1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Và khi anh nhìn em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi BB8810, 10/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Haizzz, anh yêu của mình đâu mà tìm mãi ko thấy :((, công cuộc tìm kiếm vẫn chưa kết thúc >:)
  2. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, hôm qua em uồng chè tàu thức muộn ghê gớm *_* phải sửa dần thôi. Cái thói quen thức đêm của em thực không tốt tẹo nào >_<

    Em yêu anh thật đấy... anh là người cuối cùng em nghĩ đến trước khi đi ngẩu và người đầu tiên em nghĩ đến mỗi khi thức dậy. Chắc là yêu thật chứ yêu giả mà thế thì ... mệt quá anh nhỉ :D

    Tội của anh hơi bị lớn nhá, ngày nào mình còn yêu nhau thế này thật là không thể bỏ anh ra khỏi đầu mà biết ai đấy được :|
  3. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em, đêm qua nhận được tin nhắn của anh mà máy em thì hết xèng *_* trong lòng thật là bức xúc ko thể reply cho anh yêu được >_<

    Hôm nay là ngày va lung tung anh yêu ạ. Năm ngoái ngày này là ngày em đang tung tẩy đi chơi :D, tầm Tết thì phải.

    Năm trước nữa thì lại trong lúc đang buồn vô hạn. Năm nay em có tình yêu của anh (dù không có anh) :-*

    Đối với em, chưa có Valentine nào đáng nhớ cả :( ko hiểu sao lại thế, cứ gần đến ngày này là lại có chuyện gì đó xảy ra thì phải, thế cho nên dần với em nó cũng chả quan trọng wé gì :D và với anh cũng vậy.

    Yêu anh, ngày nào (trừ những hôm anh yêu làm em 3 máu 6 cơn :P) thì cũng là Valentine của em ^^
  4. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em. Vậy là em đã có kết quả thi kì 1 :D. Ổn cả hí hí, còn aim được loại giỏi nữa mới gớm =))

    Em yêu học hành amater kinh hồn *_*, thành tính rồi hem sửa được hay sao á. Từ xưa đã thế rồi á, lần nào đi học cũng bụng bảo dạ phải chăm lên học từ đầu dưng mà.... đâu lại vào đó. Toàn nước đến mông mới thèm nhảy :D

    Hôm nay em nhơ nhớ anh yêu :P, tối qua anh yêu đợi mà em hem về kịp, chắc anh yêu có dỗi em tí ti, đừng buồn em nhá, em yêu lúc nào cũng nghĩ đến anh hết á :-*

    Kể cả lúc đi học nè, ngồi học nè, đi chợ nè vì anh yêu cũng nhớ em luôn luôn anh yêu nhỉ. Bạn em còn thắc mắc sao 2 đứa lắm chuyện để nói thế :D. Lúc nào rảnh là anh yêu alo em buôn liền. Lại còn gọi xuyên lục địa nữa mới ghê chứ :D. Đúng rồi, mai phải hỏi anh yêu xem tiền đt tháng rồi của anh yêu là bao nhiêu.

    Hôm nay trăng sáng anh yêu ạ, giá như có anh bên cạnh, nằm dài trên 1 chiếc giường mà nhìn được ra ngoài trời như lúc ấy... Em yêu anh :-*
  5. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em ốm roài anh yêu ạ :(. Em ghét thời tiết ở đây thế ko biết. Thay đổi, mưa nắng vô cùng thất thường. Mấy hôm nay nắng rồi mua, ấm rồi lạnh, nhiệt độ mỗi ngày chênh nhau cả chục độ. Thế là em yêu lăn ra ốm :((

    Ốm rồi là sẽ nhớ anh yêu hơn. Đt thì sắp hết xèng nên hem dám ntin cho anh yêu, nháy máy thì ko biết anh yêu bận gì chưa thấy tăm hơi đâu. Sợ anh yêu bận nên em ko léo nhéo nữa :(.

    Nhớ anh yêu quá đi mất, nhớ quá đi mất. Đêm qua nói chuyện được có tí ti. :((

    Em đi nấu gì ăn đây anh yêu. Dạo này ăn uống dấm dớ quá *_*
  6. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày buồn anh ạ. Có lẽ vì em ốm chăng? Giờ đang là 4:30 sáng và em do ko thở được tỉnh giấc giữa chừng, nghĩ về anh.

    Em ghét ốm, em không hay ốm nhưng từ hồi sang đây em đã ốm cho mấy nhát vì cái thời tiết khỉ gió thất thường bên này. Cái cảm giác ốm, mệt, một mình nó làm em mềm yếu nên em ghét nó.

    Cảm giác mệt và cô đơn làm em buồn và em ghét nó.

    Hôm nay có người nói với em rằng cậu ấy thích em, rất rất thích em, thích vô cùng nhưng cậu ấy cũng rất buồn vì em đang yêu người khác mà em thì lại không hề che dấu điều đấy. Tự dưng lúc đó em bảo cậu ấy, lúc này đây, có hơn một người nói yêu em, thích em, nhưng bao nhiêu người không quan trọng. Cái quan trọng là sau này, tương lai, sẽ còn ai đi được cùng em đến cuối cuộc đời. Xung quanh em đang có rất nhiều người, nhưng cảm giác của em sao vẫn là cô đơn khủng khiếp? Em nhớ lại cảm giác mình đã từng trải qua ở đất nước ấy, đất nước với bao kí ức vui và buồn, với một thời gian đầy sóng gió của em, đi trên đường, người qua lại, thấm cái cảm giác cô đơn giữa chốn đông người và mình không thuộc về nơi nào cả.

