1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là em lại 1 mình hả a? đã hơn 6 tiếng rồi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bichkeo, 08/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng đồng ý với bạn theo tình thì tình chạy chốn tình thì tình theo
  2. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nói thì nói thế thôi bạn ơi. Lời nói thì dễ lắm. Mấy ngày nay cực kì tồi tệ. Đã tự nhủ là phải quên đi mà lòng thì cứ nhớ, quên đc chút chút rồi tự dưng chợt nhớ lại đau. [:D]
  3. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cực kì rõ cảm giác của bạn bây h
    Rất muốn liên lạc,rất muốn đc gặp ngta nhưng mình đã ko hề liên lạc cũng như ko tìm gặp ngta bởi vì khi ngta đã quyết định chia tay,mình làm vậy thì cũng chỉ làm phiền ngta thôi,chắc chắn ngta sẽ ko hề thick gặp,cứ nghĩ như vậy ý bạn ạ
    vì mình cứ nghĩ vậy là mình lại thôi,chẳng làm j cả,buồn thì ngồi 1 mình,ngồi mấy tiếng liền cũng đc,rồi sẽ qua thôi mà...nếu có j buồn cứ tâm sự với mình,chắc sẽ giúp bạn nguôi đi 1 phần nào đó đấy,hì
  4. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của mình thì nói chung do mình làm ầm lên chứ ban đầu thì cũng chưa có jì nghiêm trọng lắm. Trách ai thì trách mình ngốc trước, do tính mình nóng nảy với lại làm jì cũng mún mau chóng nên khi chuyện xảy ra mình ko giữ đc bình tĩnh. Giữa lúc mình và gái gây nhau thì có thằng phăng vào an ủi vỗ về thế nên mới xảy ra chuyện 1 nàng 2 chàng. Còn về chuyện tc thì khả năng rất cao nó còn tc với mình nên định để 1 time cho mọi chuyện lắng xuống rồi về làm lành thử xem thế nào[:D]
  5. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    tình cảm rối lung tung,ui,suy nghĩ nh quá thì mệt cả đầu óc,tốt nhất ko nên suy nghĩ j nữa
    hôm nay tự nhiên lại rất muốn nhìn thấy a,đã đi tới gần sát tới chỗ a làm rồi nhưng lại thôi,chỉ sợ e sẽ lại phải thấy sự quen thuộc trở về
    dần dần,từng ngày
  6. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy bạn chưa thật sự mún wên đâu bằng chứng là bạn đã tìm về với bạn trai rùi còn jì. Khi bắt đầu đến gần rùi bạn mới chợt nhận ra giờ mọi thứ ko thuộc về mình nữa thì làm vậy làm jì đúng ko? Cảm giác này mình hỉu và tc của bạn trai bạn đối vs bạn thì chỉ bạn mới có thể cảm nhận đc mà thôi. Bạn thử xác định rõ xem còn mún way lại hay là mún ct dứt khoát. Nếu mún way lại thì để 1 time nữa cho mọi chuyện vơi bớt rùi tìm bạn trai nc nếu như thấy bạn trai còn tc vs mình. 2 người mà còn tc thì đánh mất ty của mình thì thật là ngốc lắm đấy. Còn trường hợp mún dứt khoát hẳn thì mình nói ra sợ bạn pùn nhưng chắc bạn sẽ bik làm jì đúng ko? Cố lên bạn nhé. Cuộc đời còn dài[:D]
  7. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình không muốn quên mà là mình chưa thể quên đc hẳn...đối với mình thì ngta cũng giống như 1 ng bạn tri kỉ nữa,nhưng đấy là 1 chiều suy nghĩ của mình thôi...ngta thì ko nghĩ nh đến như thế
    Mình muốn quên và không muốn quay lại nữa,nó là vết cắt lớn quá mà,hì
  8. vnsup

    vnsup Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    chúc các bạn sớm về với nhau
  9. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    cứ như thế này thì còn đau khổ lâu đây.

    tốt nhất tìm việc gì đó cho nó quên đi, đừng bao giờ cái kiểu như nhớ quá quay lại chỗ kỉ niệm xưa, hay đến chỗ làm anh ấy rồi quay về, chỉ tổ đau khổ.

    cv ko quá bận thì chat chit với ai đấy, nhưng đừng có chat với mấy cô cùng cảnh thì lại càng nhớ thêm :)



    p/s: chủ thớt nhìn rất quen :(
  10. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ừ,tự nhiên tớ lại bị nhớ...tại mấy hn hay vô tình gặp nh...
    * chắc tại mặt tớ phổ biến nên ấy thấy quen
    ui hui,hôm nay nhìn vào gương thấy body mình dạo này chuẩn phết,sướng quá đi mất...

Chia sẻ trang này