1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho Anh, và cho những cảm xúc của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chilagiacmo, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Anh!

    Viết lời tạm biệt - nhưng sẽ là mãi mãi - lúc này với em sao thật quá khó khăn! Tối qua, ngồi uống nước với người ta, em chờ mong 1 tin nhắn, một cuộc gọi của anh biết bao. Nhưng, đúng như linh cảm, chẳng hề có bất cứ một tín hiệu gì từ anh hết. Về đến nhà, em ngồi trong bóng tối, nước mắt lăn dài, lăn dài... và em xoá hết tất cả tin nhắn của anh, xoá luôn cả số điện thoại của anh ra khỏi danh bạ. Hình như là vô nghĩa, số điện thoại của anh ở trong tâm trí em mất rồi. Nhưng, em cần xoá, xoá để nhanh chóng quên đi những kỷ niệm. Em cần del anh ra khỏi trí não em càng sớm càng tốt!

    Chúng ta chấm dứt một cách im lặng và dễ dàng như thế sao???

    Tại sao, tại sao, tại sao??? Em không hiểu... Không bao giờ em có thể hiểu được! Thì ra anh đã "dọn đường" để dù có như thế nào, em cũng buộc phải im lặng mãi mãi. Nhưng, anh biết ko, thật ra anh ko "dọn đường", tự bản thân em cũng im lặng thôi. Nếu mọi chuyện đang tốt đẹp mà đối phương im lặng, thì em sẽ ko bao giờ liên lạc trước đâu. Đã có lúc em từng lo sợ, liệu anh im lặng như thế, là do anh đang gặp chuyện gì chăng? Ngã xe, bị ốm chẳng hạn... Nhưng em vẫn thấy anh online. Em yên tâm, nhưng hụt hẫng vô cùng.

    Cho đến lúc này, em cảm thấy mọi sinh khí trong em tan biến, em như bị hụt hơi. Em bàng hoàng và ngơ ngác. Kết thúc thật sao? Lạ lùng quá, em ko tin! Không bao giờ em tin. Em cố tìm nguyên nhân, em cố tìm một lời giải đáp, nhưng vô vọng.

    Em cảm thấy mọi thứ xung quanh mình xám xịt. Nước mắt cứ chực trào trên bờ mi và em phải cố ngăn lại. Em biết anh có cảm tình với em, thế thì tại sao? Hay tại em quá ngu ngốc không nhận ra rằng anh đang có 1 ai đó khác? Uh, mà em thì có quyền gì, chúng ta chưa hề có bất cứ một lời nói hay cử chỉ nào đảm bảo rằng chúng ta có quyền ghen tuông. Anh và em - mối quan hệ chỉ đơn giản là bạn bè thôi.

    Em cảm thấy lạc lõng, em chìm nghỉm trong nỗi thất vọng và buồn bã đến cùng cực. Em đã tưởng mình không còn phải buồn khổ vì tình cảm nữa, vì mọi cung bậc tình cảm, em đã trải qua, em đã tưởng mình hoàn toàn chai sạn trước nỗi buồn. Nhưng không phải... Trước chuyện này, em nhận ra mình yếu đuối, vô cùng yếu đuối.

    Anh có biết là anh làm em tổn thương đến mức nào ko???

    Em rút ra một kết luận, là từ nay em sẽ không bao giờ dành tình cảm cho bất cứ ai nữa. Em sẽ lấy người yêu em, thế là đủ. Khi có tình cảm với bất cứ ai, em sẽ chỉ nhận lấy những tổn thương và buồn bã mà thôi.

    Em phải làm việc, ngay bây giờ, công việc gấp rút lắm rồi. Thế mà em cảm thấy em không thể làm được. Ngồi viết bài trong tâm trạng này, có lẽ em sẽ làm sai hay làm hỏng mất... Nhưng kệ, em làm việc đây!

    Tạm biệt anh - mãi mãi.....................................
  2. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn cần trải lòng...