    Điều quan trọng là không phải có bao nhiêu người, mà là ta có ai đó để yêu thương và yêu thương ta hay ko? Trong lúc này đây, liệu trong anh có chút nào nhớ đến em?

    Mình không hay tranh cãi, cơ bản là cả 2 vốn không thích tranh cãi. Cơ bản là vì anh bận và nhiều điều phải lo nên em cũng ko muốn tranh cãi. Cái sms hôm nay giữa 2 đứa mình chẳng biết có thể cho là một cuộc tranh cãi không nữa. Chẳng ra cãi nhau mà cũng không hẳn là không. Điều đó làm em suy nghĩ. Đôi khi cãi nhau 1 chút sẽ healthy hơn trong tình cảm anh nhỉ.

    Sự im lặng giữa 2 đứa sau đó làm em cảm thấy cô đơn. Cô đơn vì không cảm thấy tình yêu của anh như trước, cô đơn vì không cảm thấy anh đang hướng đến em như trước. Trong tin nhắn em chỉ có thể trách móc đến thế, chẳng thể nói rõ hơn điều trong lòng em, điều đó lại càng làm em cảm thấy bế tắc bởi cảm giác 2 đứa đang ngày càng xa nhau. Không phải khoảng cách địa lý, mặc dù khoảng cách địa lý góp phần làm mọi việc trở nên khó khăn hơn, mà là khoảng cách của trái tim. Hình như 2 đứa đang xa dần nhau trong tình cảm.

    Đôi khi em muốn hỏi, anh yêu, anh sẽ nắm tay em đi đến cuối con đường chứ? Con đường của em còn dài và còn nhiều gia khổ, nhưng em biết chỉ cần có anh ở bên, quyết tâm cùng em thì gia khổ hay vất vả đến mấy em cũng sẽ vượt qua. Nhưng em lại không thể hỏi anh điều đó, chẳng thể mở lời. Chưa bao giờ em yêu ai đến thế, cũng chưa bao giờ có tình yêu nào vừa làm em hạnh phúc và đau khổ cùng một lúc đến thế.

    Ngay lúc này đây, nếu như trước kia, em sẽ ntin hoặc nháy máy như anh và nói (cố gắng không khóc) rằng em nhớ anh biết bao, yêu anh biết bao. Nhưng em không thể, là do em đã quen với việc xa nhau, hay do khoảng cách giữa 2 đứa đang tăng dần lên?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm bất lực cũng như lời ...
  7. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn luôn luôn hạnh phúc nhé
  8. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé ^^

    Anh yêu vừa gọi điện cho em, em thì ốm, ốm thế ko biết >__

    Anh cũng dỗi em :"> vì anh đang bận, đi suốt, bảo là vẫn yêu em như thế, chỉ là tự dưng lắm thứ quá, ko cập nhật thường xuyên cho em được (dù vẫn thông báo), mọi việc lại chẳng có kế hoạch trước, toàn việc đột suất, thế mà có đứa nhắn tin dỗi mình, thế là cáu, vứt đt 1 góc, nhưng sáng nay lại vẫn lon ton alo em yêu ngay :">

    Yêu anh lắm lắm ấy :-*.

    Tình yêu ẩm ương của anh :">
  9. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đêm kia giật mình tỉnh dậy... nhớ anh vô cùng, nhớ đến phát khóc. Nhắn tin cho anh... anh nói rằng anh yêu em lắm lắm :-*

    Em cũng yêu anh lắm lắm tình yêu của em :-*
  10. BB8810

    BB8810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi chơi xa mấy ngày về, cả mấy ngày chơi thật vui vẻ nhưng cũng thật nhớ anh... giá như có anh đi cùng em thì mọi chuyện thật ... tuyệt vời. Không còn gì hơn nữa.

    Về đến nơi, ngủ dậy, chat với anh, dạo này mình ít chuyện để nói hơn anh yêu nhỉ. Có lẽ vì nói chuyện nhiều quá chăng? Kể cả lúc em đi chơi anh yêu vẫn ko quên gọi điện nói chuyện với em.

    Anh đi về nhà, cả tối em ngồi chờ thử, ko thấy anh online, cũng chẳng thấy anh liên lạc... trong lòng lại chợt gợn chút băn khoăn, lăn tăn một nỗi buồn khó diễn tả. Chẳng biết anh có đang nhớ em chăng? Có đang nghĩ đến em chăng? Có đang vui với ai chăng? Có khi nào biết rằng em nước mắt rơi trong lòng buồn tênh?

    Em mong rằng mọi nỗi đau buồn chỉ như những giấc chiêm bao, sẽ qua đi không còn nữa. Và ta sẽ bên nhau, xoá đi hết những nỗi buồn, giữ nhau suốt cuộc đời này :-*

Chia sẻ trang này