1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[ Tâm sự nghiêm túc] Tớ muốn có 1 đứa con

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi onamiowada, 09/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    [:D] [:D] [:D] em treo trên avata thôi :))

    bác thấy em xinh gái ko ạh :))

    khen em cái đi chứ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em vẫn một lòng đợi anh chủ phản hồi dù sợ hãi tới múc ngồi tự kỉ từ nãy giờ..

    E sẽ vẫn đợi anh như hoa từng đợi nắng là lá lá
  2. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy đâu, thấy mỗi bác của mình [r23)]
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thôi. mình xấu lắm. piot lên ngta cười thối mũi :(.. đã xấu rồi còn xa :(( buồn lắm :((

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thôi. mình xấu lắm. piot lên ngta cười thối mũi :(.. đã xấu rồi còn xa :(( buồn lắm :((

    [​IMG]
  4. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mà chủ topic chỉ muốn có 1 đứa con hay là muốn cả bố nó nữa? Nếu muốn bố nó nữa thì hơi bị khó vì còn phụ thuộc nhiều điều kiện. Còn muốn có con thôi thì đơn giản thôi. CÓ nhiều cách để đạt được mục đích chỉ cần thực sự muốn :D
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Các bác nhẹ tay chém cho nhà tôi nhờ ạ. Cháu nó nhát gái nên giờ này vưỡn không dám thò mẹt vào, dù máy tính vưỡn online 24/24. Tôi là bố của chủ Topic đây ạ.
  6. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Ôi em chết cười với bác Cò! =))
    Càng ngày càng thấy yêu bác rồi đấy! [r32)] Hai bác: bác Cò với bác chủ topic cố lên! :x :D
  7. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    em lấy dép lê ngồi hóng vụ này nhá nhá :bz
  8. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Anh à.
    Khi mẹ anh ở xa chỉ có bố chăm sóc, khi nhìn bạn mình có mẹ ở bên anh cảm thấy thế nào?
    Anh còn có chị ở bên để chăm sóc và chơi với anh, còn bây giờ con anh sẽ chỉ có một mình!
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    À...... tất nhiên là có cả bố và mẹ, anh chị em đông vui thì vẫn hơn rồi. Thế nhưng nếu không có điều kiện để được như thế thì phải chịu thôi. Dần dần sẽ quen mà.

    P/S: Đây là tớ post bài, chứ không phải bố tớ nhé.
  10. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Không có điều kiện để được như thế??? Cái này chắc chỉ người trong cuộc như bác mới biết được.
    Dần dần rồi sẽ quen nhưng liệu có chấp nhận?
    Dù sao em cũng chúc bác thành công, dù đi đường thẳng hay đường vòng cuối cùng người ta cũng đi đến đích.

Chia sẻ trang này