1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vậy là em lại 1 mình hả a? đã hơn 6 tiếng rồi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bichkeo, 08/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0

    Body chuẩn thì cứ lượn qua lượn lại cho zai nó tiếc :D








    đùa thôi, thời gian nó xóa hết ấy mà, nhanh hay chậm là do mình có tạo đc nhiều mối quan tâm mới cho mình ko thôi, làm việc, chém gió, cafe...là quên hết. Giống như đi làm, nghĩ đến đg thì thấy xa, nhưng nghĩ đến công việc, hay ngắm chân dài thì tí cái đến cơ quan ngay ;)).

    Hỏi ngoài lề tí: em người hp à?
  2. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Chính xác đây,bây h cứ đi làm về,lên xe là e làm 1 giấc về tới tận nhà,vừa khoẻ lại vèo cái tới nhà
    Trả lời câu hỏi ngoài lề:em HN 1 a ạ!trông e giống ng Hp lắm à?
  3. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    uh, a nhìn thấy quen quen, nên đoán nhầm :)

    Làm đâu mà xa thế, lại còn đc ngủ trên đường nữa.
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chẳng bù cho em. Thất tình thấy minh già đi 10 tuổi, béo ra :(( chẳng co j khổ bằng cái dại nào :((.. tự tin thì mát tầm 50 %.. ôi đời là bể khổ :(
  5. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Lâu lắm mí rung động trước một người nhưng rồi vẫn chia tay. Cũng buồn, cũng tiếc thương nhưng rồi cũng buông tay
  6. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Còn tuỳ vào lí do chia tay...buông tay
    ừ,đúng đấy,có muốn níu giữ tay ngta cũng không được...mình biết cái cảm giác đó
    Còn có cái cảm giác mình cảm tưởng như ng` đó đã là 1 phần cơ thể của mình,mình ko ngờ tới đc...bất ngờ...
    ôi,thực sự thì mình chẳng muốn nhắc tới nó nữa...ko nên nói nhiều về vấn đề này nữa..
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng,khá là xa,hê hê..đã bảo cái mặt e nó phổ biến mà..thế là giống bạn nào xinh xinh HP à.hê hê
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Như thế nào nhỉ,tớ mất khoảng 5 ngày đầu chẳng ăn uống đc j,vì ko thiết,tới ngày thứ 6 thì ăn như 1 con điên
    2 ngày tớ ăn cho đã đời,ăn không nghỉ mồm,sau đó thì ko ăn nổi nữa vì thấy nó nặng nề quá...
    nhưng 5 ngày trước chẳng ăn j nh với cả nghĩ ngợi nh nên đang đà gày,cứ thế ăn giảm dần cũng thực ra bởi đi 1 mình thg ăn ko ngon bằng 2 mình hoặc mấy mình..với cả tớ tập thể dục như con điên mà,gọi là đốt thời giân đấy
    Nói chung ít nhất thì tự mình cũng thấy tự hào về mình...
  7. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    trước cũng có 1 cô bạn như thế này, mới chỉ đi du lịch cả nhóm, chàng và nàng tự nhiên do hoàn cảnh, cả 2 cô đơn, thế là xích lại gần nhau, mới hôn hít tí tí.

    hôm sau về thấy chàng đi với cô khác(chàng ko biết nàng nhòm thấy nhé). Thế mà đã khóc lóc, suy sụp. chỉ khổ mình, việc thì bận mà tay làm tay chát chia sẻ :(.

    Cuối cùng mình giới thiệu cho ku bạn mềnh, giờ gặp mềnh toàn bảo sao đợt đấy em ngu thế nhỉ ;)).

    Tâm lý chị em thật khó hiểu :-":-":-"

    anh gặp ở cơ quan anh hay ở đâu thôi.

    anh làm gì có bạn nào xinh đc như thế :D
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    he he.. thất tình cũng lắm trạng thái nhỉ? :)
  9. bichkeo

    bichkeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng còn muốn viết j về anh nữa
    Đến nay thì cảm xúc dành cho anh đã quá nhạt nhoà,mọi kỉ niệm cũng như cảm xúc...
    có lẽ em đã có thể coi anh chỉ như 1 người quen biết...
    Em nghĩ nếu bây h tình cờ chúng mình gặp nhau em cũng có thể thoải mái mỉm cười,có thể thoải mái đi qua anh!
  10. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa trời lại sáng rồi nhỉ. Vượt wa nhanh thật! Có thật là đã đứng dậy đc chưa hay chỉ là tạm wên thôi đấy. Dù sao cũng chúc bạn sẽ mau tìm đc hp mới nhé[:D]

Chia sẻ trang này