    Có dở hơi không khi em vẫn hi vọng... hi vọng rằng chúng ta sẽ còn liên lạc, và mọi chuyện sẽ khác... Anh trả lời đi, em có dở hơi quá không???
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  4. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn trả lời "có"? Mình cũng nghĩ là "có", không những thế, còn "rất dở hơi". Nhưng, hi vọng rằng bạn chưa bao giờ phải rơi vào tâm trạng đến mức phải đặt ra câu hỏi như trên. Đó chỉ là một câu hỏi tu từ mà thôi, không cần câu trả lời, bạn thân mến ạ :)
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Mình không đủ thông minh hay từng trải để khuyên bạn
    Thế nhưng
    Bạn buồn bã
    Đợi chờ
    Hi vọng
    Tuyệt vọng
    Ai dánh chịu nhưng việc đó
    Là bạn mà thôi, yêu thương bản thân trước khi ngkhác yêu mình. hi hi..
    Đợi chờ làm j khi mình biết rõ kết quả hả bạn? Tự nhiên làm mình tuyệt vọng.
    Nhìn vào mqh của bạn và anh ấy, thực ra anh ấy đã làm j tới nỗi cho bạn hi vọng để có 1 thứ j đó của hai người chưa? hứa hẹn j chưa?
    Nếu chưa thì coi anh ấy là bạn bè..
    Bạn là con gái mà đã là con gái rồi thì bạn nên suy nghĩ cho bản thân mình nhiuề hơn hiện tại hí hí. Ngay cả vói cái người mà đang theo bạn nữa, cho ngta cơ hội, cho bạn cơ hôi nữa.
    Việc j mà phải vùng vẫy trong một vũng nước tù đọng chật hẹp hả bạn. Nếu có cơ hội thì không nên vậy bạn ạh.
    P/s: Có thể mình khác bạn ở chỗ đấy. nhưng giống bạn. bản chất con gái mà, ai mà chẳng thế
    Psss: nhiều chiện tý nhờ, sri vì spam nhé.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quen nhau gần 1 năm, biết được hoàn cảnh bạn, bản thân bạn cũng được gọi là cô gái ok ở tại thời điểm này
    Mà 8/3 lại kô có j dù ntin thông thường huống hồ j một bó hoa. Đợi j nữa.Hay tại mình ko có tính kiên nhẫn nhỉ?
    Hay do mình già rồi nên ko thể tiêu hóa nổi cái kiểu tán tỉnh như anh ấy với bạn nhỉ.
    Chịu.
    Mình chẳng nói bạn cố gắng nữa, mà nên có cái nhìn thực tế hơn
    Hành động phản ánh suy nghĩ bạn ạh.
  6. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mình từng trải qua đổ vỡ rồi, nên cũng rút ra được những kinh nghiệm quý giá, để tự bảo vệ bản thân trước những tổn thương hiện tại. Tuy nhiên, đọc những chia sẻ của bạn, vẫn thấy vui và nhẹ nhàng hơn nhiều. Cảm ơn bạn nhé!

    Đúng rồi, chẳng việc gì phải tiếc nuối, mong chờ, khi quen nhau gần năm trời mà 8-3 im bặt. Không, không phải anh ấy là người không biết gì đâu. Anh ấy là người cực kỳ tâm lý và khôn ngoan. Có lẽ, việc anh ấy chủ động không liên lạc với mình, là do anh ấy tự quyết định như vậy. Mình không nên hi vọng vào bất kỳ điều gì nữa. Chỉ băn khoăn, là tại sao việc này lại xảy ra, khi tình cảm đang lớn dần lên. Uh mà thôi chẳng băn khoăn làm gì, phần mình thì tình cảm lớn dần lên. Về phía anh ấy thì tình cảm lớn dần lên nhưng tự nhiên tắt phụt đi, có thế thôi. Đơn giản là tự nhiên anh ấy không còn cảm tình nữa.

    Chẳng thể trách anh... Thật ra em cũng chưa bao giờ trách anh, em chỉ thấy buồn thôi. Em cũng chẳng trách bản thân mình. Chỉ là không có duyên, thế thôi.

    Yếu đuối làm chi cho khổ???
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Buông tay cũng là giải phóng cho mình một thế giới tự do hơn, đi tìm nguồn vui trong thế giới tự do ấy sẽ là cơ hội lớn cho chúng ta, những người mạnh mẽ!
  8. chilagiacmo

    chilagiacmo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nhưng, mình không phải là người mạnh mẽ, Lovelyciaboy ạ. Mình yếu đuối vô cùng! Vẻ lạnh lùng chỉ là bề ngoài của mình thôi, chứ bản thân mình thì dễ dàng tan chảy lắm!

    Những ngày trước, mình nói những lời khuyên, lời an ủi trong topic của bạn... thì giờ đây chính mình rơi vào tâm trạng của bạn khi ấy. Mình vẫn biết là rồi mọi chuyện sẽ qua, rồi mọi thứ sẽ bình thường, và rồi mình sẽ không còn phải nhói lòng mỗi khi nhìn thấy nick của anh ấy sáng... Nhưng, hiện tại thì mình buồn lắm...

    Giá như mình và anh ấy chưa bao giờ quen nhau!

    À, mà bạn thế nào rồi? Mình ko nhầm thì bạn đang trở lại bạn của trước đây - nghĩa là gần như vui vẻ rồi, chỉ thỉnh thoảng lại nhói lên thôi, đúng không? Chúc mừng bạn nhé!
    ......................

    Chẳng hiểu sao, em vẫn cứ tin tưởng rằng chúng ta sẽ không như hiện tại, chúng ta sẽ còn có nhiều hơn thế này. Niềm tin mù quáng, nhưng em tin!
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    cia nói rồi, sẽ trở lại lợi hại hơn xưa [r2)]
  10. cau_vong

    cau_vong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0


    Tin để mà có hi vọng sống vui vẻ thì cũng nên đấy chứ :D Nhưng em nghĩ chị nên suy nghĩ về cả 2 phía .. Ko có cũng vẫn sẽ sống tốt đúng ko nhỉ?? Vì cuộc sống là ko chờ đợi :D

Chia sẻ trang này