vì thấy a ý mời nồng nhiệt quá nhưng lúc đó thấy choáng váng mệt mỏi nên e lại đi về
    Sao a lại ở ngay đằng sau e từ lúc nào vậy a?a đã đi theo e cả 1 đoạn đường,
    chỉ đến khi đg` trơn,e suýt ngã thì a đỡ lấy e,e mới biết a ở sau e
    rồi a lại hỏi han e ân cần
    hỏi e đói ko,muốn uống nước ko?rồi lại mua bánh,mua nước cho e
    Sao a lại tặng hoa cho e...
    Sao a ôm e chặt thế,e đẩy ra cũng ko đc..a ôm e chặt đến nỗi cứ như sợ sẽ là lần cuối đc ôm e..
    Rồi a nói :
    chúng mình là bạn thân e nhé,thân cực kì thân,
    a xin lỗi
    a mong e tìm đc ng yêu em thật,
    e buồn lắm đúng ko?e giận a lắm đúng ko?
    a thương e lắm
    bởi vì e yêu a nh quá
    Là bạn j chứ,là bạn mà sao cả quãng đg` đi,a cứ ôm e,cứ hôn e,cứ vuốt tóc e,nắm tay e...
    e đã đẩy ra rồi đấy chứ,e có phải là ng chủ động trước đâu..
    sao khi e đẩy ra,a càng ôm e chặt hơn...
    thế mà lúc về đến nhà a lại nói chúng mình là bạn...e chẳng hiểu a muốn j
    và khi e nói:
    e cũng mệt mỏi,e cũng nghĩ chúng mình làm bạn thì tốt hơn
    Thì nét mặt a lại buồn thế,a định nói j nữa,mà sau đó lại chỉ chúc e ngủ ngon..
    Khi e về đến nhà thì hôm nay,những hành động của a làm e thấy ghê tởm
    Đã ko còn yêu e,sao a còn cứ gần gũi e,e đâu phải đồ chơi của a
    lúc nào thick thì chơi,ko thì vứt bỏ mà chẳng nhớ nó ở góc nào
    Hôm nay chính a đã ******** cảm của e dành cho a chết đi nh rồi
    A còn độc ác hơn bất kì người đàn ông nào,anh ích kỉ quá,giả tạo quá
    A muốn e yêu ng khác nhưng khi có ng nhờ a giúp ngta đến với e,thì a lại nói a quên mất,ko nhớ ngta nhờ..
    A đang đạp đỗ dần cái hình tượng tốt đẹp của a trong e rồi đấy
    Dù sao thì hôm nay e đã thấy thoải mái hơn rất nh...
    E sẽ xinh đẹp,sẽ chăm chỉ,sẽ lại là e trước khi yêu a..........
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Có lẽ Ny của bạn không chỉ theo sau bạn trong ngày ấy đâu! Anh ấy còn dõi theo bạn ở mọi nơi, kể cả khi bạn đã thực sự quên hẳn anh áy là ai thì ng ta vẫn còn biết rõ bạn đang như thế nào. Nhưng ng ta không đủ dũng cảm để nói ra rằng: a kòn y e nhìu lắm!
    Hành động của anh ấy cho thấy anh ta còn nuối tiếc, muốn quay trở lại song vì một lý do nào đó mà không thể. Lý trí đã mạnh hơn tình cảm. Vậy là anh ấy chỉ còn một cách duy nhát để không còn vương vấn nữa đó là làm bạn bị tổn thương thêm một lần nữa, lòng căm thù sẽ khiến bạn phá bỏ hoàn toàn những ấn tượng tốt đẹp của bạn về anh ấy. Dĩ nhiên, bạn sẽ nhanh chóng quên đi ng ta!
  9. tungsdhn

    tungsdhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Người tốt bao h cũng khổ! nhưng nỗi khổ cũng là hương vị của hạnh phúc!
  10. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày thứ 6 rồi a nhỉ? hn e ko đc thấy a!
    giờ này hq e đang đc a nắm tay dắt đi !
    Sao ngày nào e cũng thick đc nắm tay a ?
    Đc sau 1 ngày làm việc
    dù mệt đến mấy,áp lực đến mấy nhưng khi thấy a trên tầng 2 chờ e cùng đi về thì cái mệt mỏi lại chẳng còn đâu nhé...!
    Còn a lại ko muốn tiếp tục thế nữa nhỉ?
    Bây giờ e cảm thấy trống rỗng...e ko biết nên ntn?
    1 phần thì e đang bắt mình chấp nhận sự thật là a đã xa e
    Nhưng cái phần cứ mong đợi a,vì e chỉ muốn là ng yêu của a,là vợ a thì nó vẫn lớn quá...
    E cũng chẳng mong nó ít dần đi...
    E phải tập trung vào công việc nh hơn nữa a nhỉ!

Chia sẻ trang này