1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[ Tâm sự nghiêm túc] Tớ muốn có 1 đứa con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 09/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conceicao

    conceicao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sorry bác chủ top, lần đầu mình được biết đến 1 ý tưởng kì quái và ...bệnh bệnh như thế này . Đừng hỏi vì sao, chỉ cảm thấy thế thôi:-??

    Dù sao cũng vẫn thanks vì có 1 nội dung mới lạ để mọi người bình loạn.

    @Anx sao bác biết chủ top gen ko tốt ?
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Cũng giống như tư tưởng bà mẹ đơn thân thôi. Tuy nhiên để thực hiện nó chỉ có giải pháp là nhờ người sinh con giúp và trả tiền. Về mặt pháp luật thì không được phép, nhưng đó là cách tốt cho tương lai của đứa bé. Bởi nếu sau này, chẳng may mẹ nó đưa nó đi chơi, rồi mang nó đi hẳn như bắt cóc, thì bác cũng khó mà đòi lại con được.
    Nghe chừng là bác tìm trên tờ tờ vờ nờ này là không ăn thua rồi, bác tới hẳn bệnh viện xin họ tư vấn có lẽ sẽ tốt hơn ạ. Chúc bác may mắn trong năm mới!
  3. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ý nghĩ của bác ko điên rồ tý nào ,em ủng hộ nhưng chắc chắn khó có thể làm được bác ah
    Kể cả những ng đàn bà quá lứa lỡ thì chắc chăn họ cũng muốn kiếm đứa con cho riêng họ ,tài sản lớn nhất sau này cũng chi là đứa con mà thôi
    Chỉ có những ng đẻ thuê họ mới làm thế vì họ đã chấp nhận lựa chọn thế vì kinh tế
  4. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Một ý tưởng thể hiện sự coi thường phụ nữ và xúc phạm thiên chức làm mẹ của họ!!!
  5. deniseT

    deniseT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    chẳng có sự xúc phạm nào ở đây cả bác Perfect ạh. Có bà mẹ đơn thân thì các ông bố cũng có quyền làm ông bố độc thân. Chỉ khác là phụ nữ có thiên chức làm mẹ, còn các ông bố thì lại chẳng thể.
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Chủ thớt bao nhiêu tuổi k biết? Nói chuyện như phim hoạt hình. Trẻ con có phải đồ chơi đâu? Nuôi một đứa trẻ con k phải chuyện đơn giản đâu bác ạ. Giờ bác nghĩ thấy hay ho thế thôi chứ tôi chắc đến 99% là nếu có một người phụ nữ nào đó nỡ đẻ con ra rồi mang con mình cho bác nuôi thì bác cũng chả chịu đc quá 1tháng đâu.
  7. PerfectSting

    PerfectSting Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    1
    Mình không hề nghĩ như thế. Bác ấy có thể lấy vợ nếu muốn có con, có thể đi xin con nuôi, nhưng lại muốn tìm một người phụ nữ để đẻ con cho mình , nhưng mà lại là người "gen" tốt chứ không phải những người vô trách nhiệm, rồi phó thác con cho bác ấy (ờ, dĩ nhiên là được thăm nom). Mà mình thực sự nghĩ rằng không có người phụ nữ nào muốn vứt con mình đi hết cả, hay muốn rời xa sinh linh bé nhỏ mà mình tạo nên, cảm tưởng như một nhà văn nghĩ ra ý tưởng của tác phẩm rồi để người khác viết vậy, ai mà không nâng niu sản phẩm của mình, mình chưa có con, nhưng chỉ chồng cái cây thôi mà còn đau đớn vì phải nhờ người khác chăm nom khi mình không có điều kiện. Nếu có người mẹ bỏ con, thì đó là do hoàn cảnh và xã hội, tính cả việc không được giáo dục tử tế hoặc không được khuyến khích niềm tự hào về vai trò nữ giới của mình--> xã hội trọng nam khinh nữ.

    Bác ấy nghĩ gì về phụ nữ vậy? Mang nặng đẻ đau chín tháng, tạo một mối quan hệ khăng khít với con của mình, rồi cứ thế mà bỏ đi sao. Còn đứa trẻ sẽ ra sao, không lẽ nó sẽ hạnh phúc vì là kết tinh của một mối quan hệ kỳ quặc nhất, khó tưởng tượng nhất, không những không phải là sản phẩm của tình yêu, mà là của một kiểu thụ thai kỳ lạ. Dĩ nhiên phụ nữ có quyền làm người mẹ độc thân, nam giới cũng thế, khác nhau ở chỗ người mẹ độc thân ấy mang trong mình đứa trẻ còn người đàn ông thì không. Hơn nữa, mình quả thực không ủng hộ.

