1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là em lại 1 mình hả a? đã hơn 6 tiếng rồi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bichkeo, 08/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng vượt wa bạn nhé! Mình cũng đg trong tâm trạng như bạn chỉ có khác là mình là boy. Sau cơn mưa trời lại sáng mà. Ánh sáng dẫu có hơi tối nhưng bạn vẫn có thể tự đi đc mà đúng ko? Đời lun tươi đẹp ^^
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi viết ra sẽ cảm thấy giải tỏa hơn rất nhiều, bất kỳ 1 mối tình nào cũng vậy cũng đau đớn, chống chếnh và cảm giác đầu tiên là không chấp nhận được.
    1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm qua đi, thời gian sẽ làm lành tất cả các vết thương, dù lớn hay nhỏ. Ngoảnh nhìn lại những gì mình đã viết, sẽ thấy bình tâm hơn, sẽ nhìn vào đó cho mình 1 điều gì đó rút ra mối tình tiếp theo sau này.
  3. Asillabum

    Asillabum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy tuổi trẻ đôi khi có những tự ái và im lặng thật vớ vẩn và đau khổ. Khi người ta nhiều tuổi hơn và nhìn lại sẽ tự hỏi: vì sao hồi đó ta không nói thẳng với nhau điều mình nghĩ, sống thật với chính mình để không phải dày vò người khác và tự dày vò chính mình. Cứ quanh co, cứ cố sức để chứng tỏ ta chịu đựng được, ta không cần nữa. Nếu câu chuyện để lại một cái kết có hậu, coi như đây là một thử thách của tình yêu. Nếu ai đi đường nấy và không tìm được một người để yêu sâu sắc hơn, sau này muốn quay lại với nhau có khi lại muộn rồi. Cứ phải anhem- bè bạn làm gì khi lòng vẫn yêu nhau. Sao không ngồi xuống nói chuyện: em vẫn yêu anh và em thấy anh làm như thế này là anh vẫn yêu em. Nếu thực là thế thì ta đừng chơi trò cút bắt này nữa. Còn nếu anh chẳng còn yêu đương gì mà chỉ còn chút lòng thương cho em, thì anh để em yên và quen dần với cảm giác không có anh, đừng thỉnh thoảng xuất hiện rồi hỏi han vu vơ để cho em hy vọng. Khuất mặt nhau may ra còn có cơ hội thấy người khác hấp dẫn hơn, chứ nghĩ đến, bị nhắc nhở hàng ngày thế này thì chịu đựng làm sao?
  4. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn c nhé!e cũng đã làm như thế rùi mà c.Chứ tính e cũng ko thick giữ cái j trong lòng,mình làm hết sức để về sau có nhìn lại thì mình cũng đã cố gắng.Em cũng đã hỏi và đc trả lời chỉ là tình thương,em cũng đã yêu cầu tốt nhất ko nên gặp nữa,mà bạn e cứ thick cố tình xuất hiện hoặc nt,nhưng bh em cũng quen rồi,em cũng chẳng còn muốn quan tâm nữa,mệt lắm,còn bao nhiêu thứ khác trong cuộc sống cần mình lo toan mà...
    Cám ơn mọi người đã động viên em.\
    Em đã,đang cố gắng sống tốt và vui nhất có thể,hì hì
    Đúng là nỗi đau nào rồi cũng sẽ bớt,chẳng có cái j mà có thể đau mãi...
    Em thấy cuộc sống đúng là 1 chuỗi bất ngờ,hì
  5. babeman

    babeman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    yêu - giận hờn - chia tay là kich bản thường thấy trong tình yêu. Khi đã yêu nhau thật lòng tức là mình đã vượt qua được rất nhiều trở ngại trong t/y, vậy thì còn lý do gì để phải chia tay. chúc 2 bạn sẽ tìm lại được hp mà mình đã có.
  6. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cứ mà cố lên bạn àh. Bạn nhận ra đc điều đó nhanh hơn mình đấy chứ. Ước jì bạn gái mình bây h mà cũng bik nghĩ như bạn thì có lẽ h việc của mình êm đẹp rồi. Tiếc là..................... Mà thôi h nhìn về phía trước. Chắc bạn và mình cũng ct cùng 1 thời gian thì fải. Bạn ngày mấy ct nhi?
  7. aloloa123

    aloloa123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    sao phải buồn thế bạn qua mình làm 1 quẻ xem có quay lại được không?
  8. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chia tay mà chẳng có 1 lí do j cả bạn ạ!mà có khi có biết đích xác lí do thì cũng có nhiều điều ko thể lí giải đc,có rạch ròi thì cũng chẳng giải quyết đc j nữa...
    khi đối phương đã muốn chia tay thì dù ta có níu kéo cũng là vô vọng
    Mình cũng mong mình sẽ tìm đc 1 hạnh phúc thật sự,và ngta cũng tìm đc 1 hạnh phúc thật sự mà ngta mong muốn,hì
    Chuyện qua rồi thì nên để cho nó là quá khứ...
  9. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ chia tay mùng 5 tết ,ôi,phải ngồi 1 lúc tớ mới nhớ ra đc ý nhé!
    Bạn cũng cố gắng lên nào,mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà!
    Nếu cái j thực sự là của mình thì nó sẽ là của mình mà,mình cũng chẳng muốn quay lại nữa,nghĩ lại thì như thế này có lẽ tốt hơn,...:-bd
  10. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ^^ Mùng 5 tết vậy h cũng 1 thời gian khá lâu rùi. Mình mới hồi 7/3 này thôi. Đúng là theo tình tình chạy chạy tình tình theo. Thôi h cứ tĩnh tâm lại lo học hành trước cái đã. Chuyện tới đâu hay tới đó để time trả lời zậy. Chúc bạn lun vui vẻ bạn nhé!:)>-

Chia sẻ trang này