1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Anh, và cho những cảm xúc của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chilagiacmo, 10/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em quyết định lập nick mới, để viết về anh, về những cảm xúc của em. Chẳng biết chúng ta sẽ thế nào, nhưng em muốn làm một điều gì đó, ghi dấu lại những cảm xúc, suy nghĩ này - kể từ ngày chúng ta quen nhau!

    Kể từ ngày quen nhau đến giờ.... chưa phải là yêu!

    Nhưng anh đã tạo được dấu ấn trong lòng em!

    Kể ra, chúng ta mới chỉ là bạn, nhưng cũng xảy ra nhiều chuyện lắm rồi đấy. Có khoảng thời gian giận nhau, vài tháng trời không liên lạc. Nhưng, em biết, anh vẫn vào blog của em. Và em biết anh còn rất muốn nói chuyện với em nữa cơ, nhưng anh không có cớ nào để liên lạc lại. Chính em cũng ở trong cảm xúc như thế. Mỗi lần nhìn thấy nick anh online, em lại thấy thót tim, thấy quặn lên, phải ôm lấy ngực, và lại vô cùng thất vọng khi anh sign out mà ko nói với em lời nào.

    Chúng ta không còn trẻ nữa... Em cũng đã trưởng thành sau những đổ vỡ.... Em từng nghĩ mình ko bao giờ có được những cảm xúc như thế nữa. Cho đến khi quen anh!.........
  2. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em viết, cho những gì đã qua, và cho cảm xúc mới mẻ mà chúng ta đang có....

    Nhưng, bây giờ em phải về nhà thôi, muộn rồi. Lúc khác em sẽ viết... cho những giây phút khó quên này!
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đơn giản là có cảm tình với bài viết!
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thanh liên lắm ;))
  5. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ;)) . Chưa lấy vợ lấy chồng, tội gì không thanh liên, lại cứ như bà cụ thì chán lắm ;))
  6. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    trưởng thành sau những đổ vỡ ...
  7. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhé [r2)]
    Em chẳng có cảm tình với anh chút nào đâu. Đặc biệt từ sau tin nhắn đầu tiên làm quen của anh với em, biết anh học cùng trường ngày xưa với em, em đã định ko trả lời rồi. Bởi vì....

    Hồi cấp 3, em là nhân vật khá nổi tiếng, nói đúng ra là nổi tiếng nhất trường - mặc dù em nổi tiếng không phải vì xinh. Kiêu lắm đấy! Có những người vừa thích, vừa phục, vừa sợ em; và cả những người ghen tức với em nữa... Nói chung, em khi ấy, là một người mà không một người con trai trong trường nào đủ dũng cảm để viết thư làm quen.

    Vậy nên, khi nhận đc tin nhắn làm quen của anh - tháng 5 năm trước - mặc dù em hết là hót gơn cả chục năm ;)), kể từ hồi ra trường, học ĐH, rồi đi làm, em vẫn cảm thấy khó chịu. Nhất là khi em không còn muốn có bất cứ một sự liên hệ nào với nơi mà em rất yêu mến - quê hương (vì một số lý do đặc biệt). Tuy nhiên, vì anh chơi thân với cậu bạn khá thân ngày trước của em, nên theo phép lịch sự, em vẫn nhắn lại bình thường.

    Thế rồi, chẳng biết từ bao giờ, em có cảm tình với anh...
  8. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hình như là thế, bạn ạ :). Thật may là mình vẫn còn rung động được! :x
    ------------------

    Em nhớ, những lần đầu đọc tin nhắn của anh, em đã cười thầm... Em không thích anh. Rồi dần dần, sự quan tâm của anh làm cho lòng tự kiêu của em được xoa dịu. Anh hài hước, chủ động và cũng rất biết cách tạo cho em cảm giác mình là con gái. Em đã bắt đầu biết chờ đợi tin nhắn của anh mỗi tối. Anh biết rõ em là ai từ hồi em học cấp 3. Còn em, thì nhắn tin cho anh mà trong lòng cứ thắc thỏm, không biết anh ấy thế nào, tính cách có "hay" như khi nhắn tin thế này ko???....

    World Cup, em thì chả theo dõi đâu, nhưng bị anh rủ rê xem. Và thế là mỗi tối, anh ngồi ở nhà anh, em ngồi ở nhà em... cùng xem chung trận đấu, cùng nhắn tin cho nhau để cá cược. Không biết gì về bóng đá, nên cứ đội nào đẹp trai là em chọn. Thế mà cũng thắng đc vài lần:)).