    Nói chung là suy nghĩ kỳ quặc, có lẽ bác ấy là đàn ông nên không thể nào hiểu được tình mẫu tử, chưa có nuôi cônhặc sinh ra trong một gia đình đầy đủ êm ấm nên không hiểu được việc lớn lên mà không có bàn tay chăm sóc của mẹ thì nó như thế nào. Mà suy cho cùng, đứa trẻ, về mặt sinh học thì có một nửa gen của bác ấy, nhưng nó có thực là con của bác ấy không nếu như nó gần như là sản phẩm của người mẹ, bác ý đóng góp mấy sperms?

    Mình quả thực không muốn bàn luận trong topic này, nhưng mà quả thực thấy sự xúc phạm phái nữ. Xin lỗi nếu mình hiểu lầm hoặc quá cả nghĩ.
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Có trường hợp thế này, mà mình đã biết.

    Mình biết 1 chị làm cho 1 tập đoàn đa quốc gia. Chị ấy đã lấy chồng và có 2 con. Nhưng vì chế độ của công ty nên chị ấy không thể ở lại Việt Nam. Cứ 2 năm ở Nhật rồi lại 2 năm ở Sing, rồi tiếp 2 năm ở đâu đó trên trái đất này,..... Chị ấy không muốn bỏ việc, mà nếu làm việc tiếp cho cty đó thì phải như thế. Anh chồng là người Hà Nội, cũng có công việc ổn định, đành bỏ việc mang theo 2 con lếch thếch theo chị ấy hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ kia - chỉ vì anh ấy muốn cả nhà sống với nhau. Hồi ở bên Nhật, anh ấy rất tội, cứ ra lại vào chả biết làm gì.
    Kết cục là ly hôn. Anh ấy mang 2 con trở về Hà Nội, từ bỏ cuộc sống lang thang lếch thếch theo vợ.

    Trong cuộc sống hiện đại, có nhiều người phụ nữ như vậy. Họ có niềm đam mê công việc, và không thể bỏ nó. Nhưng họ cũng muốn được làm mẹ. Những lúc công việc cho phép, họ cũng muốn có 1 ngôi nhà và những đứa con ngoan ngoãn chờ đón mình ở quê nhà. Cả niềm đam mê công việc và cả mong muốn được làm mẹ đều chính đáng phải không nào?!

    Nhưng sự bận rộn không cho phép họ ngày ngày chăm sóc con, không cho phép họ thực hiện những nghĩa vụ của 1 người mẹ, 1 người con dâu, 1 người vợ. Mà với những giáo điều về hôn nhân hiện tại ở Việt nam, điều đó đồng nghĩa với ly hôn.

    Vậy, thay vì cưới, sinh con, rồi lại ly hôn (tức là đằng nào cũng phải bỏ con lại cho người khác nuôi), tại sao không lựa chọn giải pháp như mình đã nói: Ký một "hợp đồng hôn nhân", sinh con và không cần thực hiện những nghĩa vụ mà họ không thể thực hiện. Những lúc rảnh vẫn có thể tới thăm con, vẫn có thể hạnh phúc bên con.

    Mình thì không thể lấy vợ được nữa, vì mình đã quá già. Nhưng mình muốn có con, và gia đình mình cần có đứa cháu. Và biết đâu ở tê tê vê nờ này cũng có những phụ nữ như trên đã nói.

    Và đó chính là lý do mình mở Topic này, để tìm kiếm 1 nửa phù hợp với mình.

    ------------------------------------
    Những người vì tiền mà nhận đẻ thuê hầu hết đều có vấn đề về trí tuệ. Mình muốn mẹ của con mình là người thông minh, để con mình được thừa hưởng sự thông minh giỏi giang đó, thừa hưởng những gen trội từ mẹ nó.
    Và một người phụ nữ bận rộn với công việc và những niềm đam mê - hiển nhiên phải là 1 người phụ nữ thông minh và giỏi giang.
    Do vậy, thuê đẻ sẽ là biện pháp cuối cùng, khi các biện pháp khác đều đã đi vào ngõ cụt.
  9. buingoctungnamdinh

    buingoctungnamdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cái chị làm ở tập đoàn đa quốc gia bác nói hồi chị có con đã phải đi nhiều như thế chưa? Tôi nghĩ nếu chị làm cho tập đoàn đa quốc gia kia biết trước mình không có điều kiện chăm sóc con cái như vậy thì chưa chắc chị ta đã muốn sinh con
  10. giotmautuoi

    giotmautuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    70 tuổi người ta còn lấy vợ được cơ mà. Lý do này không chính xác rồi[-X

Chia sẻ trang này