1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng ta nên chấm dứt tình bạn tại đây!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi caovivi, 08/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caovivi

    caovivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    " Tớ và ấy không thể là bạn của nhau được nữa"


    Đó là nguyên văn câu nói của ấy nói với tớ.


    Bây giờ tớ mới hiểu. Ấy muốn yêu tớ.

    Tớ khờ quá, cứ tin rằng ấy không muốn chơi với tớ nữa.

    Lúc đó tớ buồn lắm, cứ như là đất ở dưới chân muốn sụp xuống.


    Tớ đã dẫn ấy ra cầu Long Biên, ném tất cả những kỷ niệm về tình bạn của hai chúng mình xuống nước. Tớ ngu nhỉ?

















    Tớ và ấy đã hứa với nhau, là đám cưới đứa này thì sẽ không mời đứa kia.
    Đám cưới ấy, ấy đã không giữ lời hứa, ấy đã gọi điện mời tớ.


    Ấy hay gọi tớ là "đồ đểu"
    Tớ trả đũa, gọi ấy là "đồ dởm"
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Có thể là tại:
    Tình bạn cứ tưởng đã chấm dứt, nhưng tình yêu không thể bắt đầu.
    Nên giờ tình yêu chẳng thế bắt đầu, thì tình bạn lẽ nào lại chấm dứt, bắt đầu lại thôi.:P
    ( Xem chừng, đang tiếc vì để một cơn gió bay đi đây)
  3. caovivi

    caovivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã ghé qua topic và chia sẻ @}
    Cơn gió ấy đã bay đi qua 12 năm rồi.


    Tự nhiên thèm một mùi tóc, thèm một nụ hôn đến kinh khủng :P
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thì cơn gió bay, nhưng đám cưới gợi lại. Vì gió đi nhưng có thể vẫn luẩn quẩn trong hồn lắm.
    Biết nhiều người còn có những cơn gió luẩn quẩn mấy chục năm...[:P]
  5. paradise0405

    paradise0405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi từ bạn thân, thì hôn nhân sẽ thắm thiết hơn...!
    Nhưng dù thế nào cũng ủng hộ bác. Bác thật dũng cảm @}
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chia sẻ với bạn :)
  7. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nghe thú vị quá :D rất thích đoạn dẫn ra cầu LB ném tất cả kỷ vật của hai đứa (nghiêm túc) Cảnh này lên film chắc phải tuyệt lắm (đùa) =))
  8. trinhhuuhang

    trinhhuuhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Giá như sự cảm động có thể giúp ta yêu một ai đó thì có bao người đơn phương yêu, đơn phương nhớ sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng... như thế sẽ không còn gọi là Tình yêu nữa @}
  9. caovivi

    caovivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, thế bạn muốn chia sẻ cái gì?
  10. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Có người ấy ra đi không bao giờ trở lại
    Để trong ta một một nỗi nhớ thầm
    Ngày xưa ấy sao còn đọng mãi
    Đến bây giờ vẫn thấy bâng khuâng

Chia sẻ trang này