    Điểm lại, có những đêm mình ngồi nhắn tin cho nhau nhiều hơn là ngồi xem. Có những tin làm cả hai cùng bật cười, cùng cảm thấy thú vị, và gần nhau hơn bao giờ hết. (Về sau ngồi đọc lại tin nhắn, em mới thấy chúng ta đã "già", nhưng nhắn tin thì rất xì-tin)

    Anh: "... Em thế mà cũng đanh đá gớm nhỉ?"
    Em: "Đanh đá là nghề của em mà"
    Anh: hihi, thử coi em phát huy sở trường như thế nào nhé. Cẩn thận em lại tìm được một môi trường thuận lợi để phát huy sở trường đấy. haha. Thôi cầu thủ nghỉ giữa trận đấu 5 phút, cho phép anh ngủ lát nhé. Thay mặt em ABC (tên em), chúc anh M (tên anh) ngủ ngon 5 phút"
    Em (hơn 5 phút sau nhắn lại): Này này, lần sau muốn xin phép (nhất là trong việc đối ngoại như thế này), anh phải làm đơn, em duyệt, ký, rồi anh mới được "thay mặt", anh nhớ chưa?
    Anh: Ha ha, giờ anh phát hiện ra em có khả năng làm leader....

    Một lần, xem mãi buồn ngủ, em nhắn tin:

    Em: mãi chả có bàn thắng nào, buồn ngủ quá. Thôi em ko xem nữa, bao giờ có bàn thắng anh gọi em dậy nhé
    Anh: Anh buồn cười với tin nhắn vừa rồi của em quá, như trẻ con ấy. Uh ngủ đi, tý có bàn thắng anh gọi dậy.

    Và, đêm chung kết, Tây Ban Nha - Hà Lan. Anh cho em chọn đội, Mặc dù tin TBN thắng, nhưng em lại thích Hà Lan nên quyết định chọn Hà Lan. Sang đấu hiệp phụ, ko thấy em trả lời, anh cuống quýt:
    Anh: này này, em đừng ngủ quên, bỏ anh ngồi xem 1 mình vậy chứ!
    Em (thật ra đang thức, có ngủ đâu, vẫn giả bộ): Nhưng em đang buồn ngủ lắm
    Anh: Nào, có dậy ko thì bảo, hihi. Thế để anh đố em cái này cho em đỡ buồn ngủ nhé. "Một chàng trai chở cô gái đi chơi. Lúc về cô gái ko chịu lên xe và nói: "Nếu anh nói đc 1 câu gồm 5 từ mà làm em buồn cười thì em mới chịu lên xe". Lúc ấy cô gái nghĩ rằng chàng trai sẽ nói: "Em iu lên xe đi!" hay đại loại thế. Nhưng cuối cùng chàng trai lại nói câu khác, làm cô gái phì cười và chịu lên xe". Đố em chàng trai nói gì?
    Em (sau khi nghĩ 1 phút): Vì vừa rồi anh bảo em là: Có dậy ko thì bảo nên chắc chàng trai kia cũng nói với cô gái là: Lên xe không thì bảo! Đúng ko?
    Anh cười ngặt nghẽo: Anh phát hiện thêm 1 điều nữa là chỉ số IQ của em khá cao....

    Sau khi TBN chiến thắng Hà Lan, anh nhắn tin cho em: Rất vui vì được xem và bình luận cùng em. Chúc cho WC lần sau, anh vẫn được ngồi xem và bình luận cùng em như thế. Hi hi, anh hơi vô duyên xí xẹo!

    Uh, lúc đó em thầm nghĩ: "Đúng là vô duyên thật!". Nhưng mà tự nhiên, em thấy lòng vui vui...
    --------------------

    Đó là lúc mà chúng ta vẫn chỉ nhắn tin mà chưa hề gặp nhau :)
  9. coldcool

    coldcool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2010
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    đọc để rùi nhớ lại .ngày xưa mình cũng đã từng như thế .. đau !
  10. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thử đoán nhé: tuổi từ 21-23.Trong làn điệu của quan họ bắc ninh có câu:
    Còn duyên kẻ đón người đưa
    hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng
    Vậy chúc bạn không lãng phí thời gian, tìm được cho mình một bến đỗ để có thể giữ gìn, vun vén và chăm sóc. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là thế!

Chia sẻ trang này